Những quán cà phê nào có trang trí cảnh Halloween 'ấn tượng'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Những quán cà phê nào có trang trí Halloween "ấn tượng" là cụm từ được một số bạn trẻ tìm kiếm trong những ngày gần đây để họ lên kế hoạch đến check-in, “sống ảo” trong dịp “lễ hội ma quỷ” sắp tới.

Chỉ còn hơn một tuần nữa là đến “lễ hội ma quỷ” nên hiện tại một số quán cà phê trang trí Halloween (31.10) thu hút được các bạn trẻ đến vui chơi, chụp hình.

 

Thiên Kim chụp hình với
Thiên Kim chụp hình với "búp bê không đầu". Ảnh: Tấn Đạt



Từ đáng ghê sợ cho đến... dễ thương

Quán cà phê nằm sau trong con hẻm tại số 120/25 Trần Bình Trọng, P. 2, Q.5 (TP.HCM) là một trong số địa địa chỉ quán cà phê được một số người trẻ yêu thích bởi phong cách trang trí Halloween từ đáng ghê sợ cho đến... dễ thương. Tại nơi đây, khi đi ngoài cửa vào, mọi người dễ dàng chiêm ngưỡng hình ảnh Halloween như quả bí ngô, hình nộm, con dơi hay búp bê không đầu. Các bạn trẻ đến vui chơi cũng vô tư “check-in”, sống ảo.


 

Các bạn trẻ tha hồ chụp ảnh. Ảnh: Tấn Đạt
Các bạn trẻ tha hồ chụp ảnh. Ảnh: Tấn Đạt
Một số phụ huynh cũng dẫn con đến vui chơi tại quán cà phê có trang trí Halloween. Ảnh: Tấn Đạt
Một số phụ huynh cũng dẫn con đến vui chơi tại quán cà phê có trang trí Halloween. Ảnh: Tấn Đạt


 

Đứng tạo dáng "check-in" liên tục tại quán cà phê trên, Trần Thị Thiên Kim (22 tuổi), sinh viên Trường ĐH Hùng Vương, TP.HCM cho hay bản thân biết đến nơi này nhờ mạng xã hội.

“Mình cảm thấy thích thú khi một số quán cà phê trang trí không khí Halloween sớm hơn mọi năm. Tại quán cà phê này, tôi cảm nhận được phong cách rất riêng, nó kỳ bí giữa một không gian thanh bình. Khung cảnh "chất" nhưng lại hài hòa kỳ lạ khi pha trộn nét đặc trưng giữa hai nền văn hóa Đông Tây”, Kim nói.


 

 Quán có phong cách Nhật Bản nhưng không kém phần... Tây. Ảnh: Tấn Đạt
Quán có phong cách Nhật Bản nhưng không kém phần... Tây. Ảnh: Tấn Đạt
... Và thu hút các bạn trẻ đến vui chơi. Ảnh: Tấn Đạt
... Và thu hút các bạn trẻ đến vui chơi. Ảnh: Tấn Đạt


Hiện tại một số cửa tiệm đồ uống ở TP.HCM đã rộn ràng không khí Halloween. Điển hình, như quán cà phê ở số 105 Trần Hưng Đạo B, P.6, Q.5 (TP.HCM) cũng bày trí các hình ảnh bí ngô, ma quái... hơn 1 tuần nay với chủ đạo là màu cam rực rỡ.

 

Gia đình chị Phụng vui chơi Halloween. Ảnh: Tấn Đạt
Gia đình chị Phụng vui chơi Halloween. Ảnh: Tấn Đạt
Chị Phụng và con trai mình.Ảnh: Tấn Đạt
Chị Phụng và con trai mình. Ảnh: Tấn Đạt



Chị Lê Anh Phụng (ngụ Q.4, TP.HCM) cũng dẫn gia đình đến quán cà phê nằm trên đường Trần Hưng Đạo B, P.6, Q.5 (TP.HCM) để “check-in” trong dịp Halloween năm nay.

“Nơi này trang trí hình ảnh ma quái hơi hướng dễ thương chứ không phải khiến mọi người… sợ nên tôi thấy nó rất phù hợp cho những gia đình có con nhỏ. Cứ đến mọi năm, vào dịp lễ ma quái, gia đình tôi cũng đến các nơi trang trí không khí Halloween để chụp hình, làm bộ ảnh kỷ niệm”, chị Phụng nói.


 

Không gian bày trí dễ thương. Ảnh: Tấn Đạt
Không gian bày trí dễ thương. Ảnh: Tấn Đạt



Bên cạnh đó, quán cà phê ở 195 Phạm Văn Chiêu, P.14, Q.Gò Vấp (TP.HCM) gây ấn tượng với lối trang trí những quả bí ngô, con dơi bay lượn, đi thêm bước nữa sẽ là bức tường giăng đầy mạng nhện hay hình nộm treo lủng lẳng rất rùng rợn, ma quái, đúng với khung cảnh Halloween khiến nhiều thực khách ấn tượng.

 

Từ hình ảnh ghê sợ. Ảnh: Thanh Huyền
Từ hình ảnh ghê sợ. Ảnh: Thanh Huyền
 Đến không gian ma mị. Ảnh: Thanh Huyền
Đến không gian ma mị. Ảnh: Thanh Huyền
Không khí Halloween ngập tràn quán cà phê. Ảnh: Thanh Huyền
Không khí Halloween ngập tràn quán cà phê. Ảnh: Thanh Huyền
Một số quán cà phê
Một số quán cà phê "hóa trang" đúng với tinh thần Halloween.



Hòa chung không khí Halloween, quán cà phê ở 149 Độc Lập, Q.Tân Phú, TP.HCM lại cho mình lối trang trí đơn giản tông đen - trắng vô cùng tinh tế, nhưng không mất đi cái hồn của "lễ hội ma quỷ", cùng với điểm nhấn là trái bí, rơm, mũ phù thủy, mạng nhện, dơi, tấm gương soi... gợi không khí lễ hội sống động. Các thức uống khi được "hóa trang" thêm ống kim tiêm, màu nước như màu đỏ máu... những trái vải như con "mắt quỷ".

 

Thức uống cũng được
Thức uống cũng được "hóa trang". Ảnh: Trang Nguyễn
Cuộn rơm, con ma dễ thương. Ảnh: Trang Nguyễn
Cuộn rơm, con ma dễ thương. Ảnh: Trang Nguyễn


 
Trong khi đó, anh chàng Lê Hoàng Ân (26 tuổi, ngụ Q.3, TP.HCM) lại chọn quán cà phê trang trí Halloween tại số 1 Nhiêu Tứ, Q.Phú Nhuận (TP.HCM) để vui chơi, chụp hình. Theo Ân, nơi đây, hiện tại từng góc nhỏ đều được người chủ trang trí hình nộm, bí ngô, mạng nhện... vô cùng độc đáo.


 

 Hoàng Ân thích thú với quán cà phê trên đường Nhiêu Tứ, Q.Phú Nhuận. Ảnh: Tấn Đạt
Hoàng Ân thích thú với quán cà phê trên đường Nhiêu Tứ, Q.Phú Nhuận. Ảnh: Tấn Đạt
 Hoàng Ân thích lối trang trí
Hoàng Ân thích lối trang trí "ma quái" độc đáo của quán. Ảnh: Tấn Đạt
Hoàng Ân hy vọng bộ ảnh tại quán cà phê lần này sẽ là một kỷ niệm không quên đối với bản thân. Ảnh: Tấn Đạt
Hoàng Ân hy vọng bộ ảnh tại quán cà phê lần này sẽ là một kỷ niệm không quên đối với bản thân. Ảnh: Tấn Đạt



 
"Bước vào tiệm, tôi có cảm giác như mình đang lạc vào một khu vườn bí đỏ trong truyện cổ tích. Với tông màu chủ đạo là cam, đen, trắng - đặc trưng mùa Halloween", Hoàng Ân chia sẻ.

Có thể nói, trong dịp "lễ ma quỷ", một số bạn trẻ đến tiệm các quán cà phê trang trí Halloween để vui chơi, chụp hình. Từ đó, họ có thêm bộ sưu tập ảnh làm kỷ niệm cho bản thân.

Theo TẤN ĐẠT (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Đi du lịch trước Tết, cảm nhận sắc Xuân sớm

Đi du lịch trước Tết, cảm nhận sắc Xuân sớm

Với mong muốn mang đến cho du khách trải nghiệm đặc biệt, chứng kiến không khí chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão ở các đô thị hay vùng quê, nhiều doanh nghiệp dịch vụ lữ hành, điểm đến ở Nam Bộ đã sớm hoàn thiện sản phẩm, khai thác chùm tour, tuyến du lịch đón Xuân sớm.