Đến Mộc Châu nghe câu chuyện tình yêu lãng mạn nơi thác đổ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ấn tượng với du khách khi tham quan Khu du lịch thác Dải Yếm (Mộc Châu, Sơn La) đó là những dòng nước trong trẻo uốn mình như dải lụa từ trong núi chảy ra.
Khu vực dẫn vào thác Dải Yếm, Mộc Châu. Ảnh: Hải Ngọc
 
Cao nguyên Mộc Châu là một cao nguyên rộng lớn, đẹp nhất vùng đất Tây Bắc. Những con đường uốn lượn quanh sườn núi với những lớp sương mù dày đặc khiến khung cảnh nơi đây vừa hùng vĩ, vừa hoang sơ, đẹp tới nao lòng.
Không những thế, Mộc Châu còn sở hữu ngọn thác tuyệt đẹp, làm xao xuyến lòng người mà đồng bào Thái bản địa thường gọi là “thác Bản Vặt”, “thác Nàng” hay “thác Dải Yếm”...
Thác Dải Yếm có chiều cao khoảng 100m, chia làm hai nhánh, một bên có tới 9 tầng, một bên 3 tầng thác, 2 thác nằm cách nhau khoảng 200m. Thác nước thứ nhất rộng khoảng 4.000m2. Bước chân vào khu vực thác, du khách sẽ cảm nhận ngay được sự mát mẻ, thích thú với không khí trong lành cùng làn nước trong xanh.

Khu vực dẫn vào thác Dải Yếm, Mộc Châu. Ảnh: Hải Ngọc
Khu vực dẫn vào thác Dải Yếm, Mộc Châu. Ảnh: Hải Ngọc
Thác Dải Yếm khởi nguồn từ 2 khe nước Bó Co Lắm và Bo Tá Cháu, chảy từ hang đá ở địa đầu bản Vặt (nơi có lịch sử lâu đời nhất ở vùng đất này khi tộc người Thái đến định cư ở đây). Nước từ nguồn trong núi chảy ra tạo thành suối Vặt khoảng 5 km thì hòa vào dòng chảy của suối Bó Sập giáp biên giới Việt Lào chảy về đất Yên Châu tạo thành thác nước hùng vĩ.
Theo bà con ở đây, thác Dải Yếm có nhiều sự tích khác nhau, trong đó, câu chuyện về mối tình của đôi trai gái người Thái cách đây 700 năm thường được kể nhiều hơn.

Hình ảnh thác Dải Yếm. Ảnh: Hải Ngọc
Hình ảnh thác Dải Yếm. Ảnh: Hải Ngọc
Chuyện rằng, xưa kia bên nước bạn Lào có giặc ngoại xâm. Với tình hữu nghị Việt Nam - Lào, những chàng trai của bản Vặt đã tình nguyện lên đường sang nước bạn để giúp đỡ. Khi đó, có một đôi trai gái người dân tộc Thái yêu nhau rất thắm thiết. Trước khi lên đường, chàng trai và người yêu đã chia tay nhau trên đỉnh dòng thác và có hứa hẹn rằng, anh đi đánh giặc trở về sẽ cưới em làm vợ...
Giặc tan, những chàng trai của bản Vặt trở về, riêng người yêu của cô gái thì không thấy đâu. Hàng ngày, cô cứ leo lên đỉnh dòng thác để chờ đợi. Đã có những chàng trai trong bản ngỏ ý dạm hỏi nhưng cô đều từ chối, nhất mực chung thủy với lời nguyện ước của hai người.

Thác Dải Yếm. Ảnh: foody
Thác Dải Yếm. Ảnh: foody
Một hôm, cô gái tắm ở dòng thác và chẳng may trơn trượt rơi xuống dưới. Dân làng đổ đi tìm nhưng không thấy, chỉ thấy một dải yếm của người con gái Thái vắt trên một cành cây. Dải yếm đó thêu tên của chàng trai và cô gái. Từ đó, dân bản đã gọi thác này là Dải Yếm để tượng trưng cho tình yêu sắt son của đôi trai gái...
Đứng ở trên đỉnh cao nhất của thác Dải Yếm, du khách có thể phóng tầm mắt ra xa để thấy được cả một vùng núi rừng bao la và cảm nhận sự hùng vĩ của mảnh đất nơi đây. Một dòng thác lớn dội nước xuống vực sâu từ độ cao khoảng 100m, kết hợp với nhiều dòng thác nhỏ tạo thành màn sương trắng xóa huyền ảo bao quanh chân núi đá..
Theo Nguyên An (LĐO)

https://dulich.laodong.vn/cau-chuyen-du-lich/den-moc-chau-nghe-cau-chuyen-tinh-yeu-lang-man-noi-thac-do-869037.html

Có thể bạn quan tâm

Đi du lịch trước Tết, cảm nhận sắc Xuân sớm

Đi du lịch trước Tết, cảm nhận sắc Xuân sớm

Với mong muốn mang đến cho du khách trải nghiệm đặc biệt, chứng kiến không khí chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão ở các đô thị hay vùng quê, nhiều doanh nghiệp dịch vụ lữ hành, điểm đến ở Nam Bộ đã sớm hoàn thiện sản phẩm, khai thác chùm tour, tuyến du lịch đón Xuân sớm.