Đắm chìm với hoa điệp đang nhuộm vàng các cung đường xứ Huế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đi trên những cung đường xứ Huế những ngày này, người dân và du khách như được đắm chìm trong khung cảnh nên thơ của màu hoa điệp vàng rực rỡ.

Các tuyến đường tại TP.Huế (Thừa Thiên - Huế) đang được nhuộm vàng bởi sắc điệp vàng rực rỡ. Đi đến đâu cũng bắt gặp những tán cây điệp vàng tỏa sắc. Cánh hoa mỏng manh, bay trong gió rồi nhẹ nhàng rơi xuống đất càng tô thêm cảnh sắc vốn bình yên, lãng mạn của xứ Huế.
 

Những ngày này lang thang trên các tuyến đường TP.Huế, người dân và du khách như đắm chìm với sắc vàng rực rỡ của hoa điệp vàng. Ảnh: Lê Hoài Nhân
Những ngày này lang thang trên các tuyến đường TP.Huế, người dân và du khách như đắm chìm với sắc vàng rực rỡ của hoa điệp vàng. Ảnh: Lê Hoài Nhân
Vào hè, điệp vàng bung nở trong các ngôi trường THPT Hai Bà Trưng và Quốc học Huế. Dưới những tán cây điệp vàng cũng là nơi chứng kiến bao kỷ niệm của tuổi học trò. Ảnh: Lê Hoài Nhân
Vào hè, điệp vàng bung nở trong các ngôi trường THPT Hai Bà Trưng và Quốc học Huế. Dưới những tán cây điệp vàng cũng là nơi chứng kiến bao kỷ niệm của tuổi học trò. Ảnh: Lê Hoài Nhân
Từng cánh hoa điệp vàng rụng xuống đường, như một tấm thảm dẫn vào 2 ngôi trường nổi tiếng xứ Huế
Từng cánh hoa điệp vàng rụng xuống đường, như một tấm thảm dẫn vào 2 ngôi trường nổi tiếng xứ Huế.  Ảnh: Lê Hoài Nhân
Điệp vàng được trồng khắp các nẻo đường xứ Huế, nhiều nhất là đoạn đường Phan Chu Trinh, chạy dọc bờ sông An Cựu
Điệp vàng được trồng khắp các nẻo đường xứ Huế, nhiều nhất là đoạn đường Phan Chu Trinh, chạy dọc bờ sông An Cựu. Ảnh: Lê Hoài Nhân
Hoa điệp vàng thu hút mọi ánh nhìn, một góc chụp bên hông nhà thờ Phú Cam
Hoa điệp vàng thu hút mọi ánh nhìn, một góc chụp bên hông nhà thờ Phú Cam. Ảnh: Lê Hoài Nhân
 Đứng từ phía cầu Trường Tiền, phóng tầm mắt ra xa về phía cầu Gia Hội cũng dễ dàng ngắm những cây điệp vàng bung nở rực rỡ
Đứng từ phía cầu Trường Tiền, phóng tầm mắt ra xa về phía cầu Gia Hội cũng dễ dàng ngắm những cây điệp vàng bung nở rực rỡ. Ảnh: Lê Hoài Nhân
 Vàng hoa điệp xen lẫn trong màu xanh của phố phường
Vàng hoa điệp xen lẫn trong màu xanh của phố phường. Ảnh: Lê Hoài Nhân
Hoa điệp vàng chỉ nở rộ một lần trong năm, vào thời điểm giao mùa
Hoa điệp vàng chỉ nở rộ một lần trong năm, vào thời điểm giao mùa. Ảnh: Lê Hoài Nhân
Sau những cơn gió nhẹ, từng cánh hoa điệp vàng rơi rụng xuống đường tạo nên một khung cảnh nên thơ, lãng mạn
Sau những cơn gió nhẹ, từng cánh hoa điệp vàng rơi rụng xuống đường tạo nên một khung cảnh nên thơ, lãng mạn. Ảnh: Lê Hoài Nhân
Thân cây điệp vàng lớn, có thể cao đến 15 mét được trồng rất nhiều trong công viên để tạo bóng mát
Thân cây điệp vàng lớn, có thể cao đến 15 mét được trồng rất nhiều trong công viên để tạo bóng mát. Ảnh: Lê Hoài Nhân
 Những chùm hoa nở tít trên cao, rực rỡ trong ánh nắng mùa hạ
Những chùm hoa nở tít trên cao, rực rỡ trong ánh nắng mùa hạ. Ảnh: Lê Hoài Nhân
 Mùa điệp vàng nở, nhiều bạn trẻ tìm đến những góc phố rực sắc vàng để chụp ảnh lưu niệm
Mùa điệp vàng nở, nhiều bạn trẻ tìm đến những góc phố rực sắc vàng để chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Lê Hoài Nhân
Những cánh hoa điệp vàng rơi rụng xuống sân sau mỗi cơn gió thoảng qua
Những cánh hoa điệp vàng rơi rụng xuống sân sau mỗi cơn gió thoảng qua. Ảnh: Lê Hoài Nhân
 Hoa điệp đọng lại trên xe ô tô, tạo nên khung cảnh lãng mạn bất ngờ
Hoa điệp đọng lại trên xe ô tô, tạo nên khung cảnh lãng mạn bất ngờ. Ảnh: Lê Hoài Nhân


Theo Lê Hoài Nhân (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Đi du lịch trước Tết, cảm nhận sắc Xuân sớm

Đi du lịch trước Tết, cảm nhận sắc Xuân sớm

Với mong muốn mang đến cho du khách trải nghiệm đặc biệt, chứng kiến không khí chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão ở các đô thị hay vùng quê, nhiều doanh nghiệp dịch vụ lữ hành, điểm đến ở Nam Bộ đã sớm hoàn thiện sản phẩm, khai thác chùm tour, tuyến du lịch đón Xuân sớm.