Bà Nguyệt thiện tâm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ở tuổi 61, bà Trần Thị Ánh Nguyệt (thôn Đồng Tâm, xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) vẫn miệt mài với các hoạt động kêu gọi và đóng góp giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Việc làm của người phụ nữ phúc hậu ấy không ngoài mong muốn mang đến cho những gia cảnh ngặt nghèo niềm an ủi, tiếp thêm động lực để họ vươn lên trong cuộc sống.
Giúp người nghèo có địa chỉ
Mồ côi bố mẹ từ nhỏ nên tuổi thơ của bà Nguyệt khá vất vả. Bởi vậy, sau này khi đi làm và có thu nhập, bà luôn muốn giúp đỡ những gia đình nghèo khó. Những năm công tác tại Trường Mầm non Hoa Trà (xã Bàu Cạn), bà Nguyệt nhận giúp đỡ 4 người già trên địa bàn xã. Đồng lương ít ỏi, lại phải nuôi 3 đứa con nên ban đầu, bà chỉ giúp mỗi người hơn 10 lon gạo/tháng; sau tăng lên 10 kg/tháng và thêm một ít tiền để chi tiêu.
“Tôi biết các cụ là nhờ những lần đi vận động học sinh ra lớp. Mỗi cụ có một hoàn cảnh khác nhau, người không có con, người bệnh tật triền miên, có người bị mù phải sống nhờ vào tình thương của cộng đồng. Nhìn họ cô đơn, lầm lũi kiếm cái ăn khi lưng đã còng, tóc bạc, mắt mờ, tôi thương lắm”-bà Nguyệt kể.

Năm 2016, sau khi nghỉ hưu và tham gia công tác phụ nữ ở thôn, bà Nguyệt mở rộng thêm đối tượng cần giúp đỡ là trẻ em tàn tật và phụ nữ nghèo gặp hoạn nạn. Hiện bà đang giúp đỡ 3 hộ phụ nữ nghèo, mỗi hộ 10 kg gạo/tháng cùng với tiền mặt.

Bà Nguyễn Thị Sáu (thôn Bình An, xã Bàu Cạn) chia sẻ: “Tôi bị suy thận giai đoạn cuối phải chạy thận hơn 6 năm nay nên không lao động được. Một mình chồng đi làm thuê để nuôi vợ và đứa cháu nội cùng chi phí 1 triệu đồng/tháng cho các đợt chạy thận của tôi nên gia đình rất khó khăn. Được bà Nguyệt hỗ trợ gạo, tiền hàng tháng suốt 5 năm nay và cho quà vào các dịp lễ, Tết, gia đình tôi có cái ăn qua ngày. Gia đình tôi biết ơn bà Nguyệt nhiều lắm…”.

Còn chị Cao Thị Thúy (thôn Đồng Tâm) bộc bạch: “Chồng tôi bị tai nạn lao động dẫn đến chấn thương sọ não từ năm 2018. Nhà không có đất sản xuất, phải bán số tài sản có được là 5 con bò lấy tiền điều trị cho chồng. Nhờ bà Nguyệt hỗ trợ và kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ thêm 15 triệu đồng, tôi có điều kiện để phẫu thuật cho chồng. 2 đứa con lớn của tôi cũng được nhà hảo tâm hỗ trợ 800 ngàn đồng/tháng để đóng học phí và chi phí ăn uống. Gia đình tôi không biết nói gì ngoài lời cảm ơn tới bà Nguyệt và các nhà hảo tâm…”.

Bà Trần Thị Ánh Nguyệt (thứ 2 từ trái sang; thôn Đồng Tâm, xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông) thăm hỏi gia đình chị Cao Thị Thúy. Ảnh: Hồng Thương
Bà Trần Thị Ánh Nguyệt (thứ 2 từ trái sang; thôn Đồng Tâm, xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông) thăm hỏi gia đình chị Cao Thị Thúy. Ảnh: Hồng Thương
Lan tỏa hành động đẹp
Trò chuyện với chúng tôi, bà Nguyệt cho biết, mong muốn của bà là có thật nhiều sức khỏe để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn được nhiều hơn. Vì vậy, mỗi lần gặp người có hoàn cảnh khó khăn, ngoài tự bỏ tiền túi ra giúp đỡ, bà nghĩ tới việc vận động các con và nhà hảo tâm hỗ trợ thêm.
Tại thôn Đồng Tâm, bà vận động được bà Nguyễn Thị Từ và chị Nguyễn Thị Thùy Trinh giúp đỡ gia đình chị Phạm Thị Tuyên, mỗi người giúp 10 kg gạo/tháng cùng một số tiền mặt và thuốc để chị Tuyên chăm chồng đang bị liệt giường hơn 2 năm nay. Chị Trinh chia sẻ: “Tôi rất cảm động trước việc làm của bà Nguyệt. Từ việc làm của bà, tôi thấy mình cần phải làm thêm nhiều việc có ích hơn cho xã hội, nhất là giúp đỡ các gia đình còn nhiều khó khăn”.
Ngoài giúp đỡ hộ nghèo có địa chỉ, bà Nguyệt còn giúp đỡ đột xuất nhiều hoàn cảnh khó khăn khác. Mỗi tháng, bà trích 700 ngàn đồng tiền lương hưu của mình để đóng góp làm từ thiện tại chùa Bửu Hoa và thăm người già, em nhỏ bị tàn tật. Vào dịp Tết, bà đề xuất với chùa Bửu Hoa tặng 400-500 phần quà cho người nghèo trong xã. Riêng năm nay, bà đã mua gạo tặng 20 người nghèo một số thôn, làng trong xã và ủng hộ 800 ngàn đồng cho Đoàn Thanh niên xã làm mũ chống giọt bắn trong đợt dịch Covid-19, vận động các con chung tay cùng mẹ đóng góp 3 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt.

Bà Nguyễn Thị Báu-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Đồng Tâm: “Tuy tuổi đã cao nhưng bà Trần Thị Ánh Nguyệt rất nhiệt tình tham gia các phong trào, hoạt động ở địa phương, đặc biệt là có nhiều việc làm thiết thực giúp đỡ người nghèo, hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Những việc làm từ tâm của bà đã góp phần cùng địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội”.

HỒNG THƯƠNG

Có thể bạn quan tâm

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

(GLO)- Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 5-12-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tăng cường công tác kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số, Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT) vừa tổ chức kết nghĩa với làng Plei Hlốp.
“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
Chị Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) cẩn thận đóng hũ từng suất ăn sáng trước khi phát cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

“Bữa sáng yêu thương” ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa

(GLO)- 7 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm (Phòng Điều dưỡng-Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã nấu hàng ngàn suất ăn sáng cho bệnh nhân nghèo với mong muốn tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.
602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 16 và 17-3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các huyện: Krông Pa, Đak Đoa, Đak Pơ và Đoàn từ thiện Phước Huệ (phường 15, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh) tặng quà cho người dân tộc thiểu số nghèo, bệnh nhân phong, người khuyết tật tại địa phương.