Nước mắt người mẹ có con 1 tuổi mắc nhiều bệnh ngặt nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Mới tròn 1 tuổi mà nhiều căn bệnh ngặt nghèo cùng lúc hành hạ cơ thể non nớt của cháu Trần Gia Khang (trú tại thôn 2, xã Trà Đa, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Tiếp chuyện chúng tôi trong căn nhà thuê chật chội cùng tiếng khóc ngằn ngặt của con, chị Trần Thị Kiều Dung phải vừa bế con dỗ dành vừa tâm sự trong nước mắt.
Chị Dung kể, chị sinh bé Khang khi mang thai mới được hơn 7 tháng. Sinh thiếu tháng nên cháu mắc rất nhiều căn bệnh. Vừa chào đời, bác sĩ Bệnh viện Nhi Gia Lai đã chẩn đoán cháu bị bệnh tim bẩm sinh nên mẹ con phải khăn gói chuyển viện vào Bệnh viện Nhi đồng I (TP. Hồ Chí Minh) để theo dõi. Các bác sĩ tại đây đã cố gắng suốt 1 tháng ròng rã với các phương pháp tốt nhất để tim cháu hồi phục mà không phải phẫu thuật. Nhưng qua tháng thứ 2, tim cháu có dấu hiệu suy nặng nên phải phẫu thuật gấp. Lúc đó, Khang chỉ nặng 2,5 kg, tiên lượng sống sau phẫu thuật chỉ khoảng 20%. Vợ chồng chị Dung nghe mà chết lặng.
Diệu kỳ thay, Khang đã sống sót sau lần đại phẫu đó. Cả gia đình và đội ngũ y-bác sĩ mừng rơi nước mắt. Sau khi mổ, cháu phải cách ly mẹ 1 tuần để chăm sóc đặc biệt. Tưởng chừng cháu sẽ được rời bệnh viện về nhà nhưng do bị viêm phế quản nặng nên phải nằm viện tiếp 2 tuần nữa.
Về nhà được một thời gian, vợ chồng chị Dung thấy con có những dấu hiệu không bình thường nên đưa đi khám tổng quát. Cầm kết quả trên tay, vợ chồng chị thêm một lần đau đớn trước kết luận con bị đục thủy tinh thể và điếc bẩm sinh.
Với những người làm cha làm mẹ, không nỗi đau nào hơn khi nhìn thấy con quá nhỏ mà bệnh tật chồng chất. Cháu Khang khóc suốt ngày, tiếng khóc của con như xé nát trái tim của vợ chồng anh chị. Nhiều đêm, chị Dung gần như thức trắng.
Cháu Trần Gia Khang. Ảnh: Võ Minh Hạnh
Cháu Trần Gia Khang. Ảnh: Võ Minh Hạnh
Chị Dung cho hay, chồng chị làm phụ hồ nên thu nhập bấp bênh, còn chị lo chăm sóc con nên không làm gì ra tiền. Để có tiền phẫu thuật mắt cho con, vợ chồng chị phải bán lô đất cha mẹ cho lúc mới cưới và vay mượn thêm của bà con, họ hàng. Hơn 2 tháng trôi qua, mắt cháu Khang vẫn chưa nhìn rõ được. Về bệnh điếc bẩm sinh, bác sĩ cho hay cháu phải phẫu thuật đặt ốc điện tai sớm thì mới có thể nghe-nói. Chi phí đặt ốc điện tai từ 400 đến 700 triệu đồng.
“Vợ chồng tôi đã bán hết tài sản, giờ chẳng còn gì ngoài chiếc xe máy cũ kỹ làm phương tiện đi lại. Trong khi đó, chúng tôi còn đứa con trai đầu mới 6 tuổi. Chi phí đặt ốc điện tai lại quá lớn nên vợ chồng tôi tha thiết mong các nhà hảo tâm giúp đỡ để cháu được phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác”-chị Dung nghẹn lời.
Mọi sự hỗ trợ dành cho cháu Khang xin gửi về chị Trần Thị Kiều Dung, số ĐT: 0978846171, số tài khoản Vietcombank:  0291000339014, chủ tài khoản Trần Thị Kiều Dung. Hoặc gửi về Báo Gia Lai, 2A Hoàng Văn Thụ, TP. Pleiku (liên hệ chị Lệ Hằng-Phó Trưởng phòng Bạn đọc-Báo ảnh-Tư liệu Báo Gia Lai, số ĐT: 0943065095).
VÕ MINH HẠNH

Có thể bạn quan tâm

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

(GLO)- Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 5-12-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tăng cường công tác kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số, Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT) vừa tổ chức kết nghĩa với làng Plei Hlốp.
“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 16 và 17-3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các huyện: Krông Pa, Đak Đoa, Đak Pơ và Đoàn từ thiện Phước Huệ (phường 15, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh) tặng quà cho người dân tộc thiểu số nghèo, bệnh nhân phong, người khuyết tật tại địa phương.