Cảnh khổ của vợ chồng nghèo bị bỏng xăng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tối 30 Tết vừa qua, gia đình anh Ksor Thu và chị Rah Lan Sư (làng Nú, xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) đang chuẩn bị ăn cơm thì đứa con trai đầu sơ suất làm chai xăng khoảng 1 lít đổ loang ra nền đất gần bếp lửa khiến ngọn lửa bùng lên. Do lao vào cứu tài sản, 2 vợ chồng đã bị bỏng.

Vợ chồng anh Ksor Thu hiện đang được tích cực điều trị bỏng tại Khoa Ngoại chấn thương (Bệnh viện Đa khoa tỉnh). Vẫn còn đau đớn vì những vết bỏng chiếm đến 30% cơ thể, anh Thu gắng gượng ngồi dậy kể trong nước mắt: “Tối 30 Tết, cả nhà đang chuẩn bị ăn cơm rồi đến Nhà Văn hóa làng đón Giao thừa thì đứa con trai đá phải chai xăng khoảng 1 lít để ở góc bếp làm xăng loang ra bên cạnh bếp lửa đang cháy, ngọn lửa bất ngờ bùng to. Vợ chồng tôi kéo vội 3 đứa con ra ngoài. Sau đó, chúng tôi lao vào lấy một số đồ đạc nhưng lửa quá lớn nên không lấy được gì, trái lại cả 2 còn bị bỏng nhiều nơi trên người, nhất là mặt, tay chân bị cháy sém phải nhập viện cấp cứu”.

 

Anh Ksor Thu và chị Rah Lan Sư đang điều trị bỏng ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh.                                        Ảnh: Đ.Y
Anh Ksor Thu và chị Rah Lan Sư đang điều trị bỏng ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ảnh: Đ.Y

Anh Thu, chị Sư có 3 đứa con, cháu đầu Rah Lan Môn (7 tuổi), cháu thứ 2 Rah Lan H’Thú (4 tuổi) và cháu út Rah Lan Linh (1 tuổi). Hoàn cảnh gia đình anh rất khó khăn, mới đây vừa được chính quyền địa phương kêu gọi hỗ trợ làm nhà tình thương. Vợ chồng anh không có đất sản xuất, nghề nghiệp không ổn định, chỉ đi làm thuê. Chính vì thế, đứa con trai đầu đã đến tuổi đi học nhưng cũng không được đến trường. Bố mẹ nằm viện, 3 cháu nhỏ phải nhờ họ hàng trông giúp. Hai vợ chồng không có người thân chăm sóc, không có tiền mua cơm, không có tiền đóng viện phí. Mới đây, vợ chồng anh được Quỹ Hỗ trợ Bệnh nhân nghèo hỗ trợ 1,5 triệu đồng để điều trị.

Nhìn những giọt nước mắt lăn dài của anh Thu, chị Sư, ai cũng không khỏi thương xót. Anh chị dự định sau Tết Nguyên đán 2018 sẽ xin vào làm công nhân hợp đồng cạo mủ cao su ở Công ty 72. “Nhưng bây giờ tình cảnh thế này, không biết những ngày tới đây sẽ ra sao!”-anh Thu buồn rầu.

Rất mong những tấm lòng nhân ái hỗ trợ cho gia đình anh Thu, chị Sư và 3 cháu nhỏ, nhất là giúp cháu Môn có điều kiện được cắp sách tới trường. Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ với anh Ksor Thu, điện thoại: 01634220008 hoặc Báo Gia Lai, 2A Hoàng Văn Thụ, TP. Pleiku (liên hệ chị Lệ Hằng-Phó Trưởng phòng Bạn đọc-Báo ảnh-Tư liệu Báo Gia Lai, số ĐT: 0943065095).

Đinh Yến

Có thể bạn quan tâm

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

(GLO)- Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 5-12-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tăng cường công tác kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số, Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT) vừa tổ chức kết nghĩa với làng Plei Hlốp.
“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
Chị Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) cẩn thận đóng hũ từng suất ăn sáng trước khi phát cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

“Bữa sáng yêu thương” ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa

(GLO)- 7 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm (Phòng Điều dưỡng-Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã nấu hàng ngàn suất ăn sáng cho bệnh nhân nghèo với mong muốn tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.
602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 16 và 17-3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các huyện: Krông Pa, Đak Đoa, Đak Pơ và Đoàn từ thiện Phước Huệ (phường 15, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh) tặng quà cho người dân tộc thiểu số nghèo, bệnh nhân phong, người khuyết tật tại địa phương.