Sách về Facebook, 'Harry Potter' bản màu đổ bộ Tháng 3 sách Trẻ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chương trình "Tháng 3 sách Trẻ" của NXB Trẻ là dịp ra mắt nhiều đầu sách mới như "Trở thành Facebook", "Harry Potter" minh họa màu, cũng như sách của Nguyễn Nhật Ánh, Lê Giang...

"Tháng 3 sách Trẻ" là chương trình thường niên của NXB Trẻ nhằm tập trung những đầu sách quan trọng, chất lượng vào dịp đầu năm mới, sau Tết Nguyên đán để giúp độc giả khởi đầu một năm đọc đầy hứng khởi. Đây đều là những đầu sách ra mắt vào dịp cuối năm cũ, đầu năm mới.

Năm nay, "Tháng 3 sách Trẻ" diễn ra từ 1 đến 31-3. Chương trình được khởi động trước thềm Hội sách TP.HCM, một sự kiện quan trọng của ngành xuất bản trong nước, vào dịp từ 19 đến 25-3.


 

 Cuốn Cây chuối non đi giày xanh của Nguyễn Nhật Ánh.  Ảnh: NXB Trẻ.
Cuốn Cây chuối non đi giày xanh của Nguyễn Nhật Ánh. Ảnh: NXB Trẻ.

Số lượng đầu sách trong "Tháng 3 sách Trẻ" năm nay khá lớn: 148 đầu sách mới và 410 đầu sách tái bản lần gần đây nhất. Số lượng sách lên đến hàng chục nghìn bản, trải dài đủ các thể loại từ văn học Việt Nam, văn học nước ngoài, kinh tế, giáo dục, khoa học, kỹ năng, thiếu nhi, lịch sử...

Văn học trong nước, mảng sách luôn nổi bật của NXB Trẻ, mang đến "Tháng 3 sách Trẻ" các tác phẩm mới của nhà văn bán chạy Nguyễn Nhật Ánh (cuốn Cây chuối non đi giày xanh), nhà văn Phan Triều Hải (Mỗi người một chỗ ngồi), GS Cao Huy Thuần (Người khuân đá), nhà văn Lê Đạt (Album trắng), nhà thơ Lê Giang (Bỏ qua rất uổng), Nguyễn Ngọc Thuần (Vì tình yêu phù phiếm)... hay cái tên mới Trương Tư Tần Quỳnh (Ngày mai sương muối).


 

 Bản minh họa màu của Harry Potter và tên tù nhân ngục Azkaban. Ảnh: NXB Trẻ.
Bản minh họa màu của Harry Potter và tên tù nhân ngục Azkaban. Ảnh: NXB Trẻ.




Bên phía sách văn học nước ngoài, NXB Trẻ tiếp tục tung ra phần tiếp theo của một số tác phẩm nổi tiếng. Tiêu biểu có Harry Potter và tên tù nhân ngục Azkaban (tập 3 của bộ truyện Harry Potter) phiên bản minh họa màu. Tác giả J.K. Rowling, mẹ đẻ của Harry Potter, cũng có một tác phẩm mới được dịch tại Việt Nam là Nghiệp ác, nhưng với bút danh chuyên viết truyện trinh thám của bà, Robert Galbraith.

Bộ sách nổi tiếng Chạng vạng cũng có loạt tiếp theo với phần mở đầu mang tên Sinh tử do nhà văn Stephenie Meyer sáng tác. Không phải một phần tiếp theo nhưng Miền non cao xứ Bồ Đào, tác phẩm mới của tác giả Cuộc đời của Pi Yann Martel, cũng được kỳ vọng sẽ đưa độc giả vào những cuộc du hành hấp dẫn.

Sau những tiểu thuyết được yêu thích Ông trăm tuổi trèo qua cửa sổ và biến mất và Người đàn ông mang tên Ove, NXB Trẻ có thêm một tiểu thuyết hài hước từ Bắc Âu là Bà ngoại tôi gửi lời xin lỗi của Fredric Backman (người Thụy Điển), cùng tác giả với ông Ove.


 

Cuốn Trở thành Facebook. Ảnh: NXB Trẻ.
Cuốn Trở thành Facebook. Ảnh: NXB Trẻ.



Bên phía dòng sách phi hư cấu, có hai tác phẩm đáng chú ý là Cám ơn vì đến trễ: Chỉ dẫn của một người lạc quan để thành công trong kỷ nguyên số của Thomas L. Friedman, tác giả Thế giới phẳng và Trở thành Facebook: 10 thách thức trên con đường tái lập thế giới của Mike Hoeffinger.

Đặc biệt, Trở thành Facebook là cuốn sách kể lại thăng trầm của Facebook trong 7 năm qua và 10 năm tới từ góc nhìn của người trong cuộc.

Độc giả thanh thiếu niên cũng có thể tìm đến một ấn phẩm khá đặc biệt trong loạt "Tháng 3 sách Trẻ", đó là hai cuốn sách tương tác mang tên Si và Dị của họa sĩ Trần Quốc Anh. Nội dung sách chủ yếu là những bức tranh lớn và trau chuốt nhưng không lời. Tác giả nhường cho độc giả tự viết lời để kể câu chuyện của chính mình.

Hạ Huyền (zing)

Có thể bạn quan tâm

Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

(GLO)- 

Cảnh vật trên đỉnh Nghĩa Lĩnh cũ xưa như nghìn năm vẫn thế. Tác giả như lạc về nghìn xưa ấy và cảm nhận được bước luân chuyển vần vũ của thời gian. Vật đổi sao dời, chỉ có những buổi chiều nơi đây luôn mãi trong xanh…

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Từ giữa tháng 3.2024, dù chỉ mới hoạt động thử nghiệm, chưa hoàn thiện bàn giao, nhưng nhiều người vẫn chờ đợi suốt nhiều giờ để chờ xem nhạc nước tại quảng trường 29.3 (đường 2.9, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).
Thơ Nguyễn Tấn Hỷ: Hoàng hôn

Thơ Nguyễn Tấn Hỷ: Hoàng hôn

(GLO)- "Hoàng hôn" của nhà thơ Nguyễn Tấn Hỷ là tác phẩm nhiều cảm xúc trước bóng chiều hoàng hôn. Trong tia nắng le lói cuối ngày, những cánh chim mải miết tìm về tổ ấm, những đôi chân lam lũ mải miết về nhà...
Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

(GLO)- Hoàng Vũ Thuật thuộc thế hệ nhà thơ đàn anh của tôi, cùng lứa với các tài hoa như Nguyễn Trọng Tạo, Nguyễn Khắc Thạch, Thạch Quỳ... ở miền Trung. Dẫu lớn tuổi nhưng ông luôn có ý thức tìm tòi, cách tân thơ cả hình thức và nội dung.
Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

(GLO)- Nắng hòa cùng bốn mùa xuân, hạ, thu, đông thành những gam màu khác nhau. Trong bài thơ mới của tác giả Nguyễn Ngọc Hưng, nắng được hóa thân thành "cô bé" với những tính cách nhí nhảnh, đáng yêu...
Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

(GLO)- Tôi quen và chơi với Nguyễn Ngọc Tư đã mấy chục năm và cũng hết sức bất ngờ khi mới đây chị công bố... thơ, mà tới 2 tập liên tiếp và bán tơi tới. Thì cả nước đều biết Nguyễn Ngọc Tư là nhà văn nổi tiếng, nhất là sau khi “Cánh đồng bất tận” xuất hiện.
Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

(GLO)- "Cỏ mây" của nhà thơ Lê Từ Hiển như một khúc tự tình của hoa dại, của mây trời, thỏa sức sống đời thảnh thơi nơi triền sông, cô độc trong sự ngọt ngào, hồn nhiên, ngất ngưởng...
Gương mặt thơ: Bùi Quang Thanh

Gương mặt thơ: Bùi Quang Thanh

(GLO)- Nhà thơ Bùi Quang Thanh quê Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, tuổi Canh Dần (1950). Năm 1971, ông là lính của Mặt trận Tây Nguyên, đã từng tham gia chiến dịch giải phóng Đăk Tô-Tân Cảnh 1972 và suýt nữa thì nằm lại giữa rừng “cánh Trung” vì sốt rét.