Ớt đã đủ cay?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với những gì đã thể hiện ở vòng đấu bảng, đặc biệt là chiến thắng ấn tượng trước ĐKVĐ Tây Ban Nha, Chile rõ ràng không phải không có cửa để đánh bại Brazil trong trận đấu đêm nay. Nhưng để làm được điều này, trước hết đội bóng của HLV Jorge Sampaoli cần phải vượt qua được nỗi ám ảnh chỉ biết thua và thua trước Brazil.     


Ân oán chồng chất    

Lịch sử đối đầu nhiều duyên nợ giữa Chile và Brazil ở các kỳ World Cup được bắt đầu từ năm 1962. Năm đó, khi World Cup được tổ chức tại Chile, đội chủ nhà với ngôi sao Leonel Sanchez đã băng băng vượt qua vòng bảng sau hai chiến thắng liên tiếp trước Thụy Sỹ (3-1) và Italia (2-0). Ở vòng tứ kết, Chile tiếp tục chơi thăng hoa và đánh bại Liên Xô với tỷ số 2-1. Thế nhưng giấc mơ lần đầu tiên lọt vào trận chung kết World Cup của người Chile sau đó đã bị chặn đứng bởi những người Brazil. Trong trận bán kết diễn ra trên sân Nacional ở thủ đô Santiago de Chile, dù đã chiến đấu đầy cố gắng song đội chủ nhà vẫn đành chấp nhận thua cuộc với tỷ số 2-4 trước một đội tuyển Brazil quá mạnh với những ngôi sao hàng đầu thế giới khi đó như Garrincha, Vava hay Zagallo.

 

Brazil vẫn phụ thuộc quá nhiều vào phong độ của Neymar.
Brazil vẫn phụ thuộc quá nhiều vào phong độ của Neymar.

Sau thất bại cay đắng trên sân Nacional, mãi đến World Cup 1998, Chile mới có dịp gặp lại Brazil ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Tại trận đấu ở vòng 1/8 năm đó, Chile với ngôi sao đang nổi Marcelo Salas đã dễ dàng bị Brazil-đội sau đó đã lọt vào trận chung kết-khuất phục với tỷ số 4-1 bằng 2 cú đúp của “Người ngoài hành tinh” Ronaldo và trung vệ Cesar Sampaio. Gần đây nhất khi World Cup được tổ chức trên đất Nam Phi, Chile một lần nữa lại gục ngã trước Brazil tại vòng 1/8 với tỷ số 0-3. Những người đã giúp Selecao giành chiến thắng hôm đó là Juan, Luis Fabiano và Robinho.

Với việc toàn thua trong cả 3 lần đối đầu, Brazil rõ ràng là đội bóng mà Chile không hề muốn gặp lại chút nào, nhất là khi Selecao lại đang được thi đấu trên sân nhà như ở World Cup lần này. Bằng chứng là trong trận cuối cùng ở vòng bảng gặp Hà Lan, đoàn quân của HLV Jorge Sampaoli đã chơi rất nỗ lực để giành chiến thắng nhằm có được ngôi đầu bảng B, đồng nghĩa với việc tránh được Brazil ở vòng 1/8. Thế nhưng, định mệnh nghiệt ngã đã không chiều lòng những người Chile. Với thất bại 0-2 trước Hà Lan, Chile một lần nữa lại phải gặp Brazil trong cuộc chiến một mất một còn.

 

Eduardo Vargas sẽ có cơ hội ăn mừng trong trận đấu đêm nay.
Eduardo Vargas sẽ có cơ hội ăn mừng trong trận đấu đêm nay.

Rửa hận ở Mineirao?

Chile đã tìm mọi cách để né Brazil nhưng điều đó không có nghĩa là thầy trò HLV Jorge Sampaoli cảm thấy lo sợ khi phải đối đầu với đoàn quân của HLV Felipe Scolari. Trước cuộc đối đầu với đội bóng chủ nhà World Cup năm nay, HLV Sampaoli đã khẳng định điều này khi phát biểu trước báo giới: “Brazil từng là cơn ác mộng của Chile, nhưng đó là quá khứ. Ngày hôm nay, một thế hệ mới đã ra đời, kỷ nguyên mới sẽ tới. Chúng tôi từng đánh bại nhà ĐKVĐ thế giới Tây Ban Nha và sẽ làm điều tương tự với Brazil”.

Với những ai đã theo sát hành trình của đội tuyển Chile tại World Cup 2014, sự tự tin của HLV Jorge Sampaoli là điều hoàn toàn có thể hiểu. Bởi lẽ, Chile hiện tại là một đội bóng rất giàu sức mạnh, đặc biệt là ở lối chơi tập thể. Trong những trận ở vòng bảng, đoàn quân của HLV Jorge Sampaoli đã cho thấy một nền tảng thể lực dồi dào, sự nhuần nhuyễn trong phối hợp và khả năng chơi pressing với tốc độ cao liên tục suốt 90 phút. Ngoài ra, trong tay chiến lược gia 54 tuổi này hiện đang có những ngôi sao đủ sức gây đột biến trước bất cứ đối thủ nào như Alexis Sanchez, Eduardo Vargas hay Arturo Vidal.

 

Sức mạnh của Chile nằm ở lối chơi đồng đội gắn kết.
Sức mạnh của Chile nằm ở lối chơi đồng đội gắn kết.

Ngoài năng lực đã được kiểm chứng, khát vọng phục hận cũng sẽ là động lực để thôi thúc các cầu thủ Chile ra sân với tất cả sự quyết tâm, đặc biệt là Alexis Sanchez và Arturo Vidal, những người đã có mặt trong đội hình Chile thua trận trước Selecao ở Nam Phi 4 năm trước. Sẽ không có gì tuyệt vời hơn với người Chile nếu bộ đôi này giúp họ đánh bại được Brazil trong trận đấu đêm nay trên sân Mineirao. Cuộc đối đầu với Brazil vì thế sẽ không chỉ mang ý nghĩa là cuộc chiến giành vé vào tứ kết mà còn là cuộc báo thù trên sân bóng mà cả dân tộc Chile đang khát khao chờ đợi.

Tất nhiên, sẽ không dễ dàng cho HLV Jorge Sampaoli và các học trò đạt được mục đích của mình khi mà ở phía ngược lại, Brazil của HLV Felipe Scolari cũng sẽ làm mọi cách để giành chiến thắng. Trong cuộc đối đầu này, Selecao vẫn được giới chuyên môn đánh giá cao hơn về khả năng đi tiếp nhờ sự đồng đều hơn về đội hình và lại được thi đấu trên sân nhà. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Felipe Scolari không phải không có những vấn đề bất ổn mà nếu không giải quyết được, họ sẽ khó có cơ hội giành chiến thắng trước Chile. Đầu tiên là sự phụ thuộc quá nhiều vào Neymar, chân sút đến thời điểm này đã ghi đến 4/7 bàn thắng cho Brazil. Thế nhưng, khả năng Neymar “tắt điện” trước hàng thủ Chile là hoàn toàn có thể như đã từng xảy ra trong trận gặp Mexico ở vòng bảng. Bởi lẽ, Chile là đội có lối chơi khá giống với Mexico. Chắc chắn hàng phòng ngự Chile sẽ chơi áp sát mạnh mẽ và không cho Neymar nhiều khoảng trống để dứt điểm hay tạo cơ hội cho đồng đội. Nếu Neymar bị bắt chết, ai sẽ ghi bàn cho Brazil khi cả Fred, Oscar, Hulk đều đã chơi quá nhạt nhòa suốt vòng bảng?

Cùng với việc cải thiện sự phụ thuộc vào Neymar trên hàng công, Brazil cũng cần phải đặc biệt chú trọng sự an toàn ở phần sân nhà. Trong những trận đấu ở vòng bảng, hai hậu vệ cánh Brazil là Daniel Alves và Marcelo đều rất ham dâng cao tấn công và để lộ những khoảng trống chết người ở phía sau. Sở dĩ Selecao chưa phải trả giá là bởi các đối thủ ở vòng bảng của họ đều không có hàng tấn công đủ sắc bén để khai thác điểm yếu này. Nhưng với những mũi nhọn đầy tốc độ và kỹ thuật như Alexis Sanchez hay Eduardo Vargas bên phía Chile thì mọi chuyện có thể sẽ hoàn toàn khác.

Sau 3 trận chỉ biết thua trước Brazil ở đấu trường World Cup, đêm nay, nếu thể hiện được đúng sức mạnh của mình như trong trận thắng Tây Ban Nha ở vòng bảng, Chile hoàn toàn có thể trở thành một trái ớt cay khiến người Brazil phải rơi lệ.

Vĩnh Phúc

Có thể bạn quan tâm

Bẽ bàng Brazil

Bẽ bàng Brazil

(GLO)- Tưởng chừng sẽ vớt vát được chút danh dự ở trận đấu tranh hạng Ba, thế nhưng, thầy trò HLV Scolari đã tiếp tục “xát muối“ vào nỗi đau của người hâm mộ xứ sở Samba với một trận thua đậm đà.
Đứng dậy được không?

Đứng dậy được không?

(GLO)- Brazil rất cần một chiến thắng trước Hà Lan trong trận đấu tranh giải ba nhằm vớt vát lại chút danh dự đã mất. Nhưng liệu đoàn quân của HLV Felipe Scolari có đủ sức đứng dậy khi mà họ gần như đã bị đánh gục về ý chí sau trận thua kinh hoàng trước người Đức ở bán kết?
FIFA gây tranh cãi với danh sách đề cử giải thưởng World Cup

FIFA gây tranh cãi với danh sách đề cử giải thưởng World Cup

Ngày 11-7, Liên doàn bóng đá thế giới (FIFA) đã chính thức công bố danh sách đề cử giải thưởng cá nhân tại World Cup 2014. Dù thiết lập kỷ lục về số lần cứu thua ở một trận đấu trong lịch sử của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh nhưng thủ môn Tim Howard của đội tuyển Mỹ vẫn không được góp mặt trong danh sách đề cử thủ môn xuất sắc nhất.
Miroslav Klose-Người đi săn kỷ lục

Miroslav Klose-Người đi săn kỷ lục

(GLO)- Đúng một tháng sau khi xô đổ kỷ lục ghi 68 bàn cho đội tuyển Đức của huyền thoại Gerd Mueller, Miroslav Klose tiếp tục vượt qua thành tích ghi bàn của Ronaldo “béo“ để trở thành cây săn bàn vĩ đại nhất trong lịch sử World Cup.
Romero tỏa sáng đưa Argentina vào chung kết

Romero tỏa sáng đưa Argentina vào chung kết

(GLO)- Phải đợi 120 phút người Đức mới tìm được đối thủ của mình. Và họ sẽ gánh trách nhiệm của cả châu Âu trong cuộc chiến giữa lục địa già với Nam Mỹ khi mà Argentina đã đánh bại Hà Lan để ghi danh vào trận đấu cuối cùng.
Tin ở Albiceleste!

Tin ở Albiceleste!

(GLO)- Hà Lan chưa bao giờ là một đối thủ dễ chơi với Argentina. Bằng chứng là trong 8 lần gặp gỡ trước đây, Albiceleste chỉ 1 lần giành chiến thắng và để thua đến 4 trận trước “Cơn lốc màu da cam“. Tuy nhiên, điều này có thể sẽ chẳng khiến đoàn quân của HLV Alejandro Sabella phải e ngại, nhất là khi họ đang thể hiện một sự tiến bộ đáng khâm phục qua từng vòng đấu.
Nhan sắc Brazil đẹp hớp hồn trên khán đài

Nhan sắc Brazil đẹp hớp hồn trên khán đài

Brazil đã có được chiến thắng 2-1 trước Colombia qua đó giành vé vào bán kết World Cup 2014. Trong chiến công đó của thầy trò HLV Scolari không thể không nhắc tới sự cổ vũ cuồng nhiệt của những fan nữ xinh đẹp có mặt trên khán đài Estadio Castelao.
Hà Lan vào bán kết sau loạt đấu súng

Hà Lan vào bán kết sau loạt đấu súng

(GLO)- Gặp quá nhiều đen đủi trong suốt 120 phút thi đấu nhưng cuối cùng thầy trò HLV Van Gaal cũng đã chiến thắng ở loạt sút luân lưu một cách nghẹt thở để có mặt ở trận bán kết với Argentina.
Higuain đưa Argentina vào bán kết

Higuain đưa Argentina vào bán kết

(GLO)- Messi đã không nổ súng nhưng đội bóng xứ Tango vẫn còn trong tay những cá nhân biết tỏa sáng đúng lúc. Ở trận đấu rạng sáng nay, cái tên đó là Higuain-người đưa Argentina có mặt ở bán kết.
Giải mã hiện tượng

Giải mã hiện tượng

(GLO)- Uruguay đầu hàng. Italia gục ngã. Anh bất lực. Hy Lạp chào thua. Rạng sáng mai, đến lượt “Cơn lốc màu da cam“ Hà Lan gánh trên vai trách nhiệm đi giải mã hiện tượng Costa Rica. Dù được đánh giá cao hơn song khuất phục được đội bóng đến từ Trung Mỹ này sẽ không phải là nhiệm vụ dễ dàng với thầy trò HLV Luis van Gaal.
Chiến thắng cho "Quỷ đỏ"?

Chiến thắng cho "Quỷ đỏ"?

(GLO)- Với một đội hình trẻ trung, tài năng và giàu khát vọng, đội tuyển Bỉ của HLV Marc Wilmots đang tràn đầy tự tin sẽ tái lập thành tích vào bán kết mà cách đây 28 năm Enzo Scifo và các đồng đội đã làm được trên đất Mexico. Tuy nhiên, sẽ không dễ cho “Quỷ đỏ“ khi người Argentina vẫn đang có trong tay một “lá bùa“ đầy linh nghiệm mang tên Lionel Messi.
Brazil chật vật vào bán kết

Brazil chật vật vào bán kết

(GLO)- Gặp đối thủ khó chịu, nhưng người Brazil đã chứng tỏ được độ quái của mình khi kìm cương được chú ngựa ô để có mặt trong trận bán kết với người Đức.