Đẹp ngơ ngẩn với "bức tranh" hoa súng ở miền Tây

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Những phụ nữ thu hoạch và rửa bông súng tựa như bức họa thiên nhiên trên vùng sông nước miền Tây.

Hai cô gái chèo thuyền đem bông súng ra chợ bán hoặc bỏ mối cho các nhà hàng.
Hai cô gái chèo thuyền đem bông súng ra chợ bán hoặc bỏ mối cho các nhà hàng.
Bông súng miền Tây có thể chế biến xào hay nấu canh chua cá tép đồng. Ngoài ra là món mắm kho. Bông súng được đem rửa sạch, tước lớp vỏ ngoài mỏng, ngắt hoa, giữ lại cọng, kèm theo cá linh, rô đồng, thịt heo ba rọi và cà tím là có ngay một nồi lẩu mắm thơm ngon, đúng điệu miền Tây.
Bộ ảnh Bông súng miền Tây được tác giả Phạm Huy Trung (TP.HCM), thực hiện vào các mùa nước nổi ở An Giang và Long An.

Vào khoảng tháng 7 - 10 âm lịch hàng năm, con nước từ thượng nguồn sông Mekong đổ về tạo thành biển nước tràn đồng. An Giang, Long An nằm trong số những nơi đón nước đầu tiên, sau đó tới các tỉnh khác ở hạ lưu trong khu vực đồng bằng sông Cửa Long. Tùy theo năm mà lũ về sớm hay muộn. Lũ về cũng là lúc người dân mưu sinh, thu hoạch cá tôm, người giăng lưới, thả câu, trồng hoa màu và hái bông súng.

Trên vùng ngập nước, mảng tối màu nước tương phản với những bông hoa và tà áo bà ba nhiều sắc màu.
Trên vùng ngập nước, mảng tối màu nước tương phản với những bông hoa và tà áo bà ba nhiều sắc màu.
Bông súng được trồng hầu hết ở sông nước miền Tây. Súng trồng trong ao nhà thường có cọng mập. Còn súng dại (hay súng ma), chỉ mọc ở những bưng đồng, đầm nước lâu năm, thường có cọng dài từ 2 – 5 m và có bông màu tím, trắng.

Cảnh người phụ nữ hái bông súng là hình ảnh đời thường trên đồng lũ. Nhưng qua góc ảnh nghệ thuật từ trên cao, hình ảnh này trở nên sống động và rực rỡ sắc màu.

Những cô gái buộc bông súng thành từng luống để lên thuyền.
Những cô gái buộc bông súng thành từng luống để lên thuyền.
Người dân gọi là súng ma bởi chúng hay nở ban đêm, khi mặt trời vừa lên là súng tàn héo và chìm xuống nước, nên phải đi ban đêm vào khoảng 3 giờ sáng để kịp nhổ những cọng bông xanh non.

“Vũ điệu” các cô gái rửa hoa súng sắp thành chữ S trên mặt nước, mang đậm chất hồn quê miền sông nước của đất nước Việt Nam.
“Vũ điệu” các cô gái rửa hoa súng sắp thành chữ S trên mặt nước, mang đậm chất hồn quê miền sông nước của đất nước Việt Nam.

Nụ cười cô gái miền Tây lúc hái và rửa bông súng trên đồng lũ.
Nụ cười cô gái miền Tây lúc hái và rửa bông súng trên đồng lũ.
Nước tràn đồng cũng là lúc xuất hiện các lá súng ma tí hon. Chỉ vài ngày sau phát triển to dần và có bông lấm chấm. Bông súng lặng lẽ khoe sắc, dù thân mềm, nhưng lại mang trong mình một sức sống dẻo dai. Nước dâng cao, bông súng cũng cao theo. Mưa càng nhiều nước thì bông súng càng dài cọng, mềm mại và tươi non.
Huỳnh Phương (VnExpres/Dân Việt)

https://danviet.vn/bong-sung-mien-tay-vnexpress-20200802123403203.htm

Có thể bạn quan tâm

Đi du lịch trước Tết, cảm nhận sắc Xuân sớm

Đi du lịch trước Tết, cảm nhận sắc Xuân sớm

Với mong muốn mang đến cho du khách trải nghiệm đặc biệt, chứng kiến không khí chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão ở các đô thị hay vùng quê, nhiều doanh nghiệp dịch vụ lữ hành, điểm đến ở Nam Bộ đã sớm hoàn thiện sản phẩm, khai thác chùm tour, tuyến du lịch đón Xuân sớm.