Thanh Hóa: Vẻ đẹp đầy hoang sơ, tĩnh lặng bên dòng thác Ma Hao

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thác Ma Hao (thuộc bản Năng Cát, xã Trí Nang, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa), nơi đây có vẻ đẹp đầy hoang sơ, tĩnh lặng và được người dân ví như nàng tiên ngủ quên giữa núi rừng.

Thác Ma Hao có độ cao hơn 1.200m so với mực nước biển, cách trung tâm thành phố Thanh Hóa khoảng hơn 100km về phía tây và cách trung tâm huyện Lang Chánh khoảng gần 20km. Ảnh: Q.D
Thác Ma Hao có độ cao hơn 1.200m so với mực nước biển, cách trung tâm thành phố Thanh Hóa khoảng hơn 100km về phía tây và cách trung tâm huyện Lang Chánh khoảng gần 20km. Ảnh: Q.D
Con đường dẫn vào thác với vẻ đẹp hoang sơ của cảnh vật núi rừng. Ảnh: Q.D
Con đường dẫn vào thác với vẻ đẹp hoang sơ của cảnh vật núi rừng. Ảnh: Q.D
 Đứng trên thác nước, du khách được phóng tầm nhìn ngắm những cánh rừng nguyên sinh. Ảnh: Q.D
Đứng trên thác nước, du khách được phóng tầm nhìn ngắm những cánh rừng nguyên sinh. Ảnh: Q.D
 Thác đổ xuống với dòng nước trong vắt, tạo nên con suối dài hàng trăm mét vô cùng tĩnh lặng. Ảnh: Q.D
Thác đổ xuống với dòng nước trong vắt, tạo nên con suối dài hàng trăm mét vô cùng tĩnh lặng. Ảnh: Q.D
Anh Trần Bá Nghị (trú tại TP. Thanh Hóa) cho biết, Thác Ma Hao là một thác nước đẹp, khung cảnh hoang sơ và yên tĩnh nên nhiều năm nay, vào các dịp nghỉ lễ anh lại đưa gia đình đến đây để vãn cảnh, thăm thú và thưởng thức những món đặc sản của núi rừng. Đặc biệt, gia đình anh rất thích thú khi trải nghiệm nghỉ qua đêm tại những ngôi nhà sàn của bà con ở khu vực gần chân thác. Ảnh: Q.D
Anh Trần Bá Nghị (trú tại TP. Thanh Hóa) cho biết, Thác Ma Hao là một thác nước đẹp, khung cảnh hoang sơ và yên tĩnh nên nhiều năm nay, vào các dịp nghỉ lễ anh lại đưa gia đình đến đây để vãn cảnh, thăm thú và thưởng thức những món đặc sản của núi rừng. Đặc biệt, gia đình anh rất thích thú khi trải nghiệm nghỉ qua đêm tại những ngôi nhà sàn của bà con ở khu vực gần chân thác. Ảnh: Q.D
 Thác Ma Hao được người dân nơi đây ví như nàng tiên ngủ quên giữa núi rừng. Hàng năm, vào dịp hè, nơi đây lại đón hàng nghìn lượt khách đến tham quan, tắm mát. Ảnh: Q.D
Thác Ma Hao được người dân nơi đây ví như nàng tiên ngủ quên giữa núi rừng. Hàng năm, vào dịp hè, nơi đây lại đón hàng nghìn lượt khách đến tham quan, tắm mát. Ảnh: Q.D
Bên dưới dòng thác là vô số các hòn đá lơn bị bào mòn, tạo nên những chiếc “ghế tạm” cho du khách ngồi thư thái ngắm cảnh và check in. Ảnh: Q.D
Bên dưới dòng thác là vô số các hòn đá lơn bị bào mòn, tạo nên những chiếc “ghế tạm” cho du khách ngồi thư thái ngắm cảnh và check in. Ảnh: Q.D
Đến với khu du lịch sinh thái Thác Ma Hao, ngoài vãn cảnh, tắm mát, du khách còn được thưởng thức các món ăn đặc sản vùng cao (cơm lam, thịt lợn cỏ, các loại rau rừng, ốc núi…). Ảnh: Q.D
Đến với khu du lịch sinh thái Thác Ma Hao, ngoài vãn cảnh, tắm mát, du khách còn được thưởng thức các món ăn đặc sản vùng cao (cơm lam, thịt lợn cỏ, các loại rau rừng, ốc núi…). Ảnh: Q.D
Trao đổi với PV Báo Lao Động, bà Lê Thị Thiết - Trưởng phòng Văn hóa huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) cho biết, năm 2020 bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, nên lượng khách về với Khu du lịch sinh thái Thác Ma Hao bị giảm nhiều, trong năm, chỉ đón khoảng gần 20.000 lượt khách.

“Bước sang năm 2021, huyện đang khẩn trưởng khởi động các hoạt động bên lề để kích cầu du lịch. Cùng với đó, đã có 2 doanh nghiệp (Công ty Thác Ma Hao, Công ty Sông Mã) đang khảo sát và thi công tại bản Năng Cát và trong khu vực thác, tạo ra nhiều sản phẩm du lịch phong phú cho du khách” - bà Thiết thông tin.


https://laodong.vn/photo/thanh-hoa-ve-dep-day-hoang-so-tinh-lang-ben-dong-thac-ma-hao-887191.ldo


Theo QUÁCH DU (LĐO)

 

Có thể bạn quan tâm

Đi du lịch trước Tết, cảm nhận sắc Xuân sớm

Đi du lịch trước Tết, cảm nhận sắc Xuân sớm

Với mong muốn mang đến cho du khách trải nghiệm đặc biệt, chứng kiến không khí chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão ở các đô thị hay vùng quê, nhiều doanh nghiệp dịch vụ lữ hành, điểm đến ở Nam Bộ đã sớm hoàn thiện sản phẩm, khai thác chùm tour, tuyến du lịch đón Xuân sớm.