Điểm tựa yêu thương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Dù hạnh phúc hay bất hạnh, mỗi chúng ta đều cần một nơi để tâm hồn nương náu, sẻ chia. Giờ tan học hay sau buổi thi, ta đều bắt gặp hình ảnh những bậc cha mẹ với ánh mắt đầy quan tâm và yêu thương dành cho con và những đứa con cũng đầy tin cậy bên cha mẹ. 
Thành công hay thất bại của những đứa con chính là niềm vui và nỗi lo của cha mẹ, và ngược lại, nụ cười và ánh mắt lấp lánh của mẹ cha chính là động lực để các con cố gắng. Nếu thiếu những điểm tựa yêu thương ấy, cuộc sống mỗi người sẽ chông chênh biết bao!
Con gái tôi có lần nói với mẹ: Nếu không có cha mẹ, con không biết học giỏi để làm gì. Suy nghĩ đó dĩ nhiên là của một đứa trẻ còn non nớt, nhưng nó cũng chứng tỏ sức mạnh của tình yêu thương. Những đứa trẻ được lớn lên trong yêu thương sẽ có sự tự tin và cái nhìn tích cực với cuộc đời. Trong nghề nghiệp của mình, tôi có cơ hội tiếp xúc với nhiều đứa trẻ và thường thấy, những em được ba mẹ yêu thương và nâng đỡ sẽ có kết quả học tập cao hơn và thái độ học tập tốt. Ông bà ta có câu: “Cha mẹ sinh con trời sinh tính”, nhưng cũng thường nói “Cây ngọt sinh trái ngọt”. Và, tôi thiên về câu nói thứ hai. Cũng bởi, con cái là tấm gương phản chiếu của cha mẹ. Như một cây non từ hạt mầm được tưới tắm và lớn lên, một đứa trẻ được sinh ra từ máu thịt cha mẹ sẽ được lớn lên và định hình nhân cách phần lớn theo sự nâng đỡ, dìu dắt của cha mẹ. Yêu thương đúng cách là tạo cho con một điểm tựa để con có thể dựa vào khi cần sự nâng đỡ, động viên.
Ảnh minh họa (nguồn internet).
Ảnh minh họa, nguồn internet
Tình thương yêu trong gia đình còn có thể neo bước chân những con người lầm lạc, đưa họ trở về lối thiện lương. Còn nhớ một chương trình ti vi mà tôi đã xem, người con nuôi mắc rất nhiều lỗi lầm đến nỗi người cha nuôi phải từ con nhưng người mẹ vẫn một lòng thương yêu và tin rằng đứa con ấy sẽ biết quay đầu. Và chính nhờ tình yêu lớn vô điều kiện từ người mẹ đã đưa anh trở về con đường đúng và trở thành một con người đáng kính trong xã hội. Thực tế cuộc sống cũng có nhiều câu chuyện như vậy, không phải là hình phạt, mà chính tình thương yêu đã cảm hóa, đưa người ta về nẻo thiện. Dù là một tội phạm thì trong sâu thẳm tâm hồn vẫn có những mầm thiện. Và nếu được yêu thương, tin tưởng, trao cơ hội, họ rất có thể sẽ hoàn lương làm lại cuộc đời trước khi là quá muộn.
Tình thương đem đến cho con người một điểm tựa tinh thần lớn lao, khiến ta cảm thấy an toàn và hạnh phúc. Một tuổi thơ đẹp đẽ đủ sức nâng bước con người cả cuộc đời để sống lương thiện và làm những điều có ích, đủ sức làm cho người ta vượt qua những chướng ngại nếu có trong đời để sống an vui. Tuổi già được sống trong yêu thương sẽ bớt cô đơn và lo lắng. Mỗi một con người đều khát khao hạnh phúc và cái hạnh phúc theo chúng ta từ lúc ấu thơ cho đến lúc tuổi già bóng xế chính là gia đình. Điểm tựa yêu thương ấy tuy vô hình nhưng có một sức mạnh lớn lao, dù không giúp người ta có thể “nhấc bổng cả trái đất”, nhưng cuộc đời sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều với những yêu thương trao nhận.
NGUYỄN THỊ THÚY ÁI

Có thể bạn quan tâm

Thơ Nguyễn Tấn Hỷ: Hoàng hôn

Thơ Nguyễn Tấn Hỷ: Hoàng hôn

(GLO)- "Hoàng hôn" của nhà thơ Nguyễn Tấn Hỷ là tác phẩm nhiều cảm xúc trước bóng chiều hoàng hôn. Trong tia nắng le lói cuối ngày, những cánh chim mải miết tìm về tổ ấm, những đôi chân lam lũ mải miết về nhà...
Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

(GLO)- Hoàng Vũ Thuật thuộc thế hệ nhà thơ đàn anh của tôi, cùng lứa với các tài hoa như Nguyễn Trọng Tạo, Nguyễn Khắc Thạch, Thạch Quỳ... ở miền Trung. Dẫu lớn tuổi nhưng ông luôn có ý thức tìm tòi, cách tân thơ cả hình thức và nội dung.
Thơ Hoàng Đăng Du: Mùa trôi

Thơ Hoàng Đăng Du: Mùa trôi

(GLO)- Dẫu biết rằng xuân qua hạ tới, thu tận đông tàn là quy luật của thiên nhiên nhưng sao chứng kiến những khoảnh khắc mùa nối mùa vẫn khiến tác giả Hoàng Đăng Du không khỏi cảm thấy chút nuối tiếc, hụt hẫng, bâng khuâng...
Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

(GLO)- Được đào tạo chuyên ngành Văn học, khi ra trường lại quyết liệt theo đuổi nghề báo, sau đó “đầu quân” vào ngành Công an và bất chợt tìm thấy niềm hạnh phúc với văn chương-đó là những bước ngoặt bất ngờ trong cuộc sống của Thượng úy Nguyễn Thị Thanh Thúy (Phòng ANCT nội bộ, Công an tỉnh).

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

(GLO)- Nắng hòa cùng bốn mùa xuân, hạ, thu, đông thành những gam màu khác nhau. Trong bài thơ mới của tác giả Nguyễn Ngọc Hưng, nắng được hóa thân thành "cô bé" với những tính cách nhí nhảnh, đáng yêu...
Gương mặt thơ: Bùi Quang Thanh

Gương mặt thơ: Bùi Quang Thanh

(GLO)- Nhà thơ Bùi Quang Thanh quê Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, tuổi Canh Dần (1950). Năm 1971, ông là lính của Mặt trận Tây Nguyên, đã từng tham gia chiến dịch giải phóng Đăk Tô-Tân Cảnh 1972 và suýt nữa thì nằm lại giữa rừng “cánh Trung” vì sốt rét.

Thơ Ngô Thanh Vân: Hoa đắng

Thơ Ngô Thanh Vân: Hoa đắng

(GLO)- Loài hoa mang trong mình vị đắng đót nhưng vẫn căng mình tận hiến không chỉ sắc vàng rực rỡ mà còn nuôi dưỡng cho đất đỏ bazan màu mỡ. Bài thơ "Hoa đắng" của nhà thơ Ngô Thanh Vân là những lời viết đầy cảm xúc dành cho loài hoa đặc trưng của vùng đất Tây Nguyên đầy nắng và gió này.
Bày tranh Việt đoạt giải thưởng Đông Nam Á trị giá nửa tỷ đồng

Bày tranh Việt đoạt giải thưởng Đông Nam Á trị giá nửa tỷ đồng

Tác phẩm đặc sắc của 8 nghệ sĩ trẻ tài năng nhất từ cuộc thi mỹ thuật uy tín Đông Nam Á “UOB Painting of the Year 2023” được trưng bày tại triển lãm, đón khách tham quan từ sáng 23/3 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Chủ nhân bức tranh được giải cao nhất mang về phần thưởng 500 triệu đồng.