Khai mạc giải U.21 Báo Thanh Niên: Đội nhà thua đậm, CĐV Huế vẫn vui

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Dù đội nhà Thừa Thiên - Huế (TT-Huế) thua đậm trong ngày ra quân nhưng hàng ngàn khán giả cố đô vẫn nhiệt tình cổ vũ, bên cạnh sự khuấy động cầu trường của đội mô tô biểu diễn đua lòng chảo.
CĐV TT-Huế chen chúc theo dõi trận ra quân của đội nhà, bên cạnh thưởng thức những màn đua mô tô, xe đạp lòng chảo tái xuất sau 30 năm - Ảnh: Lê Toàn
CĐV TT-Huế chen chúc theo dõi trận ra quân của đội nhà, bên cạnh thưởng thức những màn đua mô tô, xe đạp lòng chảo tái xuất sau 30 năm - Ảnh: Lê Toàn
Chiều 7/11 vòng chung kết U.21 Báo Thanh Niên 2018 đã chính thức khai mạc trên SVĐ Tự Do, Thừa Thiên- Huế (TT-Huế) với trận đấu giữa đội chủ nhà TT-Huế và Hà Nội.
Tại lễ khai mạc, đúng như dự kiến hàng ngàn khán giả Huế đã đến sân theo dõi màn biểu diễn mô tô, xe đạp lòng chảo sau khoảng 30 năm bị lãng quên, đồng thời theo dõi màn trình diễn của lứa cầu thủ trẻ triển vọng vừa thi đấu cùng nhau tại giải hạng Nhất cho đội 1 CLB Huế.
Với việc gặp phải ứng viên vô địch Hà Nội ở trận đấu ra quân, đội chủ nhà TT-Huế đã không thể tạo nên bất ngờ và để thua đậm đối thủ với tỷ số 0-4 bằng các bàn thắng của Minh Dĩ, Tuấn Hải, Xuân Tú, Đức Nam.
Tuy đội chủ nhà để thua đậm trận ra quân nhưng hầu hết khán giả vẫn nán lại để cổ vũ nhiệt tình cho các cầu thủ của HLV Phan Văn Trí đến hết trận.
Điều khán giả cố đô Huế thỏa mãn nhất trong ngày thi đấu đầu tiên của giải U.21 Báo Thanh Niên không gì khác ngoài màn khôi phục mô tô xe đạp lòng chảo từ lâu trở thành biểu tượng của sân Tự Do.
Rất đông CĐV TT-Huế đến sân ủng hộ suốt cả trận dù đội nhà không thể tránh được thất bại trước Hà Nội - Ảnh: Khả Hòa
Rất đông CĐV TT-Huế đến sân ủng hộ suốt cả trận dù đội nhà không thể tránh được thất bại trước Hà Nội - Ảnh: Khả Hòa
Anh Phạm Thanh Long, 35 tuổi (TP.Huế) hào hứng: “Thời tiết hôm nay khá bất lợi, theo tôi biết thì trời mưa đường trơn sẽ rất khó cho việc đua xe lên chảo.
Nhưng tôi thấy đội mô tô đã biểu diễn rất thành công, làm mãn nhãn nhiều khán giả trong đó có tôi. Việc đội bóng Huế sớm thua Hà Nội cũng không có gì lạ, họ có cả mấy em U.23 đá nữa thì khó thắng lắm”.
Dù thua đậm, nhưng các cầu thủ TT-Huế đã chơi dốc hết sức dưới sự cổ vũ của hàng ngàn CĐV nhà - Ảnh: Khả Hòa
Dù thua đậm, nhưng các cầu thủ TT-Huế đã chơi dốc hết sức dưới sự cổ vũ của hàng ngàn CĐV nhà - Ảnh: Khả Hòa
Với nhiều hảo thủ có tiếng trong đội hình như Thành Chung, Thái Quý, Minh Dĩ..., việc Hà Nội dễ dàng giành thắng lợi không có gì bất ngờ, nhất là khi TT-Huế gặp rất nhiều khó khăn bởi phút cuối Đà Nẵng từ chối cho mượn quân dù lãnh đạo CLB đã đồng ý.
Thất bại trong trận đấu đầu tiên, đội chủ nhà TT-Huế chỉ còn cách quyết chiến với 2 đối thủ cân tài cân sức còn lại ở bảng A là Đắk Lắk và B.Bình Dương để tìm tấm vé vào vòng bán kết như những gì HLV Phan Văn Trí từng tuyên bố.
Những VĐV mô tô lòng chảo không chỉ đua tốc độ mà còn liên tục hâm nóng sân Tự Do bằng những màn biểu diễn kỹ thuật thót tim - Ảnh: Khả Hòa
Những VĐV mô tô lòng chảo không chỉ đua tốc độ mà còn liên tục hâm nóng sân Tự Do bằng những màn biểu diễn kỹ thuật thót tim - Ảnh: Khả Hòa
Để tiếp thêm sức mạnh cho đội chủ nhà ở những trận quyết chiến sau, nhiều khán giả cho biết vẫn sẽ tiếp tục đến sân tự do theo dõi và cổ vũ cho những Trần Thành, Văn Hiếu thi đấu.
“Thua trận này không có gì lạ, bên phía Hà Nội mình biết tên hơn nửa đội hình, trận tới đá với đội yếu hơn mới đánh giá được khả năng”, khán giả Lê Hữu Bình chia sẻ.
Thua 0-4 ở trận mở màn, cơ hội đi tiếp của TT-Huế dù hẹp nhưng vẫn còn. Sự cổ vũ và tình cảm nhiệt thành từ khán đài của CĐV nhà chắc chắn sẽ là động lực lớn cho các học trò của HLV Phan Văn Trí.
Lê Toàn (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

U70 đạp xe để vượt lên chính mình

U70 đạp xe để vượt lên chính mình

(GLO)- Đối với ông Hồ Sĩ Hồng (SN 1960, tổ 1, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) thì mỗi chuyến đi xa là một cơ hội để trải nghiệm, khám phá những cung đường mới, cũng là dịp để thử thách bản thân, quyết tâm vượt lên chính mình.

Lò đào tạo cầu lông ở vùng biên

Lò đào tạo cầu lông ở vùng biên

(GLO)- Mặc dù đi vào hoạt động chưa lâu song Câu lạc bộ (CLB) Cầu lông xã Ia Krai (huyện Ia Grai) đã đào tạo được một số tài năng cho tỉnh nhà. Đặc biệt, đây là xã duy nhất trong tỉnh thành lập được CLB cầu lông.
Nơi ươm mầm tài năng bóng đá

Nơi ươm mầm tài năng bóng đá

(GLO)- Giải Bóng đá U9 mừng Đảng, mừng xuân lần thứ I-2024 tranh Cúp Hoa Đất Gia Lai vừa diễn ra tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh. Đây là lần đầu tiên các cầu thủ lứa tuổi U9 trong toàn tỉnh có cơ hội so tài.
A Chan: Chàng 'ốc tiêu' có ý chí khổng lồ

A Chan: Chàng 'ốc tiêu' có ý chí khổng lồ

Nước da đen bóng, cao 1,58 m, nặng 53 kg, thân hình nhỏ bé, di chuyển tốc độ, cầu thủ A Chan của đội Trường ĐH Y Dược tạo sự chú ý đặc biệt trong ngày thi đấu 8.1 tại vòng loại bảng E giải bóng đáThanh Niên sinh viên VN lần II - 2024 Cúp THACO (TNSV THACO Cup 2024).