Những hành trình du xuân lý tưởng bằng 'máy bay riêng'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chỉ một chặng bay, giá tốt và tiết kiệm thời gian… là lý do giúp tour du lịch bằng máy bay thuê bao (charter) thu hút đông đảo du khách.

Các hành trình khám phá Nhật Bản, Trung Quốc, Bhutan và Ấn Độ bằng "máy bay riêng" cùng Vietravel hứa hẹn mang đến cho bạn chuyến đi nhiều ý nghĩa trong mùa xuân này.

Chinh phục "cung đường kim cương" Nhật Bản

 
Thành Hạc trắng Tsurugajo giữa
Thành Hạc trắng Tsurugajo giữa "biển" hoa anh đào.



 Hành trình Fukushima - Tochigi - Ibaraki - Tokyo - núi Phú Sĩ được ví như "cung đường kim cương", lý tưởng để khám phá thiên nhiên Nhật Bản. Đặc biệt, khi đặt chân đến nơi đây vào mùa xuân, bạn như lạc vào thiên đường của ngàn hoa tuyệt đẹp.

Tại Fukushima, du khách sẽ có dịp ghé thăm Thành Hạc trắng Tsurugajo - được xây vào năm 1384, nằm tại thành phố Aizu-Wakamatsu, tỉnh Fukushima. Với khuôn viên gần 1.000 cây hoa anh đào, mỗi mùa xuân đến thành Tsurugajo lại chìm giữa biển hoa anh đào với sắc hồng tươi thắm. Những ai yêu mến Fukushima thì không thể không một lần ghé qua Hanamiyama. Nơi đây được ví như là núi vọng hoa, bởi khung cảnh đa dạng của các loài hoa anh đào đan xen hoa mù tạt vàng rực rỡ với tầm nhìn ra dãy núi Azuma ở phía xa.

Xuôi về phía nam, tỉnh Ibaraki đẹp tựa như tranh với khu vườn Kairakuen - một trong ba khu vườn lớn nhất Nhật Bản được xây dựng từ 1841. Điểm nhấn của khu vườn chính là mở rộng cửa cho công chúng tham quan, tận hưởng những cảnh sắc tuyệt diệu của hơn 3.000 cây hoa mơ khoe sắc làm sáng bừng cả một khoảng trời.

Bên cạnh đó, công viên Hitachi nổi tiếng với "biển hoa" Nemophila cũng là điểm dừng hấp dẫn bậc nhất "xứ sở mặt trời". Ibaraki cũng là nơi tọa lạc của Tượng Phật Ushiku là một trong những điểm hành hương nổi tiếng ở Nhật Bản dịp đầu xuân.

Đón Tết cổ truyền tại Trung Quốc

Là một trong số ít nước ở châu Á gìn giữ và xem trọng ngày Tết cổ truyền, Trung Quốc có phong tục đón năm mới khá long trọng. Với hành trình khám phá: Ninh Ba - Hàng Châu - Tô Châu - Thượng Hải - cổ trấn Chu Gia Giác bạn sẽ vừa có dịp trải nghiệm trọn vẹn nét đẹp vừa cổ kính, vừa hiện đại của Trung Quốc.

Bước chân đến Hàng Châu, Tô Châu, bạn tưởng mình đang đi vào cõi mộng thần tiên. Tết Nguyên Đán, cảnh vật ở đây rực rỡ như những dải lụa đủ sắc màu bởi những vườn hoa bừng lên khoe sắc thắm. Người dân cùng nhau đi lễ, viếng chùa để khấn xin những điều tốt đẹp.

Thượng Hải - một thành phố khá hiện đại là sự lựa chọn thú vị để những gia đình trẻ sánh bước bên nhau trong dịp đầu năm. Nằm bên dòng Hoàng Phố êm đềm, Thượng Hải mang vẻ đẹp nửa hiện đại, nửa cổ kính, hòa quyện trong từng kiến trúc của những di tích, danh thắng nổi tiếng như miếu Thành Hoàng, cầu Nam Phố, bến Thượng Hải, tháp truyền hình Đông Phương Minh Châu, phố Nam Kinh hay chùa Phật Ngọc...

Đ
Bhutan là quốc gia mà sự giàu có được đong bằng niềm hạnh phúc của người dân.ặc biệt, thị trấn cổ Chu Gia Giác có lịch sử trên 1.700 năm, là thị trấn được bảo tồn tốt nhất trong 4 cổ trấn tại Thượng Hải. Nhiều công trình kiến trúc được xây dựng từ triều nhà Minh và nhà Thanh vẫn còn được lưu giữ tại đây. Nơi đây được ví như Venice phương Đông vì có rất nhiều nhánh sông nhỏ đan xen nhau xuyên suốt cả thị trấn.

Hay Phượng Hoàng cổ trấn - điểm đến hot nhất năm 2018 có khung cảnh đậm nét cổ kính, bí ẩn, hệt như trong những bộ phim cổ trang. Nơi đây còn lưu giữ rất nhiều căn nhà, gia trang, thành quách, dãy phố, đền chùa xưa cũ sẽ là điểm "check in" tuyệt vời để cho ra đời những bức hình "sống ảo".

Du xuân ở "đất nước hạnh phúc" Bhutan


 

Bhutan là quốc gia mà sự giàu có được đong bằng niềm hạnh phúc của người dân.
Bhutan là quốc gia mà sự giàu có được đong bằng niềm hạnh phúc của người dân.



 Bhutan hay được gọi bằng cái tên trìu mến "Shangri-la cuối cùng". Đây là đất nước mà đa số người dân theo đạo Phật, nên đi đến bất cứ nơi đâu bạn cũng nhìn thấy cờ phướn của nhà Phật tung bay trong gió. Bhutan còn gắn liền với huyền thoại Rồng Sấm, là thiên đường của miền hạ giới, khiến ai từng một lần đặt chân đến cũng đều trân trọng cuộc sống và cảm nhận như đang sống ở thiên đường.

Dù là đất nước nhỏ bé, gần như tách biệt với thế giới bên ngoài nhưng Bhutan lại gây chú ý với thế giới bởi cách sống rất riêng của mình. Nơi đó không có sự phân biệt đẳng cấp giàu nghèo, không có nhà cửa hiện đại, đường phố không đông xe cộ, không có nhiều biển hiệu quảng cáo... mà thay vào đó là những bảng khẩu hiệu khiến bạn mỉm cười.

Việc giữ gìn và bảo vệ môi trường thiên nhiên là một khái niệm ăn sâu vào tiềm thức mỗi người dân nơi đây. Họ có ý thức tự giác khi thấy một cành cây bị gãy thì sẽ trồng thêm ba cây non khác như một cách "bù đắp" cho mẹ thiên nhiên. Ở Bhutan, hạnh phúc là giá trị cuộc sống và quan trọng hơn tất cả mọi thứ. Họ luôn duy trì niềm vui trong cuộc sống và nụ cười mãn nguyện luôn nở trên môi. Chính vì vậy, Bhutan là quốc gia mà sự giàu có được đong bằng niềm hạnh phúc của người dân. Ngày nay, Bhutan vẫn luôn giữ lối sống giàu bản sắc dân tộc, ngày càng phát triển bền vững và được đánh giá là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới.

Tìm về cõi Phật tại Ấn Độ, Nepal


 

Thánh tích Kushinagar - nơi Đức Phật nhập niết bàn.
Thánh tích Kushinagar - nơi Đức Phật nhập niết bàn.



 Đến Ấn Độ, các Phật tử đều muốn tìm về Bodh Gaya (Bồ Đề Đạo Tràng) - một thành phố ở quận Gaya, Bihar với niềm háo hức vô biên. Đây là nơi đức Phật đã thiền định 49 ngày dưới gốc cây bồ đề và giác ngộ ra chân lý. Cây bồ đề biểu tượng cho trí tuệ và sự giác ngộ của đức Phật, được người dân Ấn Độ vô cùng kính ngưỡng. Họ xem đây là một loài cây linh thiêng, là nơi trú ngụ của các vị thần. Và sự kính ngưỡng này càng đạt đến đỉnh cao khi cây bồ đề được hợp nhất với sự chứng đạt vĩ đại nhất của đức Phật, đó là sự giác ngộ.

Tuy nhiên, vùng đất lấy đi nhiều nước mắt của những Phật tử nhất chính là thánh tích Kushinagar - nơi Đức Phật nhập niết bàn. Trong bảo tháp, tượng Phật lớn nằm nghiêng, đúng trong tư thế mà đức Phật tịch diệt. Dưới chân Ngài, hàng nghìn Phật tử quỳ, niệm và khóc, làm những nghi thức đắp y cho đức Phật. Hành trình về với cõi Phật không đơn thuần chỉ là để viếng thăm hay cầu nguyện. Đó là quá trình thử thách bản thân, khai mở tâm hồn để đến gần hơn với Phật và hiểu được những giáo lý mà Ngài truyền dạy cho đời.

Nằm dưới chân núi Himalaya, Lumbini (Lâm Tỳ Ni) là vùng đất nổi tiếng, nơi hành hương linh thiêng của Phật tử khi đến Nepal. Đây được cho là nơi hoàng hậu Maya Devi đã sinh ra thái tử Siddhartha Gautam, người sau này đã trở thành Phật Thích Ca và khai sinh ra Phật giáo. Thời đức Phật còn tại thế, Lumbini là một khu vườn xinh đẹp được bao phủ bởi màu xanh của cây cối tỏa bóng mát.



Tour khởi hành tại TP HCM (*):

- Ninh Ba - Hàng Châu - Tô Châu - Thượng Hải - Trấn Cổ Chu Gia Giác (6 ngày), giá từ: 18,99 triệu đồng, khởi hành: 6, 7/2

-Fukushima - Tochigi - Ibaraki - Tokyo - Núi Phú Sĩ (5 ngày), giá từ: 23,99 triệu đồng, khởi hành: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26/2; 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30/3; 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27/4

- Ấn Độ - Nepal (6 ngày), giá từ: 30.99 triệu đồng, khởi hành: 25/2

- Bhutan (5 ngày), giá từ: 44,99 triệu đồng, khởi hành: 6/2

(*) Đặc biệt giảm giá đến 4 triệu khi đăng ký tour sớm

Tour khởi hành tại Hà Nội:

- Trương Gia Giới – Phượng Hoàng Cổ Trấn

(4 ngày) – khởi hành: Thứ 6 hàng tuần – Giá từ: 10,9 triệu đồng

(5 ngày) – khởi hành: Thứ 2 hàng tuần – Giá từ: 11,9 triệu đồng

- Ấn Độ (3 ngày) , khởi hành: 24/2 - Giá khuyến mãi từ: 26,9 triệu (Giảm ngay 1 triệu khi đăng ký trước 4/1)

- Ấn Độ (4 ngày), khởi hành: 22/2 - Giá từ: 29,9 triệu đồng

- Bhutan (5 ngày) – Giảm ngay 1 triệu khi đăng ký trước ngày khởi hành 60 ngày, giá khuyến mãi từ: 44,99 triệu đồng, khởi hành: 27/2; 27/4

Kim Ngân (VNE)

Có thể bạn quan tâm