Đồng hành cùng người dân biên giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Cùng với nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên khu vực biên giới, thời gian qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai còn tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội, góp phần củng cố thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh.
Mới đây, mưa lớn kèm theo gió lốc khiến căn nhà của bà Siu Phyơ (làng Lang, xã Ia Chía, huyện Ia Grai) bị tốc mái hoàn toàn. Vợ chồng già, 2 đứa con lại bị bệnh thần kinh nên ông bà cứ mãi loay hoay chưa biết làm sao. Ngay khi nhận được tin, trong đêm tối, Đồn Biên phòng Ia Chía đã cử cán bộ Đội Công tác địa bàn xuống vận động gia đình tạm lánh sang nhà người thân và giúp di chuyển đồ đạc để tránh hư hỏng. “Sáng hôm sau, Đội Công tác địa bàn phối hợp với lực lượng dân quân xã giúp gia đình sửa lại căn nhà. Đơn vị cũng trích kinh phí mua nhu yếu phẩm để hỗ trợ gia đình”-Đại úy Hoàng Long-Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Ia Chía-cho hay.
Cán bộ Đồn Biên phòng Ia Chía tham gia lợp lại mái tôn cho gia đình bà Phyơ. Ảnh: Anh Huy
Cán bộ Đồn Biên phòng Ia Chía (huyện Ia Grai) giúp gia đình bà Siu Phyơ (làng Lang, xã Ia Chía) lợp lại mái nhà. Ảnh: Anh Huy
Trước đó, Đồn Biên phòng Ia Chía cùng với lực lượng thanh niên địa phương thường xuyên giúp gia đình bà Rơ Mah Pheh (cùng làng) dọn vệ sinh nhà cửa và chăm sóc 2 sào cà phê. Bà Pheh bị mù 2 mắt, sống cùng cô cháu gái trong ngôi nhà tình nghĩa do chính quyền địa phương xây tặng năm 2019. Nói về tình cảm quân-dân, ông Siu Bơn-Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Lang-chia sẻ: “Bộ đội Biên phòng giúp dân mình nhiều lắm nên mọi người rất quý, rất tin bộ đội”.

Với phương châm “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em một nhà”, những người lính Biên phòng luôn gần dân, hiểu dân và thực hiện “4 cùng”. Chị Ksor Cha (làng Klăh, xã Ia Mơr, huyện Chư Prông) cho hay: “Nhờ Đồn Biên phòng Ia Mơr giúp đỡ mà mình biết trồng rau theo luống, làm chuồng để nuôi gia súc. Rau trong vườn ăn không hết, mình chia cho bà con trong làng, ai cũng vui. Mới đây, mình bán heo được 7,2 triệu đồng đem gửi tiết kiệm để dành sau này có tiền cho con đi học”.

Những năm qua, Đồn Biên phòng Ia Nan cũng triển khai các hoạt động giúp dân rất thiết thực. Đơn vị vừa cử lực lượng xuống làng Tung (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) giúp gia đình bà Rơ Châm H’Tân tháo dỡ và dựng lại ngôi nhà sang vị trí mới cao hơn, tránh bị ngập nước vào mùa mưa. Còn Đồn Biên phòng Ia Púch thì phối hợp với chính quyền địa phương giúp gia đình ông Kpuih Gloh (làng Goòng, xã Ia Púch, huyện Chư Prông) làm nhà mới. Ngôi nhà trước đó của gia đình ông Gloh đã mục nát, không đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão.  

Cán bộ Đồn Biên phòng Ia Chía (huyện Ia Grai) phối hợp với địa phương giúp gia đình bà Rơ Mah Pheh (làng Lang) dọn vệ sinh nơi ở. Ảnh: Anh Huy
Cán bộ Đồn Biên phòng Ia Chía (huyện Ia Grai) phối hợp với địa phương giúp gia đình bà Rơ Mah Pheh (làng Lang) dọn vệ sinh nơi ở. Ảnh: Anh Huy
Không chỉ giúp dân phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, khi năm học mới 2021-2022 chuẩn bị khai giảng, những người lính Biên phòng cũng thêm phần bận rộn. Họ chuẩn bị quần áo, sách vở, đồ dùng học tập để tiếp tục “chắp cánh ước mơ đến trường” cho nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên biên giới thông qua các chương trình: “Con nuôi đồn Biên phòng”, “Nâng bước em đến trường” và mô hình “Bếp ăn tình thương”. Hiện Bộ đội Biên phòng tỉnh nhận hỗ trợ 52 cháu (mỗi cháu 500 ngàn đồng/tháng) trong chương trình “Nâng bước em đến trường”; nhận nuôi 12 cháu tại đội công tác địa bàn của các đồn Biên phòng qua chương trình “Con nuôi đồn Biên phòng”. Riêng mô hình “Bếp ăn tình thương” của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (huyện Đức Cơ) nhiều năm nay đã giúp đỡ 14-17 học sinh nghèo, nhà ở xa điểm trường.
Trao đổi về công tác chuẩn bị năm học mới cho các cháu, Thượng tá Nguyễn Đức Hùng-Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh-cho hay: “Được sự quan tâm của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, ngay trong hè, đơn vị đã tiến hành sửa sang lại khu vực bếp ăn cho các cháu. Đơn vị cũng chuẩn bị kinh phí hỗ trợ cho các cháu khi năm học mới bắt đầu. 2 cháu là “Con nuôi đồn Biên phòng” được đơn vị mua sắm quần áo, sách vở, đồ dùng học tập đầy đủ. 2 cháu trong chương trình “Nâng bước em đến trường”, đơn vị vẫn duy trì hỗ trợ 500 ngàn đồng/cháu/tháng và thường xuyên thăm hỏi, động viên các cháu học tập”.
ANH HUY

Có thể bạn quan tâm

 Đak Pơ trao mô hình sinh kế cho 2 phụ nữ nghèo

Đak Pơ trao mô hình sinh kế cho 2 phụ nữ nghèo

(GLO)- Chiều 22-3, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Hội LHPN xã Phú An và Câu lạc bộ tấm lòng vàng thị xã An Khê thực hiện phần việc “trách nhiệm với cộng đồng” và phát động cuộc thi “Phụ nữ Gia Lai khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi xanh” năm 2024
Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

(GLO)- Xót thương những mảnh đời bất hạnh, suốt 40 năm qua, bà Phạm Thị Hồng (tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã nhận nuôi hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ chậm phát triển trí tuệ. Được nuôi dạy chu đáo tại nhà số 57 Trần Nhật Duật, các cháu đều trìu mến gọi bà Hồng là mẹ nuôi.