Pleiku: Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước hiên nhà

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tối 17-7, UBND xã Biển Hồ (TP. Pleiku) đã phát đi thông báo tìm người thân của 1 bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn. 
Bé gái được phát hiện bị bỏ rơi trước hiên 1 căn nhà ở thôn 2, xã Biển Hồ
Bé gái được phát hiện bị bỏ rơi trước hiên 1 căn nhà ở thôn 2, xã Biển Hồ. Ảnh: Văn Ngọc
Theo đó, khoảng 18 giờ ngày 17-7, người dân phát hiện bé gái khoảng vài ngày tuổi, chưa rụng cuống rốn được bọc trong tấm chăn bị bỏ rơi trước hiên 1 căn nhà nằm trên đường Ngô Sĩ Liên thuộc thôn 2, xã Biển Hồ. Bên cạnh cháu còn có một số đồ dùng dành cho trẻ sơ sinh. 
Cháu bé sau đó được chuyển đến Trạm Y tế xã Biển Hồ để kiểm tra sức khỏe và chăm sóc tạm thời. Qua thăm khám, nhân viên y tế xác định, cháu bé có cân nặng 3,5 kg, tình trạng sức khỏe ổn định. Hiện UBND xã Biển Hồ đã phát đi thông báo, ai là cha mẹ, người thân của bé gái trên thì liên hệ với Công an xã Biển Hồ để nhận lại cháu.     
VĂN NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Để khát vọng Pleiku "cao nguyên xanh" trở thành hiện thực

Để khát vọng Pleiku "cao nguyên xanh" trở thành hiện thực

(GLO)- Pleiku đã khai thác và phát huy hiệu quả bản sắc văn hóa con người đã được vun đắp qua suốt chiều dài lịch sử. Đó là lòng yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng; là khát vọng vươn lên vì bình yên, hạnh phúc của cá nhân, gia đình, cộng đồng và Tổ quốc…
Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

(GLO)- Xót thương những mảnh đời bất hạnh, suốt 40 năm qua, bà Phạm Thị Hồng (tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã nhận nuôi hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ chậm phát triển trí tuệ. Được nuôi dạy chu đáo tại nhà số 57 Trần Nhật Duật, các cháu đều trìu mến gọi bà Hồng là mẹ nuôi.