Mưa giông...

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đang hạ. Cái nắng dường như đã nắng gắt gỏng, nắng ngập tràn muôn nẻo đường từ phố thị đến làng quê. Bản tin dự báo thời tiết luôn cảnh báo nắng nóng. Có những buổi trưa nóng bức hay vừa qua xế chiều thường bất chợt trời chuyển giông, và sau đó là những trận mưa rào xối xả. Mưa rào rào đến rất vội vàng nhưng rồi cũng đi vội vàng mà người dân miền Trung quê tôi thường gọi là mưa giông. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi thôi, cơn mưa giông dường như đỏng đảnh buông xuống đất trời những giọt nước mát lạnh, làm dịu đi cái không khí ngột ngạt oi nồng của những buổi xế chiều.
 

 Nghịch nước mùa mưa giông.
Nghịch nước mùa mưa giông.


Chiều nay, đón trận mưa giông bên quán cóc ven đường, xòe bàn tay hứng những giọt nước mưa sao lòng chợt nhớ da diết những cơn mưa giông từ rất xa rồi, cái thời "tuổi thơ dữ dội" như lát phim ký ức bỗng hiện hữu trong sâu thẳm tâm hồn, vỡ òa như những giọt nước mưa kia lăn tăn xuống lòng đường rồi trôi tuột theo dòng nước. Thành phố nơi tôi đang sống đã bước vào những ngày cuối hạ đầu thu, còn vương vấn với những sắc hoa của điệp vàng, bằng lăng tím, phượng vĩ thưa thớt trên cành... Tất cả như rưng rức sắc hoa dịu dàng trong cái nắng gắt cuối của ngày hạ. Và thường có những cơn mưa giông bất chợt. Mưa giông ở khúc ruột miền Trung không hẳn là mưa bóng mây như ở đất trời phương nam Sài thành, cũng không thình lình nhanh quá đỗi như xứ bắc Hà thành. Mưa giông miền Trung như cô gái mới lớn e thẹn, ngập ngừng trong mối tình đầu, nghĩa là đất trời phải "chuyển" từ gió, nắng, rồi mới cuốn phăng đi hết cái gắt gỏng của nắng qua một trận mưa giông xối xả. Đến những chiếc lá vàng vừa mới bị gió thổi xào xạc trên đường giờ đã cuốn chạy theo dòng nước mưa. Những cơn giông như thế khiến đất trời mát mẻ, dịu dàng hơn, giao thoa bớt với cái nóng nắng oi bức khô khan cho nhân gian, cây cỏ...

Mùa hạ đến với những ngày nắng cháy da. Ngay từ sớm đã thấy người đi đường ai nấy cũng "trang bị" cho cái sự "chạy" nắng. Nếu mùa xuân đến cây cỏ lá hoa tràn lên sắc xuân mạnh mẽ, thì đến hạ về đã bắt đầu phai tàn và chống chọi với nắng gắt chói chang. Thế nhưng, khi những cơn mưa giông kéo nhau về tắm gội đất trời, thường ai cũng đều nhận ra trong khí trời mát mẻ sau mưa, cảnh vật như bừng lên sức sống mới. Cũng con đường tôi đã đi qua hàng ngày trong thành phố nhỏ bé này, sau mưa giông, tôi cảm nhận hình như cây lá bỗng trở nên mượt mà tinh tươm đến lạ lẫm... Đúng là trong cả năm trời, không có cơn mưa nào đến nhanh, bất ngờ và dữ dội như mưa giông mùa hạ. Có khi trưa vắng vẻ, yên ắng hay vừa qua xế chiều bỗng từ đâu gió mạnh thổi về, và cứ thế cây lá ngả nghiêng, những tia sáng chớp giật, và sau đó là những tiếng mưa rơi xối xả. Thời trẻ con ở quê nhà ngày xưa từng đám thi nhau ra đường tắm mưa, rồi chạy ra bờ ruộng ngoài đồng xem những chú cá rô ức nước. Và còn biết bao những kỷ niệm loáng loáng như những giọt nước mưa trong veo trong tâm khảm mỗi người về ký ức những trận mưa giông thời trẻ dại...

Trong cái nóng nắng của những ngày hạ này, dường như ai cũng đều trông chờ một cơn mưa giông tưới tắm đất trời. Là mong những giọt mưa giông xối xả tự nhiên cho đất đai không còn khô cằn, và xanh hơn những con đường, những dòng sông mãi trôi về biển cả. Chiều nay, có người thao thiết nhớ quê, và nhớ mưa giông...

 

Theo THẢO NGUYÊN (cadn)

Có thể bạn quan tâm

Thơ Hoàng Đăng Du: Mùa trôi

Thơ Hoàng Đăng Du: Mùa trôi

(GLO)- Dẫu biết rằng xuân qua hạ tới, thu tận đông tàn là quy luật của thiên nhiên nhưng sao chứng kiến những khoảnh khắc mùa nối mùa vẫn khiến tác giả Hoàng Đăng Du không khỏi cảm thấy chút nuối tiếc, hụt hẫng, bâng khuâng...
Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

(GLO)- Được đào tạo chuyên ngành Văn học, khi ra trường lại quyết liệt theo đuổi nghề báo, sau đó “đầu quân” vào ngành Công an và bất chợt tìm thấy niềm hạnh phúc với văn chương-đó là những bước ngoặt bất ngờ trong cuộc sống của Thượng úy Nguyễn Thị Thanh Thúy (Phòng ANCT nội bộ, Công an tỉnh).

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

(GLO)- Nắng hòa cùng bốn mùa xuân, hạ, thu, đông thành những gam màu khác nhau. Trong bài thơ mới của tác giả Nguyễn Ngọc Hưng, nắng được hóa thân thành "cô bé" với những tính cách nhí nhảnh, đáng yêu...
Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

(GLO)- Tôi quen và chơi với Nguyễn Ngọc Tư đã mấy chục năm và cũng hết sức bất ngờ khi mới đây chị công bố... thơ, mà tới 2 tập liên tiếp và bán tơi tới. Thì cả nước đều biết Nguyễn Ngọc Tư là nhà văn nổi tiếng, nhất là sau khi “Cánh đồng bất tận” xuất hiện.
Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

(GLO)- "Cỏ mây" của nhà thơ Lê Từ Hiển như một khúc tự tình của hoa dại, của mây trời, thỏa sức sống đời thảnh thơi nơi triền sông, cô độc trong sự ngọt ngào, hồn nhiên, ngất ngưởng...
Thơ Ngô Thanh Vân: Hoa đắng

Thơ Ngô Thanh Vân: Hoa đắng

(GLO)- Loài hoa mang trong mình vị đắng đót nhưng vẫn căng mình tận hiến không chỉ sắc vàng rực rỡ mà còn nuôi dưỡng cho đất đỏ bazan màu mỡ. Bài thơ "Hoa đắng" của nhà thơ Ngô Thanh Vân là những lời viết đầy cảm xúc dành cho loài hoa đặc trưng của vùng đất Tây Nguyên đầy nắng và gió này.
Bày tranh Việt đoạt giải thưởng Đông Nam Á trị giá nửa tỷ đồng

Bày tranh Việt đoạt giải thưởng Đông Nam Á trị giá nửa tỷ đồng

Tác phẩm đặc sắc của 8 nghệ sĩ trẻ tài năng nhất từ cuộc thi mỹ thuật uy tín Đông Nam Á “UOB Painting of the Year 2023” được trưng bày tại triển lãm, đón khách tham quan từ sáng 23/3 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Chủ nhân bức tranh được giải cao nhất mang về phần thưởng 500 triệu đồng.