Tuổi già bệnh tật nuôi 2 cháu thơ dại

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nỗi đau mất đi người con đầu chưa kịp nguôi ngoai, vợ chồng ông Nguyễn Huệ (thôn 3, xã Tân Bình, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) lại tiếp tục nhận tin dữ khi người con trai thứ 2 cũng tử vong vì tai nạn giao thông. Giờ đây, ông bà vẫn còm cõi nuôi 2 cháu thơ dại.
Tranh thủ lúc tạnh ráo, ông Huệ ra mảnh đất trống bên hông nhà làm cho xong giàn su su. Bà Nguyễn Thị Hoa-vợ ông vì vừa trải qua trận ốm “thập tử nhất sinh” nên chẳng thể phụ giúp chồng. Bà ngồi gần bậu cửa nhìn ông làm vườn vừa trông chừng hai đứa cháu nội đang chơi đùa trước sân.
Nhắc chuyện các con, mắt bà Hoa ngấn lệ. Nhìn di ảnh 2 người con trai, bà nghẹn ngào: “Tôi có 3 đứa con nhưng 2 đứa đều mất vì tai nạn giao thông. Thằng anh mất năm 2012 để lại 1 đứa con gái nay đã lập gia đình. Thằng em mất năm 2019. Nó đi tưới cà phê đêm cho người ta, rồi sáng ra chạy xe máy về nhà. Mệt quá nên tự tông vào đuôi xe ô tô đậu bên đường. Nó chết để lại 2 đứa con nhỏ dại”. Người đầu bạc lần lượt tiễn kẻ đầu xanh khiến cho vợ chồng bà Hoa gần như gục ngã. Mất con, mất luôn các trụ cột kinh tế nên cuộc sống của gia đình rơi vào khó khăn, bế tắc. Các cháu đều còn nhỏ, vợ chồng bà lại tuổi cao sức yếu, thường xuyên đau bệnh nên chẳng thể làm lụng. Người con trai út sống bằng nghề thu mua nhôm nhựa, cuộc sống cũng không mấy dư dả nên chẳng thể phụ giúp. Bà Hoa bộc bạch: “3 tháng trước, tôi bị nhồi máu cơ tim. May gia đình phát hiện rồi chuyển viện kịp thời nên mới giữ được tính mạng”. Để có tiền thuốc men, chuyển viện và đặt stent động mạch vành, vợ chồng bà phải bán đi 1 con bò, rồi vay mượn thêm người thân. Ban Công tác Mặt trận thôn cũng vận động người dân được 8 triệu đồng để hỗ trợ gia đình.
Vợ chồng ông Nguyễn Huệ và 2 cháu nội. Ảnh: Anh Huy
Vợ chồng ông Nguyễn Huệ và 2 cháu nội. Ảnh: Anh Huy
Nhồi máu cơ tim cộng với bệnh thoát vị đĩa đệm khiến bà Hoa không thể phụ giúp con cháu như trước. Sức khỏe của ông Huệ thì cũng chẳng khá hơn. Bước sang tuổi 65, chứng lãng tai của ông ngày một nghiêm trọng. Cộng với căn bệnh hen suyễn, chứng cao huyết áp nên cứ vài ngày ông phải đến bệnh viẹn xin thuốc. Nhiều khi ông nhờ con dâu hoặc người quen chở lên bệnh viện nằm thở oxy, đến khi đỡ hơn lại xin về. Mọi chi phí sinh hoạt trong gia đình đều trông vào khoản thu nhập ít ỏi từ việc phụ bán quần áo ngoài chợ của cô con dâu thứ hai. “Lâm vào cảnh này, vợ chồng tôi đau đớn lắm. Trong lúc khó khăn, ngặt nghèo, gia đình may mắn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của chính quyền địa phương, láng giềng xung quanh. Của ít lòng nhiều, vợ chồng tôi biết ơn vô cùng”-ông Huệ chia sẻ. Hướng ánh nhìn về 2 đứa cháu nội, ông Huệ nói tiếp: “Lúc bố nó mất, đứa lớn mới 6 tuổi, đứa nhỏ gần 2 tuổi. Vợ chồng tôi già rồi, ăn uống sao cũng được, chỉ thương các cháu lớn lên trong khó khăn, thiếu thốn”.
Theo bà Nguyễn Thị Tiền-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Bình, địa phương cũng thường xuyên quan tâm, thăm hỏi, giúp đỡ gia đình. Trước đó, địa phương đã hỗ trợ gia đình 2 con bò (1 con hỗ trợ hoàn toàn, 1 con hỗ trợ theo hình thức đối ứng) làm sinh kế nhưng rồi chúng cũng bị bán đi 1 con để lấy tiền chữa bệnh. Ngoài ra vào các dịp lễ, Tết hoặc khi có đợt vận động quyên góp, ủng hộ, địa phương đều dành cho gia đình nhưng cũng chỉ trong giới hạn nhất định.
Mọi sự giúp đỡ liên hệ ông Nguyễn Huệ (thôn 3, xã Tân Bình), số ĐT: 0369174210 hoặc Báo Gia Lai, 2A Hoàng Văn Thụ, TP. Pleiku (liên hệ chị Lệ Hằng-Phó Trưởng phòng Bạn đọc-Báo ảnh-Tư liệu Báo Gia Lai, số điện thoại: 0943064095).
ANH HUY

Có thể bạn quan tâm

602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 16 và 17-3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các huyện: Krông Pa, Đak Đoa, Đak Pơ và Đoàn từ thiện Phước Huệ (phường 15, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh) tặng quà cho người dân tộc thiểu số nghèo, bệnh nhân phong, người khuyết tật tại địa phương.
Gia Lai có trên 150 tăng, ni, phật tử hiến máu tình nguyện

Gia Lai có trên 150 tăng, ni, phật tử hiến máu tình nguyện

(GLO)- Chiều 3-3, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Gia Lai phối hợp với Bệnh viện Quân y 211 (Quân đoàn 3) và Phân Ban gia đình phật tử-thuộc Giáo hội phật giáo tỉnh cùng Câu lạc bộ hiến máu nhân đạo Giọt Hồng Lam tổ chức chương trình “Hiến máu nhân đạo” đợt 1-2024.
Kbang: Tặng quà cho đồng bào nghèo và trẻ mồ côi, khó khăn

Kbang: Tặng quà cho đồng bào nghèo và trẻ mồ côi, khó khăn

(GLO)- Ngày 23-2, Hội Chữ thập đỏ huyện Kbang phối hợp với Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu Phú Cường Phát (TP. Hồ Chí Minh) và Câu lạc bộ tình nguyện viên Chữ thập đỏ “Trái tim tình nguyện Kbang” tặng quà cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn.