Từ "mưa trong nhà" đến "nấc thang lên thiên đường", ra mà xem Singapore ngát xanh này!

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Màu xanh, màu xanh và màu xanh…. là tất cả những gì đang chờ bạn tại Singapore.
Ở đảo quốc sư tử, chỉ cần đi bộ vài bước chân là bạn đã bắt gặp một chỗ hay ho hoặc một góc bé xinh đủ để cảm thán "ôi cuộc sống mến thương".
Ngay từ lúc đặt chân đến sân bay Changi, Singapore, đã dành tặng cho bạn một góc "sống ảo" sống động đến từng chi tiết. Trong khu Jewel mới đi vào hoạt động ở sân bay, thác nước HSBC Rain Vortex như đưa bạn lạc vào một khu rừng nhiệt đới thu nhỏ. 
Đã bao giờ bạn thấy mưa trong nhà chưa? Tại Jewel, hiện tượng này đã trở thành hiện thực nhờ vào "Rain Vortex". Thác nước như một máy xoáy tạo mưa cao 40 m, được bao quanh bởi hệ sinh thái với 2.500 cây xanh và 100.000 bụi cây.  
Tọa độ "check-in" đình đám nhất Singapore thời điểm hiện tại chính là "nấc thang lên thiên đường" ở Công viên Fort Canning. Một con đường hầm dưới lòng đất, cùng các loại cây dây leo xung quanh miệng vòm tạo nên một giếng trời được bao phủ bởi cây xanh tuyệt đẹp như những nấc thang dẫn đến xứ sở cổ tích.
Những hiệu ứng âm thanh, ánh sáng tuyệt hảo và bữa tiệc màu sắc của thiên nhiên đều hội tụ về địa danh đình đám thế giới - Gardens by the Bay. Những "siêu cây" (Supertree) cao từ 25 m đến 50 m như một khu rừng huyền bí, kỳ ảo. Chỉ cần đứng dưới siêu cây khổng lồ này, bạn đã có được những tấm ảnh cực chất.
Singapore Botanic Garden không những mệnh danh là "Ốc đảo trong thành thị", mà còn là một trong những nơi trưng bày hoa lan lớn nhất thế giới. Diện tích Singapore Botanic Garden rộng đến độ muốn khám phá hết vườn bách thảo này bạn phải mất ít nhất 2 ngày. 
Các vườn thực vật là một điểm đặc trưng nơi đây – như một mê cung "vườn trong vườn". Vườn lan Quốc gia Singapore (National Orchid Garden) là nơi nuôi trồng, chăm sóc nhiều loại hoa lan và các loại thực vật khác với tổng số lượng lên tới hơn 60.000 loài. 
Thử tưởng tượng xem! Một buổi dã ngoại giữa những bông hoa nhỏ xinh, bãi cỏ xanh mát và những chiếc lá vàng đang rơi nghiêng..., cả khung trời mộng mơ đang chờ bạn đấy!

Vườn rộng, hoa cỏ thênh thang, cây cối xanh tươi, nhưng… chưa hết đâu! Ở trung tâm mũi phía Nam của đảo Sentosa, bãi biển Palawan khéo léo hòa trộn biển xanh - cát trắng - trời xanh - nắng vàng và một chiếc cầu treo dẫn du khách sang một hòn đảo nhỏ. 
Bạn có thể khám phá vẻ đẹp thanh bình, lắng nghe tiếng sóng vỗ dịu êm; cảm nhận từng tia nắng ấm xuyên qua kẽ tay, ánh mắt. 
Tách biệt với sự ồn ào, tấp nập của thành phố, khi tới đây du khách sẽ được hòa mình trong một không gian trong lành, yên tĩnh rất thích hợp để thư giãn.

Dưới thảm cỏ xanh mướt, nơi những bông hoa dại vươn mình, bạn như quên hết những mệt nhoài chán chường của cuộc sống, cho phép mình sống chậm lại để cảm nhận sự an yên giữa đất trời. 
Bạn nghĩ sao về chuyến ghé thăm Singapore và mang về một bộ ảnh ngập tràn sắc xanh cho riêng mình?
Lệ Trinh (NLĐO)
 Ảnh: Meari Nguyen

Có thể bạn quan tâm

Đi du lịch trước Tết, cảm nhận sắc Xuân sớm

Đi du lịch trước Tết, cảm nhận sắc Xuân sớm

Với mong muốn mang đến cho du khách trải nghiệm đặc biệt, chứng kiến không khí chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão ở các đô thị hay vùng quê, nhiều doanh nghiệp dịch vụ lữ hành, điểm đến ở Nam Bộ đã sớm hoàn thiện sản phẩm, khai thác chùm tour, tuyến du lịch đón Xuân sớm.