Một mình nuôi chồng bị liệt cùng đàn con thơ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Hơn 6 tháng qua, chị Đinh Thị Chơi (SN 1983, làng Kbông, xã Lơ Ku, huyện Kbang) vất vả chăm chồng-anh Đinh Dum đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Do không có ai giúp đỡ nên cuộc sống của chị và 4 người con đều nhờ vào những suất cơm, cháo từ thiện, còn chỗ ngủ là hành lang bệnh viện.
Khi chúng tôi đến bệnh viện thăm, chị Chơi đang lau những vết lở loét ở lưng cho chồng. Bên ngoài cửa phòng bệnh, 3 đứa con thơ chốc chốc lại dõi theo bố mẹ, nét mặt rất buồn.  Nhìn anh Dum gầy gò, chỉ còn da bọc xương nằm lặng lẽ trên giường, ai cũng chạnh lòng.
Chị Đinh Thị Chơi chăm chồng ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ảnh: Đ.Y
Chị Đinh Thị Chơi chăm chồng ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ảnh: Đ.Y
Bên giường bệnh của chồng, chị Chơi buồn bã kể: Cách đây hơn 6 tháng, sau khi đi bốc mì thuê về, anh Dum thấy miếng tôn trên mái nhà bị bung ra nên trèo lên sửa lại. Không may, anh bị ngã từ trên cao xuống gây chấn thương đốt sống cổ, dập lá lách. Từ đó, anh bị liệt phải nằm một chỗ. Sau hơn 6 tháng điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, tài sản duy nhất của gia đình là một con bò cũng đành phải đem bán được 6 triệu đồng dành để mua thuốc men chữa trị cho anh. Tuy nhiên, tình trạng của anh vẫn chưa được cải thiện. Cùng với đó, do nằm lâu ngày nên vùng da ở lưng, mông bị nhiễm trùng, hoại tử, việc sinh hoạt của anh Dum cũng rất khó khăn.
“Trước đây, vợ chồng mình đi làm thuê cũng đủ để nuôi các con ăn học và trang trải cuộc sống. Nhưng hơn 6 tháng qua, mình vừa chăm chồng ở bệnh viện, vừa lo cho con, riêng đứa út mới 4 tháng tuổi phải gửi nhờ sơ Minh nhà ở làng Chuét 1 (phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) trông giúp. Khoản kinh phí lo chữa trị cho chồng thì nhờ cả vào số tiền chính sách dành cho hộ nghèo, cùng sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm”-chị Chơi chia sẻ.
Vì mẹ phải chăm bố ở bệnh viện nên các con chị Chơi cũng không biết trông cậy vào ai, đành phải nghỉ học để theo bố mẹ vào viện. Khổ nhất là đứa mới 4 tháng tuổi, khi chị đang chăm chồng thì phải lên bàn sinh. Trước hoàn cảnh tội nghiệp của chị, Bệnh viện đã giúp chị gửi con nhỏ cho các sơ nuôi giúp.
“Cuộc sống của gia đình mình rồi không biết sẽ ra sao. Ngày đưa chồng lên bệnh viện cấp cứu, mình có vay nóng của người trong làng 10 triệu đồng, rồi bán cả bò nữa để có thêm tiền chữa trị cho anh ấy. Số tiền bán bò và vay nóng đến giờ cũng đã hết. Lúc khỏe, mình còn cố gắng lo liệu được nhưng chẳng may đau bệnh thì cuộc sống của cả gia đình sẽ như thế nào. Mình lo lắm nhưng chưa biết làm thế nào để anh Dum có thể bình phục”-chị Chơi nói trong nước mắt.
Ông Đinh Kinh-Trưởng thôn Kbông-cho biết: “Gia đình chị Chơi thuộc diện đặc biệt khó khăn. Không ruộng vườn, vợ chồng chị chỉ đi làm thuê, giờ chồng bệnh tật, 4 con nhỏ dại quả là vất vả. Ngày anh Dum mới bị bệnh, chúng tôi cũng đã tổ chức quyên góp hỗ trợ gia đình một ít; đồng thời kêu gọi các tập thể, cá nhân, ban ngành, đoàn thể giúp đỡ thêm nhưng cũng chẳng được là bao”. 
Hoàn cảnh của gia đình chị Chơi lúc này rất cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm. Mọi sự hỗ trợ cho gia đình chị Chơi xin gửi về Báo Gia Lai, số 2A Hoàng Văn Thụ, TP. Pleiku (liên hệ chị Lệ Hằng-Phó Trưởng phòng Bạn đọc-Báo ảnh-Tư liệu Báo Gia Lai, số ĐT: 0943065095).
 ĐINH YẾN

Có thể bạn quan tâm

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

(GLO)- Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 5-12-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tăng cường công tác kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số, Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT) vừa tổ chức kết nghĩa với làng Plei Hlốp.
“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
Chị Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) cẩn thận đóng hũ từng suất ăn sáng trước khi phát cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

“Bữa sáng yêu thương” ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa

(GLO)- 7 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm (Phòng Điều dưỡng-Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã nấu hàng ngàn suất ăn sáng cho bệnh nhân nghèo với mong muốn tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.
602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 16 và 17-3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các huyện: Krông Pa, Đak Đoa, Đak Pơ và Đoàn từ thiện Phước Huệ (phường 15, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh) tặng quà cho người dân tộc thiểu số nghèo, bệnh nhân phong, người khuyết tật tại địa phương.