Vợ nghèo chăm chồng nằm liệt giường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Anh Đinh Lên (SN 1989, làng Keo, xã Ayun, huyện Chư Sê) vốn chăm chỉ, chịu khó làm ăn. Vậy mà bất ngờ cuối tháng 12-2019, khi đang bốc giàn cốt pha lên xe tải thì chẳng may anh bị rơi trúng người dẫn đến gãy đốt sống cổ phải nằm liệt giường. Từ đó, cuộc sống của gia đình anh rơi vào khánh kiệt.
Kể cho chúng tôi nghe chuyện chồng bị tai nạn, chị Đinh Rơn không ngăn được nước mắt: “Hôm ấy, anh Lên cùng 3 người trong làng đi bốc vác cốt pha cho một người quen ở ngoài thị trấn thì bất ngờ một cây cốt pha to rơi trúng người khiến anh bị chấn thương đốt sống cổ. Khi xảy ra sự cố, chủ xe hỗ trợ hơn 6 triệu đồng, rồi cũng không quan tâm thêm nữa. Sau 2 tháng điều trị, mình không biết chạy vạy ở đâu để lấy tiền đóng viện phí nên cuối tháng 2 vừa rồi đành phải đưa chồng về nhà tự chăm sóc”.
Im lặng một đỗi, chị Rơn nghẹn ngào nói: “Ngày anh Lên chưa bị tai nạn, 2 vợ chồng mỗi ngày cũng kiếm được 150-200 ngàn đồng để trang trải cuộc sống. Từ ngày chồng bị tai nạn lao động nằm liệt giường, mình phải chăm sóc anh và lo cho 2 con nhỏ nên không làm được gì cả. Nhà có hơn 1 sào đất cũng chẳng trồng trỉa gì nhiều. Nếu may mắn chồng khỏe lại, mình sẽ cố gắng làm thuê để lo liệu cho gia đình”.  
Chị Đinh Rơn chăm chồng tại Khoa Phẫu thuật thần kinh-cột sống (Bệnh viện Đa khoa tỉnh). Ảnh: Đ.Y
Chị Đinh Rơn chăm chồng tại Khoa Phẫu thuật thần kinh-cột sống (Bệnh viện Đa khoa tỉnh). Ảnh: Đ.Y
Do không có tiền lo thuốc thang nên mỗi ngày, chị Rơn chỉ nấu nước muối rửa vết thương cho chồng, ai bày gì chữa nấy. Không nghề nghiệp, chị lại một tay chăm sóc chồng, một tay chăm sóc 2 con nhỏ nên gia đình ngày càng túng quẫn và rơi vào cảnh nợ nần. Số tiền vay mượn điều trị cho chồng lên đến hơn 20 triệu đồng, không biết đến ngày nào chị mới trả được. Đầu tháng 4, trước bệnh tình ngày một nặng của chồng, chị Rơn lại vay nóng bà con trong làng được hơn 1 triệu đồng đưa anh Lên đi viện.  
Bác sĩ Hồ Sỹ Tiến (Khoa Phẫu thuật thần kinh-cột sống, Bệnh viện Đa khoa tỉnh) cho biết: “Bệnh nhân Lên nhập viện lần 2 trong tình trạng gãy xương cổ, liệt 2 chân, yếu 2 tay, toàn vùng lưng lở loét. Với tình trạng nghiêm trọng này, các bác sĩ tập trung chữa khỏi vùng lưng lở loét. Bệnh có thể cải thiện nếu bệnh nhân được chăm sóc, chạy chữa tích cực, chịu khó tập vật lý trị liệu. Tuy nhiên, hoàn cảnh gia đình anh Lên vô cùng khó khăn. Chúng tôi rất mong các Mạnh Thường Quân chung tay giúp đỡ để bệnh nhân có điều kiện chữa trị, hồi phục sức khỏe”.
Trao đổi với P.V, ông Đinh Huơl-Trưởng thôn Keo-cho biết: “Cuộc sống của vợ chồng anh Lên đang rơi vào hoàn cảnh vô cùng bi đát. Người làng chỉ giúp được phần nào, mà một mình chị Rơn thì không kham nổi. Gia đình anh Lên đang rất mong nhận được sự chung tay giúp đỡ của các nhà hảo tâm”.
Mọi sự giúp đỡ cho gia đình anh Lên xin liên hệ với ông Đinh Huơl-Trưởng thôn Keo, số ĐT: 0378782616; hoặc gửi về Báo Gia Lai, 2A Hoàng Văn Thụ, TP. Pleiku (liên hệ chị Lệ Hằng-Phó Trưởng phòng Bạn đọc-Báo ảnh-Tư liệu Báo Gia Lai, số ĐT: 0943065095).
 ĐINH YẾN

Có thể bạn quan tâm

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

(GLO)- Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 5-12-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tăng cường công tác kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số, Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT) vừa tổ chức kết nghĩa với làng Plei Hlốp.
“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 16 và 17-3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các huyện: Krông Pa, Đak Đoa, Đak Pơ và Đoàn từ thiện Phước Huệ (phường 15, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh) tặng quà cho người dân tộc thiểu số nghèo, bệnh nhân phong, người khuyết tật tại địa phương.