Tai ương ập xuống cảnh nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Đang là trụ cột gia đình, tai ương bất ngờ ập xuống khiến anh Nguyễn Đắc Hoàng (SN 1978, trú tại thôn Hưng Tiến, xã Ia Phìn, huyện Chư Prông, Gia Lai) vĩnh viễn ra đi. Tương lai của một gia đình bỗng trở nên mờ mịt chỉ vì một vụ tai nạn thương tâm.
Đêm 27-11, chị Nguyễn Thị Nở (SN 1982, vợ anh Hoàng) có dấu hiệu chuyển dạ. Sáng 28-11, anh Hoàng vội vã chở vợ đến Bệnh viện Đa khoa TP. Pleiku thăm khám, sau đó điều khiển xe máy về lấy thêm đồ đạc chuẩn bị cho vợ lâm bồn.
3 đứa con của vợ chồng anh Hoàng đều còn nhỏ. Ảnh: L.G
3 đứa con của vợ chồng anh Hoàng đều còn nhỏ. Ảnh: L.G
Khi đi đến khu vực dốc Hàm Rồng, chiếc xe máy của anh Hoàng bị xe ô tô bán tải do Lê Kim Quy (SN 1989, trú tại tổ 1, phường Đống Đa, TP. Pleiku) điều khiển đi cùng chiều tông từ phía sau. Cú tông mạnh khiến anh Hoàng văng lên nắp ca pô xe ô tô, chiếc xe này chạy tiếp khoảng 30 m thì dừng lại làm anh văng xuống lề đường. Thời điểm xảy ra tai nạn, anh Hoàng vẫn đang đi trong làn đường dành cho xe máy. Sau đó, anh Hoàng lập tức được chuyển đến Bệnh viện Quân y 211 (Quân đoàn 3). Tại đây, bác sĩ tiên lượng tình trạng của anh Hoàng rất xấu vì chấn thương sọ não nặng.
Nghe tin chồng gặp nạn trên đường về, chị Nở mang bụng bầu từ Bệnh viện Đa khoa TP. Pleiku đến Bệnh viện Quân y 211 chăm chồng. Chỉ mới vài giờ đồng hồ trước, anh còn lo lắng, hồi hộp, háo hức để đón đứa con thứ 4 chào đời. Vậy mà... Chị Nở ngồi ngoài hành lang, nước mắt chảy ròng ròng. Những ai biết hoàn cảnh trớ trêu của họ cũng không kìm được nước mắt.
Chiều cùng ngày, người nhà đưa anh về để lo hậu sự tại căn nhà xập xệ ở thôn Hưng Tiến. Đó là căn nhà cấp 4 được xây từ 14 năm trước trên diện tích chỉ khoảng 40 m2. Chị Nguyễn Thị Hoa-chị ruột anh Hoàng-chia sẻ trong nức nở: “Mẹ tôi 68 tuổi rồi, nghe tin con trai mất, bà như ngã gục. Đám trẻ, đứa lớn nhất 13 tuổi, đứa nhỏ nhất 7 tuổi, nghe tin ba mất vì tai nạn giao thông cũng khóc gào thảm thiết”. Chị Hoa cho biết, con nhỏ, vợ thường xuyên ốm đau nên kinh tế gia đình phụ thuộc cả vào anh Hoàng. Nhà chỉ có 3 sào cà phê nên anh phải lăn lộn đi làm thuê khắp nơi.
Bà Trương Thị Mật-mẹ anh Hoàng-nghẹn ngào: “Nó siêng năng lắm, không rượu chè bao giờ. Ngoài thời gian chính, nó còn tranh thủ đi làm thêm cả buổi tối, có những hôm đi bốc vác đến hơn 12 giờ đêm mới về. Nó chỉ biết chăm lo cho vợ con, chẳng sắm sửa gì cho mình. Ngày nó mất, mọi người muốn tìm một bộ quần áo lành lặn để thay cho nó rồi liệm mà cũng không có. Bộ nào cũng rách vá, dính đầy mủ cao su”. Còn ông Đoàn Cường-Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Hưng Tiến thì buồn bã nói: “Hoàn cảnh anh Hoàng rất khó khăn bởi ruộng rẫy ít, chủ yếu sống bằng nghề làm thuê. Anh Hoàng sống rất chan hòa với xóm làng. Giờ gặp tai nạn thế này, bà con chòm xóm mỗi người hỗ trợ một phần để san sẻ nỗi đau mất mát của gia đình. Hy vọng sẽ có thêm các nhà hảo tâm chia sẻ, hỗ trợ gia đình để vơi bớt khó khăn”.      
Quỳ trước quan tài, cậu bé Nguyễn Đắc Phúc vẫn luôn miệng gọi cha. Người nhà phải nhiều lần cho Phúc nhìn lại gương mặt cha lần cuối trước khi về với đất. Chị Nở vừa tiễn đưa chồng lại phải nhập viện trong đêm để sinh nở. Không biết chị sẽ gồng gánh ra sao trong những ngày sắp tới?


Chiều 29-11, ông Trần Văn Duân-Chủ tịch UBND xã Ia Phìn đã thay mặt chính quyền địa phương đến viếng và thăm hỏi, động viên gia đình anh Hoàng. Ông Duân cho biết, chính quyền xã chia sẻ nỗi đau mất mát với nạn nhân xấu số, đồng thời xem xét để có phương án hỗ trợ. 

 LÊ GIA

Có thể bạn quan tâm

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

(GLO)- Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 5-12-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tăng cường công tác kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số, Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT) vừa tổ chức kết nghĩa với làng Plei Hlốp.
“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
Chị Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) cẩn thận đóng hũ từng suất ăn sáng trước khi phát cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

“Bữa sáng yêu thương” ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa

(GLO)- 7 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm (Phòng Điều dưỡng-Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã nấu hàng ngàn suất ăn sáng cho bệnh nhân nghèo với mong muốn tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.
602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 16 và 17-3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các huyện: Krông Pa, Đak Đoa, Đak Pơ và Đoàn từ thiện Phước Huệ (phường 15, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh) tặng quà cho người dân tộc thiểu số nghèo, bệnh nhân phong, người khuyết tật tại địa phương.