Phụ nữ thị trấn Phú Thiện chung tay chống dịch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trong lúc dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) thị trấn Phú Thiện đã có nhiều việc làm thiết thực đồng hành cùng tuyến đầu chống dịch cũng như sẻ chia kịp thời với những người có hoàn cảnh khó khăn.
Mới đây, Chi hội Phụ nữ tổ dân phố 8 (thị trấn Phú Thiện) đã vận động hội viên đóng góp được 4,8 triệu đồng, 80 kg gạo và 35 kg thịt gà để nấu cháo phục vụ 5 khu cách ly tập trung trên địa bàn. Chị Đinh Thị Vui-Chi hội trưởng-cho biết: Chi hội phân công từng nhóm đi chợ, mượn xoong nồi, bàn ghế, chuẩn bị bếp núc từ chiều hôm trước. Gác lại công việc gia đình, đúng 9 giờ tối, chị em đã có mặt đông đủ tại hội trường tổ dân phố cùng nhau nhóm lửa nấu cháo. “Nếu ăn tại chỗ thì đơn giản nhưng vì phải vận chuyển đến các khu cách ly nên khâu đóng gói phải cẩn thận, tránh bị đổ bể. Công việc diễn ra trong đêm, trời mưa tầm tã nhưng chị em đều vui vẻ, nhiệt tình. Đúng 5 giờ sáng hôm sau, 570 suất cháo đã được chuyển đến 5 khu cách ly của huyện”-chị Vui chia sẻ.
Trực tiếp xin ý kiến cấp trên để triển khai kế hoạch, bà Trần Thị Mỹ-Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Phú Thiện vẫn không khỏi lo lắng cho đến khi công việc hoàn thành để kịp thời phục vụ bữa sáng trong các khu cách ly. “Thông thường, vào buổi sáng, người dân trong khu cách ly thường ăn xôi, bún, bánh mì. Món cháo gà do chị em phụ nữ tổ 8 nấu giúp mọi người đổi khẩu vị và rất phù hợp với người già, trẻ nhỏ”-Chủ tịch Hội LHPN thị trấn chia sẻ.
Hội viên phụ nữ tổ dân phố 8 (thị trấn Phú Thiện) nấu gần 600 suất cháo gà cho các khu cách ly tập trung của huyện. Ảnh: Vũ Chi
Hội viên phụ nữ tổ dân phố 8 (thị trấn Phú Thiện) nấu gần 600 suất cháo gà cho các khu cách ly tập trung của huyện. Ảnh: Vũ Chi
Ngay sau khi người dân từ vùng dịch trở về địa phương, Hội LHPN thị trấn Phú Thiện đã huy động chị em hội viên tham gia hỗ trợ hậu cần trong các khu cách ly. Đợt cao điểm, huyện phải trưng dụng 8 khu cách ly tập trung với hơn 1.500 công dân. Cùng với cán bộ, chiến sĩ quân đội, chị em tích cực hỗ trợ từ sáng sớm cho đến khi tối mịt với mong muốn mang đến những bữa ăn đủ chất dinh dưỡng cho bà con. Ngoài ra, các chị còn đóng góp rau xanh để cải thiện bữa ăn hàng ngày.
Không trực tiếp tham gia nấu ăn tại các khu cách ly, một số phụ nữ ủng hộ kinh phí và nhu yếu phẩm giúp bà con vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt. Tiêu biểu có thể kể đến nhóm “Nuôi heo đất” tại chợ Phú Thiện ủng hộ 13 triệu đồng; chị Hồ Thị Kim Phụng (tổ 1) ủng hộ 1 tạ gạo cùng các nhu yếu phẩm; Câu lạc bộ “Nữ tiểu thương” thị trấn ủng hộ 5 triệu đồng…
Gần 600 suất cháo gà được  Hội LHPN thị trấn Phú Thiện bàn giao cho lực lượng bộ đội vận chuyển đến các khu cách ly tập trung. Ảnh: Vũ Chi
Gần 600 suất cháo gà được Hội LHPN thị trấn Phú Thiện bàn giao cho lực lượng bộ đội vận chuyển đến các khu cách ly tập trung. Ảnh: Vũ Chi
Theo bà Trần Thị Mỹ, Ban Chấp hành Hội LHPN thị trấn Phú Thiện không áp đặt định mức từng chi hội mà thông qua các buổi tuyên truyền, vận động, chị em trực tiếp chia sẻ những câu chuyện mắt thấy, tai nghe về những hoàn cảnh éo le trở về từ vùng dịch để mọi người đồng cảm, tự nguyện đóng góp. Các khoản ủng hộ của chị em đều được trao trực tiếp đến Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn phân phối đến các khu cách ly. Các hoạt động này đều có lưu lại hình ảnh, đưa lên nhóm Zalo của Hội để tạo niềm tin cũng như sức lan tỏa trong cộng đồng. Hiện tại, thị trấn Phú Thiện có hàng trăm công dân đang cách ly tại nhà. Ngoài tham gia các tổ Covid cộng đồng, cán bộ Hội còn dành thời gian đi chợ giúp để bà con yên tâm, chấp hành nghiêm các quy định phòng-chống dịch.
Bà Võ Hoàng Lan-Chủ tịch Hội LHPN huyện-nhận xét: Trong thời gian dịch Covid-19 xảy ra, chị em hội viên thị trấn Phú Thiện đã tích cực đóng góp kinh phí, nhu yếu phẩm cũng như phục vụ tại bếp ăn khu cách ly. Với gần 600 suất cháo cho người dân trong khu cách ly, hành động của các chị đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, thể hiện nghĩa tình cao đẹp trong mùa dịch.
VŨ CHI

Có thể bạn quan tâm

Để khát vọng Pleiku "cao nguyên xanh" trở thành hiện thực

Để khát vọng Pleiku "cao nguyên xanh" trở thành hiện thực

(GLO)- Pleiku đã khai thác và phát huy hiệu quả bản sắc văn hóa con người đã được vun đắp qua suốt chiều dài lịch sử. Đó là lòng yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng; là khát vọng vươn lên vì bình yên, hạnh phúc của cá nhân, gia đình, cộng đồng và Tổ quốc…
 Đak Pơ trao mô hình sinh kế cho 2 phụ nữ nghèo

Đak Pơ trao mô hình sinh kế cho 2 phụ nữ nghèo

(GLO)- Chiều 22-3, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Hội LHPN xã Phú An và Câu lạc bộ tấm lòng vàng thị xã An Khê thực hiện phần việc “trách nhiệm với cộng đồng” và phát động cuộc thi “Phụ nữ Gia Lai khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi xanh” năm 2024
Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

(GLO)- Xót thương những mảnh đời bất hạnh, suốt 40 năm qua, bà Phạm Thị Hồng (tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã nhận nuôi hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ chậm phát triển trí tuệ. Được nuôi dạy chu đáo tại nhà số 57 Trần Nhật Duật, các cháu đều trìu mến gọi bà Hồng là mẹ nuôi.