Ngày hè ngắm thác chảy, mây vờn trên đỉnh Bạch Mã

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Mùa hè, mặt trời mọc sớm, nên chứng kiến khoảnh khắc mặt trời nhô lên từ phía biển, trải ánh nắng xuống đầm phá Tam Giang rồi chạy dần dần qua từng dốc núi thật kỳ diệu.
 
Hoàng hôn trên đỉnh núi - Ảnh: TRẦN LƯU ANH TUẤN
Hoàng hôn trên đỉnh núi. Ảnh: TRẦN LƯU ANH TUẤN
Mùa hè, với cái nắng khủng khiếp của miền Trung, việc lựa chọn một điểm đến mát mẻ rất được cân nhắc. Với một người thích phiêu lưu tìm kiếm những điều mới lạ và thú vị, tôi chọn rừng quốc gia Bạch Mã tại huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Nhiều người bảo rằng "Bạch Mã là một Đà Lạt của Huế", với khí hậu tương tự với bốn mùa trong một ngày. Mùa hè là thời điểm tuyệt vời nhất để khám phá rừng quốc gia này, bởi thời tiết khô ráo, những con suối trong xanh mát lành và cạn hơn rất nhiều, những cung đường sẽ bớt trơn trượt rêu phủ hơn.
 
Du khách tắm suối
Du khách tắm suối
Tôi đã có một cuộc hành trình 1 ngày 1 đêm để được chứng kiến hoàng hôn, bình minh trên đỉnh Bạch Mã. Với độ cao 1.400m so với mực nước biển, buổi chiều thường có một cơn mưa do hơi nước tích tụ ở sườn núi tạo nên những đám mây nặng trĩu, những cơn mưa thường không kéo dài quá lâu. Sau đó, hoàng hôn trong veo xuất hiện vô cùng lộng lẫy.
Muốn ngắm bình minh trên đỉnh Bạch Mã, tôi nghỉ lại qua đêm ở những ngôi biệt thự trong rừng. Còn vài ngôi biệt thự còn khai thác để phục vụ du khách, phần lớn bị bỏ hoang do những đơn vị kinh doanh không còn mặn mà với việc chỉ khai thác được trong những tháng mùa khô, còn mùa mưa nơi đây dường như rất ít người đến, rất khó để xoay xở đủ kinh phí duy trì.
 
Thác tại rừng Bạch Mã - Ảnh: TRẦN LƯU ANH TUẤN
Thác tại rừng Bạch Mã. Ảnh: TRẦN LƯU ANH TUẤN
Chúng tôi vào rừng từ 3h sáng, leo lên đỉnh núi và đợi bình minh lên. Mùa hè, mặt trời mọc khá sớm nên chứng kiến được khoảnh khắc mặt trời nhô lên từ phía biển, trải ánh nắng xuống đầm phá Tam Giang rồi chạy dần dần qua từng dốc núi thật là kỳ diệu.
Trên đỉnh Bạch Mã có bia đá, một cái chuông và Vọng Hải Đài. Tất cả đều được xây dựng từ thời Pháp thuộc.
Thời gian đẹp nhất trong ngày đối với Ngũ Hồ và thác Đỗ Quyên rơi vào khoảng tầm 9h, khi ánh nắng đủ để xuyên qua những tán cây và soi xuống những con suối, hồ nước. Không có ngôn ngữ nào để diễn tả vẻ đẹp đó, cũng không hề có một bức ảnh nào có thể ghi lại khoảnh khắc đó huyền diệu như thế nào, chỉ chúng ta phải trải nghiệm, phải chứng kiến bằng chính mắt mới thấy được sự kỳ diệu của tạo hóa.
 
Đường lên đỉnh Bạch Mã - Ảnh: TRẦN LƯU ANH TUẤN
Đường lên đỉnh Bạch Mã. Ảnh: TRẦN LƯU ANH TUẤN
 
Chuông đặt trên đỉnh núi - Ảnh: TRẦN LƯU ANH TUẤN
Chuông đặt trên đỉnh núi. Ảnh: TRẦN LƯU ANH TUẤN
 
Đường lên đỉnh Bạch Mã - Ảnh: TRẦN LƯU ANH TUẤN
Đường lên đỉnh Bạch Mã. Ảnh: TRẦN LƯU ANH TUẤN
 
Du khách chụp ảnh trong rừng - Ảnh: TRẦN LƯU ANH TUẤN
Du khách chụp ảnh trong rừng. Ảnh: TRẦN LƯU ANH TUẤN
 
Du khách trên đường lên đỉnh Bạch Mã - Ảnh: TRẦN LƯU ANH TUẤN
Du khách trên đường lên đỉnh Bạch Mã. Ảnh: TRẦN LƯU ANH TUẤN
 
Một con suối nhỏ tại Ngũ Hồ - Ảnh: TRẦN LƯU ANH TUẤN
Một con suối nhỏ tại Ngũ Hồ. Ảnh: TRẦN LƯU ANH TUẤN
 
Thác tại rừng Bạch Mã - Ảnh: Trần Lưu Anh Tuấn
Thác tại rừng Bạch Mã. Ảnh: Trần Lưu Anh Tuấn
 
Lá cây đổi màu khi nắng chiếu rọi xuống - Ảnh: TRẦN LƯU ANH TUẤN
Lá cây đổi màu khi nắng chiếu rọi xuống. Ảnh: TRẦN LƯU ANH TUẤN
 
Hai con ngựa trắng trên đỉnh Bạch Mã
Hai con ngựa trắng trên đỉnh Bạch Mã
 
Bình minh trên đỉnh núi - Ảnh: TRẦN LƯU ANH TUẤNMùa hè, mặt trời mọc sớm, nên chứng kiến khoảnh khắc mặt trời nhô lên từ phía biển, trải ánh nắng xuống đầm phá Tam Giang rồi chạy dần dần qua từng dốc núi thật kỳ diệu.
Bình minh trên đỉnh núi. Ảnh: TRẦN LƯU ANH TUẤN
Theo Nam Giao (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Đi du lịch trước Tết, cảm nhận sắc Xuân sớm

Đi du lịch trước Tết, cảm nhận sắc Xuân sớm

Với mong muốn mang đến cho du khách trải nghiệm đặc biệt, chứng kiến không khí chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão ở các đô thị hay vùng quê, nhiều doanh nghiệp dịch vụ lữ hành, điểm đến ở Nam Bộ đã sớm hoàn thiện sản phẩm, khai thác chùm tour, tuyến du lịch đón Xuân sớm.