Xót thương người phụ nữ ở Pleiku bị teo hai bàn chân nhưng chưa một lần đi viện vì khó khăn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Năm 2009, khi phát hiện 2 bàn chân càng ngày càng teo đi, chị H’Pới (SN 1979, làng Ia Lang, phường Chi Lăng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) lo lắng khôn cùng. Cũng bởi, hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, không có điều kiện để chữa trị nên đôi chân của chị giờ không còn đi lại được nữa.


Chị H’Pới kể: Năm 2009, sau khi sinh đứa con thứ 2, nhiều đêm chân đau nhức khiến chị không sao ngủ được và ngày càng nặng thêm. Khi ấy chị đang là Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Chư Hdrông.

Đầu năm 2020, xã Chư Hdrông sáp nhập với phường Chi Lăng, chị H’Pới được giao nhiệm vụ làm cộng tác viên y tế thôn và dân số với mức phụ cấp 450.000 đồng/tháng. Đi lại khó khăn, nhiều lần cần đi tuyên truyền cho bà con trong làng, chị phải nhờ chồng chở. Đến năm 2019 thì 2 bàn chân teo hẳn nên chị phải xin nghỉ làm công tác xã hội.

Chị H’Pới. Ảnh: Đinh Yến
Chị H’Pới. Ảnh: Đinh Yến

Từ đó, cuộc sống của chị H’Pới cùng 2 con nhỏ hoàn toàn phụ thuộc vào chồng. Trong khi đó, anh Siu Plak-chồng chị lại không có nghề nghiệp ổn định. Hàng ngày, anh đứng ở “chợ lao động” trên quốc lộ 14 gần dốc Hàm Rồng, chờ ai thuê gì thì làm nấy. Ngày có việc thì kiếm vài trăm ngàn đồng, còn không thì tay trắng ra về.

“Vì nghèo nên mình không có tiền đưa vợ đến bệnh viện thăm khám, điều trị. Bác sĩ ở phòng khám tư cho biết, chân của vợ mình bị liệt do bị bệnh liên quan đến thần kinh cột sống, chữa trị rất tốn kém”-anh Plak rầu rĩ nói.

Chị H’Pới đã nhờ UBND phường Chi Lăng giúp làm chế độ khuyết tật, nhưng chưa có kết quả. “Giờ mình chỉ ước có được một khoản tiền nhỏ để đi bệnh viện thăm khám, 1 chiếc xe lăn để thuận tiện cho việc đi lại”-chị H’Pới ao ước.

Trao đổi với chúng tôi, bà Trần Thị Út-Phó Chủ tịch UBND phường Chi Lăng-cho biết: “Vợ chồng chị H’Pới chăm chỉ làm ăn, nhưng do không có đất sản xuất nên cuộc sống rất khó khăn. Từ ngày chị H’Pới bị bệnh, gia đình càng trở nên cùng kiệt. Rất mong sự giúp đỡ của các tấm lòng hảo tâm để chị H’Pới có điều kiện chữa bệnh, mua được chiếc xe lăn đi lại”.

Ông Yơk-Trưởng thôn Ia Lang-cũng nói: “Chị H’Pới mắc bệnh hiểm nghèo, bà con trong làng ai cũng thương, nhưng dân làng khó khăn nên chẳng giúp đỡ được bao nhiêu”.  

Mọi sự giúp đỡ xin gọi trực tiếp cho chị H’Pới, ĐT: 0345 553940 hoặc Báo Gia Lai, 2A Hoàng Văn Thụ, TP. Pleiku (liên hệ chị Lệ Hằng-Phó Trưởng phòng Bạn đọc-Báo ảnh-Tư liệu Báo Gia Lai, số ĐT: 0943065095).

ĐINH YẾN

Có thể bạn quan tâm

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

(GLO)- Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 5-12-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tăng cường công tác kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số, Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT) vừa tổ chức kết nghĩa với làng Plei Hlốp.
“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
Chị Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) cẩn thận đóng hũ từng suất ăn sáng trước khi phát cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

“Bữa sáng yêu thương” ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa

(GLO)- 7 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm (Phòng Điều dưỡng-Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã nấu hàng ngàn suất ăn sáng cho bệnh nhân nghèo với mong muốn tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.
602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 16 và 17-3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các huyện: Krông Pa, Đak Đoa, Đak Pơ và Đoàn từ thiện Phước Huệ (phường 15, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh) tặng quà cho người dân tộc thiểu số nghèo, bệnh nhân phong, người khuyết tật tại địa phương.