"Người hùng vô danh" Pavkov nhấn chìm Liverpool ở Belgrade

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Không có 3 điểm cùng tấm vé dự vòng 1/8 sớm như dự báo cho Liverpool trong chuyến đi giông bão tại Belgrade bởi "Lữ đoàn Đỏ" phải nhận trận thua cực sốc trước chủ nhà Crvena Zvezda.

Thất bại 0-4 trên đất Anh hai tuần trước là quá đủ để Crvena Zvezda nhận thức được sức mạnh tấn công khủng khiếp của Liverpool. HLV Vladan Milojevic vì thế đã chủ trương cho các cầu thủ của mình chơi phòng ngự trên phần sân nhà, chờ cơ hội phản công trong cuộc tái đấu rạng sáng 7-11 tại Belgrade.
 

Salah sút bóng bật cột trong ngày Liverpool gục ngã tại Belgrade
Salah sút bóng bật cột trong ngày Liverpool gục ngã tại Belgrade



Phải nhìn nhận, chính sự hiện diện của đông đảo CĐV – bị cấm đến Paris và Liverpool ở hai lượt trận trước gặp PSG và Liverpool – đã tiếp thêm sức mạnh cho các cầu thủ chủ nhà Crvena Zvezda giành chiến thắng đầu tiên trong lịch sử tham dự vòng bảng Champions League. Trong khi đó, HLV Jurgen Klopp cho biết ông hoàn toàn bất ngờ với diễn biến trận đấu khi "Lữ đoàn Đỏ" không thể nhìn ra những điểm yếu chết người ở hàng phòng ngự và thật sự bế tắc trong việc giải quyết vấn đề ngay trên sân đấu.

 

Trung vệ Van Dijk không ngăn được Pavkov ghi bàn mở tì số
Trung vệ Van Dijk không ngăn được Pavkov ghi bàn mở tì số



Đội đương kim á quân nhập cuộc rất tốt nhưng chính chủ nhà Crvena Zvezda mới tạo ra cơ hội đầu tiên với pha dứt điểm trong vòng cấm của Vujadin Savic. Liverpool dần nhận ra những khó khăn mà họ phải đối mặt trước những pha không chiến cực kỳ nguy hiểm của các cầu thủ Serbia. Trong một tình huống đá phạt góc phút 22 của đội chủ nhà, trung vệ Van Dijk không theo nổi Milan Pavkov và cầu thủ cao đến 1,93 này bật cao đánh đầu, đưa bóng nằm gọn trong khung thành Alisson Becker.

 

Tiền đạo trị giá nửa triệu nhấn chìm đội bóng tỉ bảng Liverpool
Tiền đạo trị giá nửa triệu nhấn chìm đội bóng tỉ bảng Liverpool



Những pha đáp trả dữ dội của đội khách đến từ Sadio Mane, Daniel Sturridge không đủ để làm khó hàng thủ chủ nhà mà ngược lại, Liverpool nhận tiếp bàn thua thứ nhì chỉ sau đó 7 phút. Từ pha mất bóng của James Milner trên phần sân của Liverpool, Milan Pavkov – trị giá trên thị trường chuyển nhượng chưa đầy 300.000 bảng – đua tốc độ với Wijnialdum và tung cú sút xa đẹp mắt, đánh bại Alisson lần thứ nhì trong trận.

Đây mới là những pha làm bàn đầu tiên của Milan Pavkov tại cúp châu Âu sau 11 trận đấu và Crvena Zvezda chạm cả hai tay đến chiến thắng đầu tiên tại vòng bảng một kỳ Champions League dù trong quá khứ, đội bóng tiền thân Sao Đỏ Belgrade từng đăng quang tại cúp C1.


 

Crvena Zvezda tôn vinh Milan Pavkov
Crvena Zvezda tôn vinh Milan Pavkov



Liverpool thật sự choáng váng nhưng mọi nỗ lực của họ trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu đều bất thành. Firmino vào sân ở hiệp 2 nhưng  tình hình vẫn không được cải thiện bởi cả Salah lẫn Mane đều thi đấu mờ nhạt, không còn bóng dáng "mũi đinh ba" lợi hại từng làm khổ Crvena Zvezda hai tuần trước.

Thua trận tức tưởi ở Belgrade, Liverpool rơi xuống vị trí nhì bảng C bởi ở trận đấu còn lại, Napoli chật vật cầm hoà 1-1 với PSG trên sân nhà. Cùng có 6 điểm nhưng Liverpool phải xếp sau đội bóng Ý do kém chỉ số phụ trong khi PSG bám sát với 5 điểm. Tương lai bất định đang chờ đoàn quân của HLV Klopp bởi hai lượt trận cuối, họ phải chạm trán với chính PSG và Napoli, không dễ hoàn thành mục tiêu đi tiếp.

Đông Linh (NLĐO)
Ảnh: Reuters

Có thể bạn quan tâm

Bóng đá Việt Nam tiếp tục sa sút?

Bóng đá Việt Nam tiếp tục sa sút?

Đội tuyển Việt Nam vừa trải qua 2 năm đầy sóng gió dưới sự dẫn dắt của HLV Philippe Troussier và có nhiều cơ sở để tin, chặng đường phía trước sẽ tiếp tục cam go.