Gia Lai: Thiếu nhi vui múa lân truyền thống

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tối 8-9, Nhà Thiếu nhi tỉnh Gia Lai phối hợp với Thành Đoàn Pleiku, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao thành phố tổ chức chương trình giao lưu “Thanh thiếu nhi vui múa lân truyền thống” năm 2019.
Các đội lân đều có sự đầu tư, có phong cách biểu diễn riêng để đem lại những màn trình diễn ấn tượng. Ảnh: Phan Lài
Các đội lân đều có sự đầu tư, có phong cách biểu diễn riêng để đem lại những màn trình diễn ấn tượng. Ảnh: Phan Lài
Tại đây, gần 1.000 thiếu nhi và người dân đã được thưởng thức những màn múa lân đặc sắc của 8 đội đến từ các phường: Hội Thương, Diên Hồng, Tây Sơn, Phù Đổng, Thống Nhất, Yên Đổ, Hội Phú và xã Biển Hồ. Dịp này, Thành Đoàn Pleiku đã trao 10 suất học bổng (300 ngàn đồng/suất) cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.
PHAN LÀI

Có thể bạn quan tâm

“Cổ tích” Grôn

“Cổ tích” Grôn

(GLO)- Nhiều người vẫn quen gọi làng Grôn (xã Ia Kriêng, huyện Đức Cơ) là làng phong. Trước đây, làng chỉ có 17 hộ có người bị bệnh phong. Giờ thì nỗi đau do bệnh tật dần qua đi và người dân nơi đây đang viết nên câu chuyện đẹp về tình yêu đôi lứa, yêu lao động sản xuất và khát vọng vươn lên.
“Xóm mía” bên quốc lộ 25

“Xóm mía” bên quốc lộ 25

(GLO)- 10 năm qua, người dân thôn Phú Cường (xã Ia Pal, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã phát triển giống mía thanh diệu trên mảnh đất khô cằn sỏi đá. Loại mía tím này đã trở thành thức quà quê theo chân những chuyến xe đến với mọi miền trong cả nước.