9X xinh đẹp đăng quang Gương mặt truyền hình 2017

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cô gái 24 tuổi Kim Thảo đăng quang thuyết phục với 80% bình chọn từ Hội đồng giám khảo. Sau vài tháng tranh tài, thí sinh Kim Thảo chính thức trở thành quán quân cuộc thi Gương mặt truyền hình 2017 trong đêm Gala được tổ chức tối 10-6 tại TP. HCM.
 

Kim Thảo đăng quang thuyết phục với 80% bình chọn từ Hội đồng giám khảo.
Kim Thảo đăng quang thuyết phục với 80% bình chọn từ Hội đồng giám khảo.

Cô gái 24 tuổi nhận được đến 80% số phiếu bình chọn từ Hội đồng bình chọn gồm 20 biên tập viên, phát thanh viên, người dẫn chương trình truyền hình, đạo diễn, các nhà báo theo dõi lĩnh vực... để nhận giải thưởng 200 triệu đồng.

Trong đêm Gala, top 4 chọn thuyết trình về một đề tài tự chon. Với đề tài không hề đơn giản là Võ thuật đặc công và tình yêu tổ quốc, Kim Thảo dẫn dắt đầy tự tin và cuốn hút.

Ngoài ra, cô còn được đánh giá cao nhờ biết cách đặt câu hỏi thú vị, mới mẻ nhằm mang đến cho người xem những thông tin cần thiết về lính đặc công. Khi chứng kiến phần biểu diễn võ thuật của những người lính, cô nhiều lần xúc động nhưng cố kiềm chế để không khóc.

Thí sinh 9X sau đó chia sẻ trước đêm chung kết, cô còn xuống Bình Dương để tìm hiểu về cuộc sống, công việc của những người lính đặc công. Từ đó, cô có sự cảm thông với họ cũng như đặt tất cả cảm xúc vào bài thi của mình.

Dù đang giữ vai trò nhân viên truyền thông tại một công ty sản xuất chương trình truyền hình, nhưng suốt cuộc thi, Kim Thảo không hề kém cạnh các đối thủ có kinh nghiệm lẫn kỹ năng trong công việc dẫn chương trình truyền hình. Ngoài phong thái tự tin, ngoại hình đẹp, cô còn có năng lực ngoại ngữ.

 

Kim Thảo chọn thuyết trình về đề tài có sức nặng Võ thuật đặc công và tình yêu tổ quốc.
Kim Thảo chọn thuyết trình về đề tài có sức nặng Võ thuật đặc công và tình yêu tổ quốc.

Ba thí sinh còn lại là Ngọc Vy, Xuân Hiến và Kim Yến giành ngôi vị đồng Á quân.

Gương mặt truyền hình 2017 là sân chơi truyền hình thực tế đầu tiên dành cho người dẫn chương trình. Dưới sự dẫn dắt của 3 huấn luyện viên là các MC, BTV lành nghề Quỳnh Trâm, Việt Anh và Duy Hải, top 12 đã trải qua một quá trình đào tạo với sự hướng dẫn của nhiều chuyên gia và người nổi tiếng trong các lĩnh vực liên quan đến nghề MC như: luyện thanh, luyện giọng, diễn xuất trước ống kính, biên tập, làm chủ sân khấu, phối hợp cùng cộng sự, ứng dụng tâm lý học, trang điểm...

Trong 5 tập, các ứng viên đã lần lượt trải qua 4 thử thách: đọc, biên tập và dẫn thông tin tại hiện trường, dẫn đôi giao lưu cùng khách mời, sáng tạo format mới.

Theo zing

Có thể bạn quan tâm

Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

(GLO)- 

Cảnh vật trên đỉnh Nghĩa Lĩnh cũ xưa như nghìn năm vẫn thế. Tác giả như lạc về nghìn xưa ấy và cảm nhận được bước luân chuyển vần vũ của thời gian. Vật đổi sao dời, chỉ có những buổi chiều nơi đây luôn mãi trong xanh…

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Từ giữa tháng 3.2024, dù chỉ mới hoạt động thử nghiệm, chưa hoàn thiện bàn giao, nhưng nhiều người vẫn chờ đợi suốt nhiều giờ để chờ xem nhạc nước tại quảng trường 29.3 (đường 2.9, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).
Thơ Nguyễn Tấn Hỷ: Hoàng hôn

Thơ Nguyễn Tấn Hỷ: Hoàng hôn

(GLO)- "Hoàng hôn" của nhà thơ Nguyễn Tấn Hỷ là tác phẩm nhiều cảm xúc trước bóng chiều hoàng hôn. Trong tia nắng le lói cuối ngày, những cánh chim mải miết tìm về tổ ấm, những đôi chân lam lũ mải miết về nhà...
Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

(GLO)- Hoàng Vũ Thuật thuộc thế hệ nhà thơ đàn anh của tôi, cùng lứa với các tài hoa như Nguyễn Trọng Tạo, Nguyễn Khắc Thạch, Thạch Quỳ... ở miền Trung. Dẫu lớn tuổi nhưng ông luôn có ý thức tìm tòi, cách tân thơ cả hình thức và nội dung.
Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

(GLO)- Nắng hòa cùng bốn mùa xuân, hạ, thu, đông thành những gam màu khác nhau. Trong bài thơ mới của tác giả Nguyễn Ngọc Hưng, nắng được hóa thân thành "cô bé" với những tính cách nhí nhảnh, đáng yêu...
Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

(GLO)- Tôi quen và chơi với Nguyễn Ngọc Tư đã mấy chục năm và cũng hết sức bất ngờ khi mới đây chị công bố... thơ, mà tới 2 tập liên tiếp và bán tơi tới. Thì cả nước đều biết Nguyễn Ngọc Tư là nhà văn nổi tiếng, nhất là sau khi “Cánh đồng bất tận” xuất hiện.
Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

(GLO)- "Cỏ mây" của nhà thơ Lê Từ Hiển như một khúc tự tình của hoa dại, của mây trời, thỏa sức sống đời thảnh thơi nơi triền sông, cô độc trong sự ngọt ngào, hồn nhiên, ngất ngưởng...
Gương mặt thơ: Bùi Quang Thanh

Gương mặt thơ: Bùi Quang Thanh

(GLO)- Nhà thơ Bùi Quang Thanh quê Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, tuổi Canh Dần (1950). Năm 1971, ông là lính của Mặt trận Tây Nguyên, đã từng tham gia chiến dịch giải phóng Đăk Tô-Tân Cảnh 1972 và suýt nữa thì nằm lại giữa rừng “cánh Trung” vì sốt rét.