Ngỡ ngàng với thác K50 giữa đại ngàn Kbang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thác K50 hay còn gọi là thác hang Én nằm giữa đại ngàn rừng núi huyện Kbang (Gia Lai) giáp với huyện An Lão, tỉnh Bình Định. Đây là một trong những thác nước hùng vĩ, tuyệt đẹp ở Tây Nguyên. Do đường đến với con thác khá xa xôi và nhiều gập ghềnh núi đồi nên cảm nhận du lịch ở đây vẫn còn hoang sơ và nguyên thủy.

 Thác K50 đang là điểm đến hấp dẫn các du khách yêu thích mạo hiểm và khám phá.
Thác K50 đang là điểm đến hấp dẫn các du khách yêu thích mạo hiểm và khám phá.
 Thác K50 nằm trong khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng với hàng nghìn ha rừng tự nhiên, nguyên sinh. Thác nước cách trung tâm TP.Pleiku khoảng hơn 100 cây số, muốn vào tận thác phải đi bộ băng rừng, vượt suối hơn 2 tiếng đồng hồ, có kiểm lâm viên dẫn đường.
Thác K50 nằm trong khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng với hàng nghìn ha rừng tự nhiên, nguyên sinh. Thác nước cách trung tâm TP.Pleiku khoảng hơn 100 cây số, muốn vào tận thác phải đi bộ băng rừng, vượt suối hơn 2 tiếng đồng hồ, có kiểm lâm viên dẫn đường.
Nhìn từ xa, ngọn thác như dải lụa trắng khổng lồ hấp dẫn du khách. Hơi nước tỏa ra từ dòng thác trắng tung bọt, khiến du khách đường xa quên hết mệt mỏi, nóng bức sau nhiều giờ lội bộ giữa rừng núi.
Nhìn từ xa, ngọn thác như dải lụa trắng khổng lồ hấp dẫn du khách. Hơi nước tỏa ra từ dòng thác trắng tung bọt, khiến du khách đường xa quên hết mệt mỏi, nóng bức sau nhiều giờ lội bộ giữa rừng núi.
Những khối đá xạm màu được hình thành qua hàng nghìn năm, trải qua bao mưa gió bão bùng vẫn còn trơ, tạo nên khung cảnh khoáng đạt trên nền xanh bao la của núi rừng nguyên sinh.
Những khối đá xạm màu được hình thành qua hàng nghìn năm, trải qua bao mưa gió bão bùng vẫn còn trơ, tạo nên khung cảnh khoáng đạt trên nền xanh bao la của núi rừng nguyên sinh.
Du khách có thể cắm trại, ở lại qua đêm giữa núi rừng Kbang, gần thác K50, bắt cá dưới suối, hái măng rừng để nấu ăn…
Du khách có thể cắm trại, ở lại qua đêm giữa núi rừng Kbang, gần thác K50, bắt cá dưới suối, hái măng rừng để nấu ăn…
Thác K50 chảy qua những triền đá rêu phong và ầm ào giữa đại ngàn.
Thác K50 chảy qua những triền đá rêu phong và ầm ào giữa đại ngàn.

https://dulich.laodong.vn/san-pham/ngo-ngang-voi-thac-k50-giua-dai-ngan-kbang-893301.html
 

Theo LỆ THỦY (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Đi du lịch trước Tết, cảm nhận sắc Xuân sớm

Đi du lịch trước Tết, cảm nhận sắc Xuân sớm

Với mong muốn mang đến cho du khách trải nghiệm đặc biệt, chứng kiến không khí chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão ở các đô thị hay vùng quê, nhiều doanh nghiệp dịch vụ lữ hành, điểm đến ở Nam Bộ đã sớm hoàn thiện sản phẩm, khai thác chùm tour, tuyến du lịch đón Xuân sớm.