Những món quà gửi tặng từ trái tim

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bản kế hoạch hạnh phúc, Nụ hôn trong lòng tay và Ngoảnh nhìn ấu thơ là ba tập sách thuộc bộ Quà tặng trái tim mà NXB Kim Đồng vừa gửi đến độc giả trẻ tuổi.



Mỗi câu chuyện, mỗi kỷ niệm lúc ta còn bé con như một hạt mầm. Thời gian lùi xa, những hạt mầm ấy đã trở thành một vườn cây, một cánh rừng. Dù trên đường đời có khi thất vọng, có lúc đau buồn, nhưng ngoảnh nhìn khu vườn xanh tươi ấy, cánh rừng khỏe khoắn ấy, ta lại mỉm cười. Dù không thể tắm hai lần trên một dòng sông, nhưng dòng nước mát lành của tuổi nhỏ vẫn đang mang đến cho ta cảm giác bình yên, lòng can đảm và sự vững tin để bước về phía trước.

Nếu như Bản kế hoạch của hạnh phúc là mười bốn câu chuyện nhỏ về gia đình, ông bà, cha mẹ, anh chị em thì Nụ hôn trong lòng tay là mười lăm câu chuyện dẫn vào vùng đất của những rung động đầu đời, và Ngoảnh nhìn ấu thơ là mười sáu câu chuyện về quãng thời gian đẹp nhất, hạnh phúc nhất của đời người: Thời ấu thơ.

Với Bản kế hoạch của hạnh phúc, bạn sẽ tìm thấy những chia sẻ vừa ngộ nghĩnh vui tươi, vừa hài hước cười hoài không dứt, như "Hồi xưa mỗi lần đi họp phụ huynh, ba đều hỏi: "Ủa năm nay con học lớp mấy?”, “Hôm đó tôi thay đồ đi thi đại học, ba nhìn tôi rồi hỏi: "Ủa nay nghỉ học đi chơi hả?". Hay những suy tư có thể làm mắt bạn rơm rớm: "Điều buồn nhất là mình mãi giận những trận đòn roi năm nào mà không nhận ra lưng bố đã còng, tay mẹ đã run, còn mình thì vì đòn đau mà đã nên người".

Gia đình trong mỗi trái tim đều là những câu chuyện đặc biệt như thế. Đọc để hiểu chúng ta đã được yêu thương và lớn lên bằng cách nào. Có thể ở đó có cãi vã, có mâu thuẫn, có những ngày ta không hiểu được nhau. Nhưng bất luận thế nào, sau tất cả, đó vẫn là nơi ấm êm nhất để ta quay về. Đọc để nhận ra gia đình đã mang đến cho chúng ta hạnh phúc lớn lao, và làm cách nào từ đây chúng ta có thể làm cho gia đình mình hạnh phúc.

Với Nụ hôn trong lòng tay, bạn sẽ nhận ra tình yêu đầu là điều quý giá trong đời. Lần đầu tiên ta biết yêu thương, biết hy sinh cho người khác, biết ngồi mơ mộng dưới bầu trời sao... Nhưng vì tất cả chỉ là lần đầu nên tình yêu ấy thật nhiều vụng về, dễ vỡ, chẳng bền lâu. Rung động rồi cũng qua đi. Thế nhưng, dấu khắc thơ dại vẫn còn ở lại. Tuyệt vời hơn, ta đã học cách yêu thương và sẻ chia, ta đã nhìn thấy những điều bé nhỏ đẹp đẽ của cuộc sống, ta biết trân trọng cảm xúc của ai khác và của chính mình. Với tình yêu ấy, không chỉ lớn lên, mà ta đã trưởng thành.

Với Ngoảnh nhìn ấu thơ, bạn sẽ được trở về với những trò nghịch ngợm không bao giờ mệt mỏi, với đứa bạn thân sát cánh trong các cuộc chiến tưng bừng. Ở đó ta có gia đình thân yêu luôn nâng đỡ, chở che ta trong những tình huống trớ trêu khôi hài nhất…

Sau mỗi câu chuyện, cuốn sách còn dành “đất” là những trang trống để bạn viết nên chính câu chuyện hay suy nghĩ của mình. Bộ sách Quà tặng trái tim được kỳ vọng sẽ chạm đến trái tim của nhiều độc giả.

Mai An (sggp)

Có thể bạn quan tâm

Ban tế lễ thực hiện nghi thức cúng. Ảnh: Vũ Chi

Người dân Phú Thiện Giỗ Tổ Hùng Vương

(GLO)- Tối 18-4 (nhằm mùng 10-3 âm lịch), người dân tổ dân phố 8 (thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) tập trung đông đủ về nhà văn hóa của tổ để tổ chức lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương, tưởng nhớ Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.
Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

(GLO)- 

Cảnh vật trên đỉnh Nghĩa Lĩnh cũ xưa như nghìn năm vẫn thế. Tác giả như lạc về nghìn xưa ấy và cảm nhận được bước luân chuyển vần vũ của thời gian. Vật đổi sao dời, chỉ có những buổi chiều nơi đây luôn mãi trong xanh…

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Từ giữa tháng 3.2024, dù chỉ mới hoạt động thử nghiệm, chưa hoàn thiện bàn giao, nhưng nhiều người vẫn chờ đợi suốt nhiều giờ để chờ xem nhạc nước tại quảng trường 29.3 (đường 2.9, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).
Thơ Nguyễn Tấn Hỷ: Hoàng hôn

Thơ Nguyễn Tấn Hỷ: Hoàng hôn

(GLO)- "Hoàng hôn" của nhà thơ Nguyễn Tấn Hỷ là tác phẩm nhiều cảm xúc trước bóng chiều hoàng hôn. Trong tia nắng le lói cuối ngày, những cánh chim mải miết tìm về tổ ấm, những đôi chân lam lũ mải miết về nhà...
Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

(GLO)- Hoàng Vũ Thuật thuộc thế hệ nhà thơ đàn anh của tôi, cùng lứa với các tài hoa như Nguyễn Trọng Tạo, Nguyễn Khắc Thạch, Thạch Quỳ... ở miền Trung. Dẫu lớn tuổi nhưng ông luôn có ý thức tìm tòi, cách tân thơ cả hình thức và nội dung.
Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

(GLO)- Được đào tạo chuyên ngành Văn học, khi ra trường lại quyết liệt theo đuổi nghề báo, sau đó “đầu quân” vào ngành Công an và bất chợt tìm thấy niềm hạnh phúc với văn chương-đó là những bước ngoặt bất ngờ trong cuộc sống của Thượng úy Nguyễn Thị Thanh Thúy (Phòng ANCT nội bộ, Công an tỉnh).

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

(GLO)- Nắng hòa cùng bốn mùa xuân, hạ, thu, đông thành những gam màu khác nhau. Trong bài thơ mới của tác giả Nguyễn Ngọc Hưng, nắng được hóa thân thành "cô bé" với những tính cách nhí nhảnh, đáng yêu...
Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

(GLO)- Tôi quen và chơi với Nguyễn Ngọc Tư đã mấy chục năm và cũng hết sức bất ngờ khi mới đây chị công bố... thơ, mà tới 2 tập liên tiếp và bán tơi tới. Thì cả nước đều biết Nguyễn Ngọc Tư là nhà văn nổi tiếng, nhất là sau khi “Cánh đồng bất tận” xuất hiện.
Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

(GLO)- "Cỏ mây" của nhà thơ Lê Từ Hiển như một khúc tự tình của hoa dại, của mây trời, thỏa sức sống đời thảnh thơi nơi triền sông, cô độc trong sự ngọt ngào, hồn nhiên, ngất ngưởng...