Cha mẹ nghèo không tiền lo viện phí cho con

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tối 28-4, sau khi xong việc nhà, em Siu Chiêu (SN 2001, trú tại Plei Thơ Ga B, xã Chư Don, huyện Chư Pưh) xin bố mẹ đến thăm bạn ở xã Ia Phang. Trên đường đi, không may chiếc khẩu trang vải bay lên che mắt khiến Chiêu lúng túng tự đâm vào hàng rào ven đường. Tai nạn khiến em bị gãy xương đùi và xương cánh tay phải, giập gan, vỡ tạng. 
10 ngày kể từ khi con trai bị tai nạn, đến nay, anh Rơ Mah Xuân vẫn chưa hết bàng hoàng. Gia đình anh Xuân có 7 miệng ăn nhưng chỉ có 2 sào lúa nước. Trước đây, vợ chồng anh tần tảo sớm hôm làm thuê cũng lo đủ chi phí sinh hoạt trong gia đình. Mấy năm nay, nông sản mất mùa, mất giá, không ai thuê làm công nữa. Giữa năm 2019, anh Xuân vào Nam làm thợ hồ kiếm sống. Vợ anh là chị Siu H’Jớt và 2 con là Siu Lon (SN 1999), Siu Chiêu sau đó cũng vào làm công nhân tại một công ty ở Khu Công nghiệp Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai). Mỗi tháng, vợ chồng anh Xuân và các con cũng kiếm được 7-8 triệu đồng/người. Tuy nhiên, anh mới chỉ làm được hơn 1 tháng thì dịch Covid-19 xảy ra, công ty phải đóng cửa tạm thời để phòng-chống dịch. Vậy là cả nhà anh Xuân lại đùm túm kéo nhau về quê.  
“Dịch bệnh đã gây gián đoạn việc làm, lại thêm Chiêu bị tai nạn, khó khăn đủ bề. Không may nữa là bảo hiểm y tế của Chiêu hết hạn ngày 30-4. Hai bên nội ngoại thương tình, mỗi người giúp một ít được hơn 10 triệu đồng thuốc thang cho cháu. Nhưng viện phí thì vẫn chưa đóng đủ. Tính đến ngày 6-5, gia đình phải đóng thêm 10 triệu đồng mà chưa biết xoay xở làm sao”-anh Xuân nghẹn ngào.
Anh Rơ Mah Xuân chăm sóc con trai tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ảnh: Đ.Y
Anh Rơ Mah Xuân chăm sóc con trai tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ảnh: Đ.Y
Những ngày qua, Chiêu đã phải trải qua nhiều đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Lúc mới nghe tin phải cắt bỏ một phần ruột già, chạy hậu môn tạm, gan giập độ 3, phải nằm liệt một chỗ, em rất hoang mang. Nhưng rồi nhìn bố mẹ tất tả ngược xuôi, lo lắng chạy chữa với mong muốn duy nhất là con được sống, em lại thấy cần phải mạnh mẽ vượt qua đau đớn để điều trị với hy vọng sớm bình phục.
Rơm rớm nước mắt, chị Siu H’Jớt tâm sự: “Bác sĩ cho biết, tình trạng của cháu vẫn còn rất nặng. Chi phí điều trị cho cháu mỗi ngày vào khoảng 1 triệu đồng. Hoàn cảnh gia đình mình thì vô cùng khó khăn. Lo lắng quá nên bệnh tim của mình tái phát, càng làm chồng con thêm lo”. 
Bác sĩ Phan Đức Thắng-Phó Trưởng khoa Ngoại-Chấn thương chỉnh hình (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) cho biết: “Bệnh nhân Chiêu nhập viện trong tình trạng xương đùi chân phải và tay phải gãy lìa, một phần ruột già phải cắt bỏ do giập nát, giờ phải làm hậu môn tạm. 6 tháng sau, bệnh nhân còn phải phẫu thuật thêm một lần nữa mới có cơ hội bình phục. Chi phí điều trị tốn kém mà gia đình thì quá nghèo nên rất mong các nhà hảo tâm dang tay giúp đỡ”.
Mọi sự giúp đỡ cho gia đình em Siu Chiêu xin liên hệ anh Rơ Mah Xuân, số ĐT: 0334399359 hoặc gửi về Báo Gia Lai, 2A Hoàng Văn Thụ, TP. Pleiku (liên hệ chị Lệ Hằng-Phó Trưởng phòng Bạn đọc-Báo ảnh-Tư liệu Báo Gia Lai, số ĐT: 0943065095).
ĐINH YẾN

Có thể bạn quan tâm

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

(GLO)- Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 5-12-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tăng cường công tác kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số, Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT) vừa tổ chức kết nghĩa với làng Plei Hlốp.
“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
Chị Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) cẩn thận đóng hũ từng suất ăn sáng trước khi phát cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

“Bữa sáng yêu thương” ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa

(GLO)- 7 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm (Phòng Điều dưỡng-Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã nấu hàng ngàn suất ăn sáng cho bệnh nhân nghèo với mong muốn tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.
602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 16 và 17-3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các huyện: Krông Pa, Đak Đoa, Đak Pơ và Đoàn từ thiện Phước Huệ (phường 15, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh) tặng quà cho người dân tộc thiểu số nghèo, bệnh nhân phong, người khuyết tật tại địa phương.