Nghèo khó gặp nạn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- “Tôi rất mong nhận được sự chung tay giúp đỡ của các nhà hảo tâm để giúp chồng tôi qua cơn nguy kịch, có thêm chút hy vọng sống”-chị Phạm Thị Tuyên (SN 1991, thôn Đồng Tâm, xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông) nghẹn ngào nói trước hoàn cảnh bế tắc của gia đình.
Chị Phạm Thị Tuyên chăm sóc chồng tại bệnh viện. Ảnh: Hà Phương
Chị Phạm Thị Tuyên chăm sóc chồng tại bệnh viện. Ảnh: Hà Phương
Ánh mắt chị Tuyên buồn rười rượi, nước da tái nhợt do nhiều ngày mất ăn, mất ngủ chăm chồng là anh Trần Bá Kiên (SN 1982) không may bị tai nạn lao động. Chị kể: Từ lúc anh chị lấy nhau đến nay, gia đình luôn trong cảnh thiếu thốn bởi thu nhập chỉ trông chờ vào số tiền anh Kiên làm phụ hồ. Khi 2 đứa con lần lượt ra đời, ngôi nhà nhỏ ngập tràn niềm vui nhưng khó khăn, vất vả càng đè nặng. Để lo cho các con, lúc rảnh rỗi, chị Tuyên đi hái chè thuê. Chăm chỉ làm lụng, vợ chồng anh chị cũng chỉ kiếm đủ cái ăn hàng ngày.
Sáng 29-5, trong lúc đang phụ hồ thì chẳng may dây điện bị đứt rơi xuống mái tôn khiến anh Kiên bị điện giật bất tỉnh. Phát hiện sự việc, mấy anh em làm cùng liền chạy đến hỗ trợ đưa ngay đến cơ sở y tế cấp cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Nằm điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực-Chống độc hơn 10 ngày mà vẫn chưa tỉnh, lại bỏng quá nặng nên anh Kiên được chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) chữa trị. Từ ngày 12-6 tới nay, anh được điều trị tích cực tại Khoa Phục hồi chức năng và Điều trị bệnh nghề nghiệp. Dù vậy, tình trạng của anh vẫn hết sức nguy kịch, hôn mê sâu, phải thở máy.         
Tính mạng anh Kiên giờ đây như ngọn đèn trước gió. Các bác sĩ tiên lượng sức khỏe của anh sẽ hồi phục rất chậm nên còn phải nằm viện trong thời gian dài. Trong khi đó, chị Tuyên không còn khả năng đáp ứng chi phí để tiếp tục điều trị. Bà Trần Thị Thu Hiền-Chủ tịch UBND xã Bàu Cạn-cho biết: “Trước tình cảnh khó khăn của gia đình chị Tuyên, xã vận động quyên góp hỗ trợ khoản tiền viện phí ban đầu. Tuy nhiên, đến giờ viện phí ngày càng nhiều, chị Tuyên chẳng thể kham nổi. Thông qua Báo Gia Lai, rất mong bạn đọc, nhà hảo tâm gần xa rộng lòng giúp đỡ để giành lại sự sống cho anh Kiên”.
Mọi sự hỗ trợ của các cá nhân, tổ chức dành cho gia đình chị Phạm Thị Tuyên xin vui lòng gửi về Báo Gia Lai, số 2A Hoàng Văn Thụ, TP. Pleiku (liên hệ chị Lệ Hằng-Phó Trưởng phòng Bạn đọc-Báo ảnh-Tư liệu Báo Gia Lai, số ĐT: 0943065095).
Hà Phương

Có thể bạn quan tâm

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

(GLO)- Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 5-12-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tăng cường công tác kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số, Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT) vừa tổ chức kết nghĩa với làng Plei Hlốp.
“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
Chị Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) cẩn thận đóng hũ từng suất ăn sáng trước khi phát cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

“Bữa sáng yêu thương” ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa

(GLO)- 7 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm (Phòng Điều dưỡng-Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã nấu hàng ngàn suất ăn sáng cho bệnh nhân nghèo với mong muốn tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.
602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 16 và 17-3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các huyện: Krông Pa, Đak Đoa, Đak Pơ và Đoàn từ thiện Phước Huệ (phường 15, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh) tặng quà cho người dân tộc thiểu số nghèo, bệnh nhân phong, người khuyết tật tại địa phương.