Công an huyện Phú Thiện đến nhà làm chứng minh nhân dân cho người già

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Với tinh thần vì nhân dân phục vụ, ngày 23-4, Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội Công an huyện Phú Thiện phối hợp Công an xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai đã đến tận nhà để làm thủ tục và cấp Giấy chứng minh nhân dân cho người già. 
Đội Cảnh sát quản lý hành chính về Trật tự xã hội Công an huyện Phú Thiện làm chứng minh nhân dân cho bà Nguyễn Thị Dân. Ảnh: Hà Phương
Đội Cảnh sát quản lý hành chính về Trật tự xã hội Công an huyện Phú Thiện làm chứng minh nhân dân cho bà Nguyễn Thị Dân. Ảnh: Hà Phương
Trường hợp công dân được hỗ trợ là bà Nguyễn Thị Dân, sinh năm 1927, trú tại thôn Plei Ơi, xã Ayun Hạ, tuổi cao sức yếu. Đại diện Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện Phú Thiện cho biết, việc làm trên xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân và tình cảm của Công an dành cho bà con.
Công an xã Ayun Hạ cũng thông báo rộng rãi cho nhân dân trên địa bàn khi phát hiện trường hợp tương tự như trên thì liên hệ với đơn vị để được tạo điều kiện giúp đỡ.
Hà Phương

Có thể bạn quan tâm

Thăm vườn nho hữu cơ ở Ia Grai

Thăm vườn nho hữu cơ ở Ia Grai

(GLO)- Cách TP. Pleiku chừng 15 km, vườn nho Gia Lai (ở tổ dân phố 7, thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai) của anh Đặng Đại Dương đã bắt đầu cho thu hoạch những lứa quả đầu tiên và đón khách đến tham quan, trải nghiệm.
Người tốt-Việc tốt: Giáo dân tiêu biểu làng Thong Yố

Người tốt-Việc tốt: Giáo dân tiêu biểu làng Thong Yố

(GLO)- Ông Rơ Lan Đăk (làng Thong Yố, xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) là tấm gương tiêu biểu trong lao động sản xuất cũng như tuyên truyền, vận động đồng bào theo đạo Công giáo tham gia xây dựng nông thôn mới, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh.

Ngôi đình “vàng” ở Pleiku

Ngôi đình “vàng” ở Pleiku

(GLO)- Đình Kế Môn (tổ 5, phường Hoa Lư, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã tồn tại từ hơn nửa thế kỷ trước nhưng lại khá ít người biết đến. Từ làng Kế Môn, những người thợ kim hoàn đã tỏa ra khắp mọi miền đất nước, mở rộng thị trường khiến tiếng thơm về làng vàng Kế Môn ngày một vang xa.