Mái ấm cho người nghèo huyện biên giới Đức Cơ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những năm qua, Công ty 75 (Binh đoàn 15) đã chủ động phối hợp thực hiện tốt công tác dân vận, giúp người dân phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Đáng chú ý, đơn vị đã tập trung xây dựng, sửa chữa nhiều ngôi nhà tình nghĩa, nhà đồng đội cho người lao động và bà con địa phương.
Chăm lo đời sống người lao động
Biết tin gia đình chị Ksor Thil (làng Nẻ, xã Ia Din, huyện Đức Cơ) về nhà mới, dân làng kéo đến chung vui rất đông. Cái tên “Chị Thil 75” xuất hiện từ khi chị được Công ty 75 tuyển dụng vào làm công nhân. Từ đây, chị bắt đầu làm quen với cây cao su, cà phê để mong xóa cái đói, thoát cái nghèo đã đeo bám gia đình chị và bao người dân nơi đây. Nhưng niềm vui chưa trọn, khi gia đình đang bắt nhịp với cuộc sống mới thì anh Rơ Lan Tô-chồng chị bị bệnh nặng, mất sức lao động. Một mình chị gồng gánh nuôi 2 con nhỏ cùng chồng bệnh tật nên kinh tế gặp nhiều khó khăn.
Trò chuyện với bà con đến chung vui ngày chị Thil dọn về nhà mới, Đại tá Trịnh Hà Tâm-Giám đốc Công ty 75-cho biết: Xây dựng nhà tình nghĩa tặng các gia đình chính sách, người lao động và bà con dân tộc thiểu số khó khăn trên địa bàn vùng biên giới là việc làm ý nghĩa, thấm đẫm đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”.
“Xuất phát từ tình cảm đó, sau khi khảo sát, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty 75 phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền xã Ia Din và gia đình chị Thil thống nhất phương án thiết kế, tổ chức xây dựng công trình. Sau hơn 2 tháng thi công, ngôi nhà xây mái lợp tôn, cao ráo khang trang, có diện tích gần 60 m2 đã hoàn thành. Ngôi nhà trị giá hơn 80 triệu đồng, toàn bộ công xây dựng do Công ty giúp đỡ”-Đại tá Trịnh Hà Tâm cho hay.
Chị Thil (làng Nẻ, xã Ia Din, huyện Đức Cơ) xúc động khi được xây tặng ngôi nhà mới. Ảnh: Lê Quang
Chị Thil (làng Nẻ, xã Ia Din, huyện Đức Cơ) xúc động khi được xây tặng ngôi nhà mới. Ảnh: Lê Quang
Có nhà mới cuộc sống sẽ ổn định hơn
Không giấu niềm vui khi tự tay mở cửa, dẫn chồng con vào ngôi nhà mới, chị Ksor Thil phấn khởi: “Được sống trong ngôi nhà mới khang trang cùng nhiều đồ dùng do Binh đoàn 15 và Công ty 75 tặng, gia đình tôi rất hạnh phúc và biết ơn anh em, đồng đội”.
Cùng hoàn cảnh, chị Rơ Lan H’Van (thôn Thanh Tân, xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ) cũng không giấu được xúc động khi được xây tặng ngôi nhà mới. Chị H’Van bày tỏ: “Có ngôi nhà mới do Công ty 75 xây tặng, tôi mừng lắm. Thế là từ đây không còn cảnh trời mưa lội bùn trong nhà, trời nắng gió phủ đầy đất bụi”.
Đợt này, các gia đình thuộc diện khó khăn như: anh Rơ Mah Jưng, anh Ksor Suých (Đội 6) cũng được Công ty 75 xây tặng nhà tình thương.
Cùng tâm trạng mừng vui, ông Rơ Mah Peen-già làng Nẻ-bộc bạch: “Thời gian qua, nhờ Công ty 75 tiếp sức nên đời sống bà con mình đã có những chuyển biến tích cực. Đến nay, gần 100 con em đồng bào dân tộc thiểu số của làng được đơn vị tuyển vào làm công nhân, thu nhập bình quân mỗi tháng hơn 6 triệu đồng. Có 2 gia đình được đơn vị xây tặng nhà mới. Biết gia đình chị Thil khó khăn, làng đang loay hoay tìm cách giúp đỡ thì rất may có Công ty 75 xây tặng căn nhà. Có nhà mới để ở, gia đình nó vui, bộ đội vui, cái bụng dân mình cũng sướng!”.
Đại tá Hoàng Đức Tỏa-Bí thư Đảng ủy Công ty 75 thông tin: “Từ năm 2018 đến nay, đơn vị đã xây tặng 16 căn nhà tình nghĩa, nhà đồng đội. Cùng với đó, Công ty hỗ trợ hàng chục tấn gạo cho bà con mùa giáp hạt; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà các đối tượng chính sách; tạo điều kiện cho bà con địa phương trồng 660 ha lúa trên đất tái canh cây cao su. Chúng tôi cố gắng giúp bà con đẩy mạnh phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững, vươn lên ổn định cuộc sống, góp phần thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”.
LÊ QUANG

Có thể bạn quan tâm

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

(GLO)- Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 5-12-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tăng cường công tác kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số, Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT) vừa tổ chức kết nghĩa với làng Plei Hlốp.
“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
Chị Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) cẩn thận đóng hũ từng suất ăn sáng trước khi phát cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

“Bữa sáng yêu thương” ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa

(GLO)- 7 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm (Phòng Điều dưỡng-Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã nấu hàng ngàn suất ăn sáng cho bệnh nhân nghèo với mong muốn tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.
602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 16 và 17-3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các huyện: Krông Pa, Đak Đoa, Đak Pơ và Đoàn từ thiện Phước Huệ (phường 15, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh) tặng quà cho người dân tộc thiểu số nghèo, bệnh nhân phong, người khuyết tật tại địa phương.