Tủ bánh mì 0 đồng: Ấm lòng học sinh vùng khó

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Gần 1 tháng nay, những chiếc bánh mì, bánh bao thơm ngon tại “Tủ bánh mì 0 đồng” đã giúp các em học sinh Trường Tiểu học và THCS Đinh Núp (xã Pờ Tó, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) ấm lòng giữa những ngày đông giá lạnh.
Chúng tôi có mặt tại điểm trường làng Bi Giông khi thầy Vũ Văn Tùng-người sáng lập “Tủ bánh mì 0 đồng” đang phát những chiếc bánh nóng hổi cho học sinh. Đã gần 1 tháng nay, định kỳ 3 buổi/tuần, thầy thức dậy từ mờ sáng đi lấy bánh mì, bánh bao chở đến trường để kịp phát cho học sinh ăn trước giờ học. Tiết trời buổi sáng giá lạnh nhưng khuôn mặt thầy ướt đẫm mồ hôi vì làm việc gấp gáp, không có thời gian để nghỉ. Học sinh đến trường ngày một đông, em nào cũng muốn nhận phần bánh sớm để ăn cho ấm bụng. Hình ảnh những khuôn mặt háo hức khi nhận bánh của các em làm thầy cảm thấy ấm lòng, cố gắng hết sức để duy trì tủ bánh, mang lại niềm vui cho các em mỗi ngày đến trường.
Vừa ăn bánh bao, em Đinh Tuyền vừa trò chuyện cùng chúng tôi: Mồ côi cha từ nhỏ, mẹ đi lấy chồng khác nên Tuyền ở với chị gái. Cuộc sống gia đình khó khăn nên nhiều hôm em phải nhịn đói đi học. Ngồi học mà bụng cứ sôi ùng ục vì đói khiến em chẳng thể tập trung vào bài giảng. Gần 1 tháng nay, từ khi “Tủ bánh mì 0 đồng” mở cửa vào thứ hai, tư, sáu hàng tuần, Tuyền cùng nhiều bạn khác được thầy cô tặng khi thì bánh mì, lúc bánh bao kèm nhân sữa, xúc xích… em không còn đói nữa. Nụ cười xuất hiện trên môi em nhiều hơn, em đi học chuyên cần hơn. “Em rất thích ăn bánh mì kẹp xúc xích mà thầy cô cho. Nó rất thơm ngon. Em thường đi học sớm để ăn bánh mì còn nóng giòn. Em cũng thích được phụ thầy phát bánh cho các bạn”-Tuyền bộc bạch.
Thầy Vũ Văn Tùng phát bánh cho các em học sinh. Ảnh: Vũ Chi
Thầy Vũ Văn Tùng phát bánh cho các em học sinh. Ảnh: Vũ Chi
Chia sẻ về ý tưởng “Tủ bánh mì 0 đồng”, thầy Tùng cho biết: Gần 10 năm công tác tại Trường Tiểu học và THCS Đinh Núp, nhiều lần chứng kiến học sinh trốn lớp về nhà trong giờ giải lao, hỏi ra mới biết buổi sáng các em nhịn đói đi học, giờ ra chơi tranh thủ về nhà kiếm đồ ăn cho đỡ đói rồi sợ vào học muộn nên trốn ở nhà luôn. Đặc biệt, vào mùa thu hoạch nông sản, bố mẹ các em lên rẫy từ sáng sớm đến tối mới về, nhiều em phải nghỉ học đi theo cha mẹ vì ở nhà không ai lo cơm nước. Ý tưởng “Tủ bánh mì 0 đồng” xuất phát từ đó để giúp đỡ học sinh. Nhưng để hiện thực hóa thì kinh phí duy trì là yếu tố quan trọng nhất. Sau khi kêu gọi một tiệm bánh mì hỗ trợ 60 ổ/tuần, thầy Tùng quyết định triển khai tại điểm trường làng Bi Giông. Từ hiệu quả mang lại, nhiều người tự nguyện ủng hộ kinh phí. Nhờ vậy, gần 200 học sinh học buổi sáng của trường đều được ăn bánh mì vào các ngày thứ hai, tư, sáu. Riêng thứ năm, thầy phát thêm cho các em điểm trường làng Bi Gia.
Nhà thầy Tùng cách trường gần 40 km. Những hôm phát bánh, thầy phải dậy từ 4 giờ 30 phút để ghé tiệm lấy bánh rồi chở vào trường, xếp bánh vào tủ và phát cho học sinh. Khâu chuẩn bị phải xong trước 6 giờ 40 phút để các em kịp vào giờ học. Trường gồm 1 điểm trường chính và 2 điểm trường lẻ. Tại điểm trường làng Bi Gia, thầy Tùng nhờ giáo viên chủ nhiệm phát cho các em.
Các em học sinh vui vẻ ăn bánh trước khi vào học. Ảnh: Vũ Chi
Các em học sinh vui vẻ ăn bánh trước khi vào học. Ảnh: Vũ Chi
Khi tủ bánh được triển khai, người dân có con nhỏ trong làng cũng ghé tới điểm trường xin bánh về cho các cháu. Vì vậy, số lượng bánh theo đó cũng tăng lên, trung bình là 200 ổ/buổi. Một kỷ niệm xúc động khiến thầy Tùng không thể nào quên là lần ghé qua lớp 3/1 (điểm trường làng Bi Gia) hỏi thăm học sinh ăn bánh mì có no không, ngon không thì các em đều đồng thanh: “Có ạ!”. Khi thầy hỏi vui: “Có em nào giấu bánh trong cặp mang về không?”, một số em chỉ tay về một bé gái cuối lớp. Khi thầy Tùng tới gần, cô học trò ngại ngùng thưa: “Bố mẹ em đi làm rẫy tối mới về, em xin thêm cô 1 ổ để dành trưa ăn cho đỡ đói ạ”. Cũng vì thương học sinh, thương bà con đời sống nhiều vất vả, thầy Tùng nhờ giáo viên chủ nhiệm các lớp tìm hiểu, thống kê danh sách để thầy liên hệ xin thêm bánh giúp các em đỡ đói lòng khi tiếp thu cái chữ.
Thầy Lê Công Tấn-Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Đinh Núp-cho hay: Nằm trên địa bàn khó khăn với hơn 98% học sinh là người dân tộc Bahnar nên nhà trường luôn tìm cách giúp đỡ các em. Một số Mạnh Thường Quân đã tích cực ủng hộ nhu yếu phẩm cho bữa ăn hàng ngày của các em học sinh khó khăn. “Tủ bánh mì 0 đồng” không chỉ giúp các em có bữa sáng ấm bụng mà còn góp phần duy trì sĩ số học sinh, nhất là mùa thu hoạch nông sản. Ban Giám hiệu nhà trường cũng như cá nhân thầy Tùng bày tỏ sự  tri ân chân thành và mong các nhà hảo tâm, các Mạnh Thường Quân tiếp tục đồng hành trong thời gian tới.
VŨ CHI

Có thể bạn quan tâm

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

(GLO)- Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 5-12-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tăng cường công tác kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số, Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT) vừa tổ chức kết nghĩa với làng Plei Hlốp.
“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
Chị Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) cẩn thận đóng hũ từng suất ăn sáng trước khi phát cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

“Bữa sáng yêu thương” ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa

(GLO)- 7 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm (Phòng Điều dưỡng-Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã nấu hàng ngàn suất ăn sáng cho bệnh nhân nghèo với mong muốn tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.
602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 16 và 17-3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các huyện: Krông Pa, Đak Đoa, Đak Pơ và Đoàn từ thiện Phước Huệ (phường 15, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh) tặng quà cho người dân tộc thiểu số nghèo, bệnh nhân phong, người khuyết tật tại địa phương.