Gia Lai: Trao hỗ trợ "Mái ấm Công đoàn" và tặng quà cho đoàn viên khó khăn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 17-5, đoàn công tác của Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai do ông Nguyễn Ngọc Minh-Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn lao động tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến gặp mặt, thăm hỏi, động viên và tặng quà cho 4 đoàn viên Công đoàn mắc bệnh hiểm nghèo trên địa bàn huyện Đak Pơ. Mỗi phần quà gồm bánh kẹo và 1 triệu đồng tiền mặt.
Đồng chí Nguyễn Ngọc Minh tặng quà cho 4 đoàn viên công đoàn không máy bị bệnh hiểm nghèo. Ảnh: Nguyễn Hiền
Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Ngọc Minh (bìa trái) tặng quà cho 4 đoàn viên công đoàn bị bệnh hiểm nghèo. Ảnh: Nguyễn Hiền
Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh cũng hỗ trợ 30 triệu đồng công trình “Mái ấm Công đoàn” cho gia đình anh Đinh Văn Trót (làng Đê Chơ Gang, xã Phú An). Cùng với số tiền được hỗ trợ, gia đình anh Trót sẽ đối ứng thêm để xây mới nhà ở, ổn định cuộc sống để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.
Được biết, đây là hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2022 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động.
NGUYỄN HIỀN

Có thể bạn quan tâm

Để khát vọng Pleiku "cao nguyên xanh" trở thành hiện thực

Để khát vọng Pleiku "cao nguyên xanh" trở thành hiện thực

(GLO)- Pleiku đã khai thác và phát huy hiệu quả bản sắc văn hóa con người đã được vun đắp qua suốt chiều dài lịch sử. Đó là lòng yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng; là khát vọng vươn lên vì bình yên, hạnh phúc của cá nhân, gia đình, cộng đồng và Tổ quốc…
Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

(GLO)- Xót thương những mảnh đời bất hạnh, suốt 40 năm qua, bà Phạm Thị Hồng (tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã nhận nuôi hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ chậm phát triển trí tuệ. Được nuôi dạy chu đáo tại nhà số 57 Trần Nhật Duật, các cháu đều trìu mến gọi bà Hồng là mẹ nuôi.