Aguero tịt ngòi, Man City trắng tay ở đại chiến với Liverpool

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cuộc đua đến ngôi vô địch mùa này của Man City có vẻ như đã khép lại sau khi đoàn quân của Pep Guardiola gục ngã trước Liverpool ở lượt đấu cuối cùng của lượt đi rạng sáng 1-1.

Từng được gán cho biệt danh “Vua Midas” bởi sự mát tay trong việc cầm quân, đi đến đâu thành công theo đến đó, thế nhưng ngay ở mùa đầu tiên làm việc trên đất Anh, Pep Guardiola dường như đã phải sớm giương cờ trắng. Chẳng những không thể giúp Man City xóa “dớp” không biết thắng tại sân Anfield suốt 14 năm qua, Guardiola còn buộc phải chấp nhận thất bại trước đối thủ thứ ba trong số 4 đội bóng cạnh tranh trực tiếp với Man City ở Top 5 (Chelsea, Tottenham, Liverpool), thành tích tệ hại mà ông chưa từng phải đối diện sau những năm tháng cầm quân ở Tây Ban Nha và Đức.

Trở lại với trận đại chiến đêm giao thừa dương lịch trên sân Anfield… Có lẽ chính Jurgen Klopp cũng không nghĩ cuộc đấu trí giữa ông và Pep Guardiola lại sớm có kết quả chỉ 8 phút sau khi bóng lăn. Từ pha phản công cực nhanh của đội chủ nhà, bóng được Adam Lallana tạt rất khéo sau pha đua tốc độ bên cánh trái và tiền vệ người Hà Lan Georginio Wijnaldum băng vào đánh đầu dũng mãnh, không cho hàng thủ Man City lẫn thủ thành Claudio Bravo kịp trở tay.

 

Georginio Wijnaldum đánh đầu ghi bàn duy nhất của trận đấu
Georginio Wijnaldum đánh đầu ghi bàn duy nhất của trận đấu


Bàn thua sớm không đủ trở thành động lực cho đội khách Man City khi họ hầu như không tạo ra được cơ hội rõ nét nào trước khung thành của Liverpool. Trở lại sau án treo giò 4 trận, Sergio Aguero dù rất được kỳ vọng nhưng những gì chân sút người Argentina thể hiện suốt 90 phút chỉ là con số 0! Anh bị các hậu vệ Liverpool phong tỏa chặt, không có nổi một cú chạm bóng nào trong vòng cấm địa của đội chủ nhà. Thống kê cho thấy, kể từ khi gia nhập Man City, Aguero chưa bao giờ ghi bàn sau 6 lần thi đấu tại Anfield.
 

Aguero bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng
Aguero bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng


Liverpool thật ra cũng không thể hiện được sự vượt trội của mình so với Man City mà khác biệt trong cả hiệp 1 chính là pha dứt điểm trúng đích duy nhất thành bàn của Wijnaldum! Thậm chí, đội chủ nhà còn phải nhường hẳn thế trận ở hiệp hai cho Man City mà trong một ngày kém duyên, hết David Silva, Raheem Sterling rồi Aleksandra Kolarov đều bỏ lỡ cơ hội trước khung thành của thủ môn Simon Mignolet.
 

Raheem Sterling tranh chấp bóng với James Milner
Raheem Sterling tranh chấp bóng với James Milner


Thắng chật vật 1-0 trước Man City, Liverpool tạo khoảng cách 4 điểm so với chính đối thủ này và duy trì khoảng cách 6 điểm ít hơn so với đội đầu bảng Chelsea. Liverpool trong tay Jurgen Klopp ngày càng thể hiện diện mạo tươi mới, chơi tấn công hiệu quả, lần đầu tiên trong kỷ nguyên Premier League đạt được điểm số kỷ lục 43 sau giai đoạn lượt đi. Tính riêng năm 2016, Liverpool bất bại 24 trận trên mọi đấu trường tại sân nhà Anfield, trong đó có 17 trận ở giải Ngoại hạng.
 

Pep lại thua trước Jurgen Klopp
Pep lại thua trước Jurgen Klopp


Trong khi đó, Man City hiện đã kém Chelsea đến 10 điểm, đủ để khiến Pep Guardiola thốt lên đầy cảm khái: “Man City đã đến lúc quên ngôi vô địch được rồi!”. Trước mắt, họ có nguy cơ mất chỗ trong Top 3 nếu Arsenal hoặc Tottenham giành chiến thắng ở hai trận đấu muộn vòng 19.

Theo nld (Ảnh: Reuters)

Có thể bạn quan tâm

Cơ hội vàng cho Vovinam Gia Lai

Cơ hội vàng cho Vovinam Gia Lai

(GLO)- Giải Vô địch các đội mạnh Vovinam toàn quốc lần thứ 15-2024 diễn ra ở Nhà Thi đấu thể thao tỉnh Gia Lai từ ngày 18 đến 24-4 là cơ hội vàng để phong trào Vovinam tỉnh nhà vươn lên một tầm cao mới.