Bán kết Euro 2012: Derby bán đảo Iberia

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News

(GLO)- Số phận đã đưa đẩy hai đội bóng đại diện cho lối đá nghệ thuật nhất châu Âu gặp nhau. Vì vậy, chẳng phải ngẫu nhiên mà người ta gọi cuộc chiến đó bán kết Euro 2012 là một El Clasico-một “Siêu kinh điển” của vùng Iberia.

Ân oán chất chồng

Suốt lịch sử chiều dài bóng đá của bán đảo Iberia, người ta đã chứng kiến 34 cuộc nội chiến giữa Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Và phần thắng, thường nghiêng về phía xứ sở Bò tót. La Roja đã chiến thắng 17 trận, chỉ thua 5 và hòa 12, ghi được 75 bàn và để lủng lưới 44 bàn.

 

Ronaldo sẽ có màn tái ngộ thú vị với “khắc tinh” Pique.
Ronaldo sẽ có màn tái ngộ thú vị với “khắc tinh” Pique.

Những con số thống kê vẫn mang ý nghĩa rất rõ ràng. Seleccao luôn bị lép vế trước gã hàng xóm đáng ghét. Và khi mà người Tây Ban Nha vẫn đang ưỡn ngực tự hào với hai chức vô địch Euro và World Cup liên tiếp, thì Bồ Đào Nha vẫn phải đưa ánh mắt thèm khát xen lẫn ghen tị cho người hàng xóm. Đội bóng màu bã trầu đã từng có những ngôi sao bước vào ngôi đền huyền thoại của bóng đá thế giới, như Eusebio, Figo, Deco... Nhưng tất cả họ có được chỉ là một chức Á quân đau đớn trên sân nhà ở Euro 2004, và một lần về thứ ba tại World Cup.

Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha gặp nhau sẽ là cuộc hội ngộ của những người bạn. Những cầu thủ như Ronaldo, Pepe, Coentrao chắc hẳn sẽ dành cho những người bạn bên kia chiến tuyến một nụ cười chào hỏi, một cái bắt tay thân tình. Nhưng dù cùng khoác áo Real Madrid, cái ân oán mang tính dân tộc của hai nền bóng đá chẳng thể xóa nhòa được. Người Bồ luôn coi nhiệm vụ đánh bại La Roja là tối thượng, như cái cách Việt Nam hăng tiết trước mỗi lần gặp Thái Lan vậy. Người ta không quên cái thái độ cáu gắt của Ronaldo dành cho Nani, khi anh bị cướp trắng một bàn thắng tại Lisbon, dù trận giao hữu ấy, người Bồ thắng Tây Ban Nha 4-0.

Người Bồ sẽ lấy chiến thắng vang dội ấy làm niềm tin cho cuộc chiến rạng sáng ngày mai. Nhưng liệu họ có trả được một phần món nợ, hay chỉ gây chuốc thêm ân oán, bởi Tây Ban Nha bây giờ vẫn quá mạnh.

Vé chung kết cho ai

Del Bosque đã mang đến mảnh đất Đông Âu một Barcelona cải tiến, nhưng sức mạnh thì không kém phần đáng sợ. 4 trận đấu của Euro 2012, La Roja chỉ để lọt lưới một lần duy nhất trước người Ý, và ghi đến 8 bàn. Vị vua của Euro 2008 và World Cup 2012 vẫn thể hiện một hình ảnh như vậy. Một sự chắc chắn đến kinh ngạc trong những trận tử chiến, và hiệu suất ghi bàn chỉ vừa đủ để chiến thắng. Trong 8 cuộc chiến sinh tử gần nhất ở những giải đấu lớn, Tây Ban Nha vẫn chưa để lọt lưới bàn nào, và cũng chỉ ghi vỏn vẹn 10 bàn thắng.

Khi Tây Ban Nha đang căng đầy sức sống trước cuộc thư hùng ở Donbass Arena, thì Bồ Đào Nha đang có rất nhiều điều đáng lo ngại. Tiền đạo Postiga dính chấn thương, khả năng thi đấu vẫn bỏ ngỏ. Ngoài ra, các học trò của Paulo Bento vừa xảy ra xích mích ngoài sân tập. Vị HLV 43 tuổi này còn quá nhiều việc hậu trường phải giải quyết trước giờ xung trận.

Bồ Đào Nha bây giờ đặt tất cả hy vọng vào ngôi sao Ronaldo. Khi “đại pháo” của người Bồ đã thông nòng với 3 bàn thắng, thì hàng hậu vệ của Tây Ban Nha có quyền lo ngại. Chính HLV Del Bosque đã cảnh báo mối nguy tiềm tàng mang tên CR7 với các học trò, đặc biệt là Pique. Trong màu áo Barcelona, Pique đã quá quen với những màn đối mặt với Ronaldo, đa phần anh đều giành chiến thắng. Trận El Clasico gần nhất, Ronaldo tỏa sáng giúp Real Madrid đánh bại Barca ngay tại Noucamp, nhưng đó là trận Pique vắng mặt.

Người dân xứ Bò tót chắc chắn sẽ đặt hy vọng vào Pique, bởi mất CR7, Bồ Đào Nha coi như mất phân nửa sức mạnh.

Khi coi cuộc chiến của vùng Iberia là một El Clasico, người ta sẽ không quên một điểm nhấn ở siêu kinh điển đích thực giữa Real Madrid và Barca. Kền kền trắng sau bao năm thất thế trước đội bóng xứ Catalan, cũng đã vùng dậy lật đổ sự thống trị ở La Liga. Ronaldo và các đồng đội hiểu cảm giác ấy hơn ai hết. Bởi vậy, dù Tây Ban Nha có mạnh, nhưng hiệu ứng từ Real cũng khiến niềm tin của người Bồ mạnh không kém.

Rạng sáng ngày mai, liệu niềm tin ấy có mang đến cho người Bồ một tấm vé bước vào trận chung kết?

Lê Văn Ngọc
 

Có thể bạn quan tâm

Bóng chuyền Việt tranh tứ kết Cúp châu Á

Bóng chuyền Việt tranh tứ kết Cúp châu Á

Góp mặt tại giải đấu mà mùa trước tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch, LPBank Ninh Bình và Hóa chất Đức Giang bảo đảm có ít nhất một đại diện bóng chuyền Việt Nam vào đến bán kết AVC Women's Club 2024.
Giải bóng đá thiện nguyện S7-Cúp Bê Tông 26 Gia Lai: Hơn 17,6 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Bắc

Giải bóng đá thiện nguyện S7-Cúp Bê Tông 26 Gia Lai: Hơn 17,6 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Bắc

(GLO)- Ngày 21-9, Giải bóng đá thiện nguyện S7-Cúp Bê Tông 26 Gia Lai đã diễn ra tại sân bóng đá trong khuôn viên Trung tâm Hoạt động thanh thiếu niên tỉnh Gia Lai. Giải được tổ chức nhằm phát động quyên góp hỗ trợ đồng bào các tỉnh phía Bắc đang chịu ảnh hưởng nặng nề sau cơn bão số 3.