Nghĩa cử mùa dịch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Cũng như nhiều tỉnh, thành khác, tại Gia Lai, những chiếc khẩu trang y tế đang trở thành mặt hàng xa xỉ mà có tiền chưa chắc đã mua được giữa mùa dịch Covid-19. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhiều nông dân xót xa khi dưa hấu chỏng chơ ở ruộng không xuất bán được. Tuy nhiên, cũng trong tình cảnh khó khăn đó, nhiều hành động thiết thực, nghĩa cử cao đẹp đã khiến lòng người thêm ấm áp.
  Điểm bán dưa hấu của Hội Nông dân 3 phường Hội Thương, Hoa Lư, Tây Sơn (TP. Pleiku)  được nhiều người đến ủng hộ. Ảnh: N.N
Điểm bán dưa hấu của Hội Nông dân 3 phường Hội Thương, Hoa Lư, Tây Sơn (TP. Pleiku) được nhiều người đến ủng hộ. Ảnh: N.N
1. Giữa lúc khẩu trang y tế khan hiếm, nhiều cơ sở lợi dụng tăng giá bán thì Quầy thuốc Lương Cường (106 Trần Hưng Đạo, thị trấn Chư Sê) lại tổ chức cấp phát miễn phí gần 1.000 chiếc khẩu trang y tế cho người dân. Chia sẻ về việc này, anh Nguyễn Lương Cường-chủ quầy thuốc-cho biết: “Trước tình hình khan hiếm khẩu trang y tế, nhiều người tìm mua mà không có nên tôi quyết định chia sẻ một phần trách nhiệm với cộng đồng nhằm phòng-chống dịch bệnh. Hiện khẩu trang tại quầy thuốc đã hết và nếu có nguồn hàng, tôi sẽ tiếp tục phát miễn phí cho bà con”.
Đối với Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu y tế Gia Lai, ngoài cấp phát 11.500 chiếc khẩu trang y tế miễn phí cho người dân và bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Công ty còn tiếp tục nhập khẩu trang y tế về với cam kết không tăng giá bán. Ông Nguyễn Hoàng Bảo-Phó Tổng giám đốc Công ty-cho hay: “Công ty đang đặt mua 200.000 chiếc khẩu trang y tế. Nếu có hàng thì chúng tôi sẽ bán cho người dân với cam kết không tăng giá”-ông Bảo khẳng định. 
Nhằm chung tay phòng-chống dịch bệnh, Hội Cựu chiến binh các phường Hoa Lư, Ia Kring, Phù Đổng, Thắng Lợi và các xã Biển Hồ, Trà Đa (TP. Pleiku) cũng phối hợp với các hội, đoàn thể trên địa bàn chia thành nhiều điểm tổ chức phát khẩu trang y tế miễn phí cho người đi đường với số lượng gần 4.500 chiếc. Cán bộ, hội viên còn trực tiếp hướng dẫn người dân sử dụng khẩu trang y tế đúng cách và tuyên truyền nâng cao ý thức phòng-chống dịch bệnh. Những hoạt động trên được người dân ủng hộ và đánh giá rất cao.
2. Khi biết có điểm bán dưa hấu giúp nông dân tại đường Nguyễn Thái Học (TP. Pleiku) do Hội Nông dân 3 phường Hội Thương, Hoa Lư, Tây Sơn tổ chức, chị Mai Thị Thu Hiền (133 Wừu) liền tìm đến mua ủng hộ. Chị chọn 2 quả và đưa luôn cho người bán 100.000 đồng, đồng thời từ chối lấy lại tiền thừa dù giá dưa chỉ 4.000 đồng/kg. Chị Hiền cho hay: “Mấy ngày nay, tôi coi tin tức, thấy nông dân vất vả trồng dưa mà không bán được, xót xa lắm. Tôi chỉ góp chút tấm lòng chia sẻ với bà con nông dân thôi”.
Còn với anh Bùi Duy Toàn-Bí thư Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, không chỉ mua dưa hấu ủng hộ, anh còn chia sẻ thông tin lên trang Facebook cá nhân vận động người thân, bạn bè chung tay giúp nông dân tiêu thụ. “Tôi rất mừng vì giữa lúc khó khăn, nhiều nhóm thiện nguyện, các hội, đoàn thể đã có những hành động, nghĩa cử cao đẹp làm ấm lòng người”-anh Toàn nói.           
Không chỉ tại Pleiku, Hội Nông dân tại các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh cũng có những hành động thiết thực, chung tay cùng cộng đồng “giải cứu” dưa giúp bà con nông dân. Trung bình mỗi ngày, có trên 4 tấn dưa được tiêu thụ. Ông Nguyễn Minh Trưởng-Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh-thông tin: Hội Nông dân tỉnh cũng kết nối với doanh nghiệp ở các tỉnh, thành khác để “giải cứu”, kết quả đã có gần 200 tấn dưa hấu được tiêu thụ.
Tín hiệu vui là giá dưa hấu đang nhích dần lên so với trước đây. Cách đây chừng 10 ngày, giá dưa hấu tại ruộng chưa đến 1.000 đồng/kg thì hiện đã nhích lên từ 2.500 đến 3.000 đồng/kg, phần nào giúp nông dân vượt qua khó khăn.
 NHƯ Ý

Có thể bạn quan tâm

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

(GLO)- Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 5-12-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tăng cường công tác kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số, Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT) vừa tổ chức kết nghĩa với làng Plei Hlốp.
“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 16 và 17-3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các huyện: Krông Pa, Đak Đoa, Đak Pơ và Đoàn từ thiện Phước Huệ (phường 15, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh) tặng quà cho người dân tộc thiểu số nghèo, bệnh nhân phong, người khuyết tật tại địa phương.