Dạy con đọc sách

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tôi biết chị đã lâu, một người thích đọc, có niềm yêu thích, say mê với sách. Để hướng con cái dần hình thành thói quen đọc và giúp các bà mẹ thực tập cho con thói quen hữu ích này, chị còn lập một tài khoản cá nhân để giới thiệu những cuốn sách hay, nhất là sách dành cho thiếu nhi, viết giới thiệu nhiều cuốn sách chị từng đọc qua. Tôi cũng đã tìm đọc một số cuốn sách từ sự giới thiệu đầy lôi cuốn, hấp dẫn của chị.
Mới đây, trên facebook cá nhân, chị chia sẻ: “Để các con học văn không thấy nhọc, viết câu không thấy khổ, nói năng lưu loát, hoạt ngôn, cách tốt nhất là các mẹ nên cho con đọc sách. Con đọc càng nhiều sách, khả năng tiếp cận và xử lý vấn đề càng nhanh chóng, đặc biệt là khả năng phân tích sự việc. Còn nữa, hắn đọc sách nhiều hắn càng nhanh trở thành “bạn” của bố mẹ, vì lời lẽ linh hoạt và “sắc bén” không khác gì những kẻ đã mài mòn quần, mòn gối ở lớp, ở trường. Đừng để con ra rả học thuộc lòng một cách vô thức, đừng cắm mặt cắm mũi vô sách văn mẫu mỗi tối trong sự… tuyệt vọng”.
Ảnh internet
Ảnh internet
Chị dẫn chứng một đoạn trong “Cua đá lạc rừng” của nhà văn Phong Thu: “Đã lâu lắm rồi mới có một trận mưa rừng to đến thế. Chỉ trong chớp mắt, tất cả mọi con thác cùng sôi lên sùng sục, nhảy sầm sầm xuống núi. Suối bị nghẹn, dềnh nước lao vọt lên như ngựa vía. Cửa sông hổn hển đón nhận những lạch nước đỏ ngầu và ngổn ngang cây cành. Giữa cảnh ấy, có một chú cua đá mỏng mình, chân thon, mai thẳng ló ra. Chú ta đang hốt hoảng bám lấy đám rễ dập dềnh, quay tròn bên suối. Đám rễ tre nổi nổi, chìm chìm một lúc rồi bị nước lôi ra giữa dòng, cuốn đi, khiến cua ta chóng cả mặt”. Sách hay thế này mà, đọc xong không khéo viết văn hay hơn nhà… văn í chứ, phải không các mẹ?”-chị viết.
Ai cũng thấy rõ lợi ích và những điều kỳ diệu của việc đọc sách mang lại. Nhiều người mong muốn con cái hình thành thói quen bổ ích này. Nhưng có mấy bậc cha mẹ chịu đọc sách để làm gương cho con. Việc hình thành một thói quen có ích thường bắt nguồn từ giáo dục, truyền thống gia đình trước khi chịu tác động ngoài xã hội. Nhiều người cả đời không đọc một cuốn sách, không dẫn con đi nhà sách thì liệu có thể hình thành được thói quen đọc cho con trẻ?
Thói quen thường phải hình thành từ từ, lâu dần mới bám rễ sâu vào cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày. Nhưng hình thành một thói quen tốt, duy trì được càng khó hơn. Nhiều người từng đặt niềm vui thú đọc sách lên hàng đầu trong mọi thú vui, nhưng cũng có lúc thú nhận rằng, họ không cưỡng lại được sức cám dỗ của các phương tiện giải trí khác. Đến một ngày, nhận ra nhìn một cuốn sách dày thì thấy ngại, không còn hào hứng lao vào đọc như trước mới chợt khựng lại. Nói như vậy để thấy, ngay cả người lớn chúng ta còn bị cám dỗ bởi công nghệ thì con trẻ sẽ như thế nào. Người lớn nên kỷ luật với chính mình, mới mong làm gương cho con. Kỳ vọng con đọc nhiều hiểu rộng, nói năng lưu loát, trình bày mọi vấn đề sáng rõ bằng vốn tiếng Việt phong phú, trong sáng, trước tiên hãy làm gương cho con bằng việc cầm lên một cuốn sách và bắt đầu đọc.
 MINH CHÂU

Có thể bạn quan tâm

Thơ Hoàng Đăng Du: Mùa trôi

Thơ Hoàng Đăng Du: Mùa trôi

(GLO)- Dẫu biết rằng xuân qua hạ tới, thu tận đông tàn là quy luật của thiên nhiên nhưng sao chứng kiến những khoảnh khắc mùa nối mùa vẫn khiến tác giả Hoàng Đăng Du không khỏi cảm thấy chút nuối tiếc, hụt hẫng, bâng khuâng...
Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

(GLO)- Được đào tạo chuyên ngành Văn học, khi ra trường lại quyết liệt theo đuổi nghề báo, sau đó “đầu quân” vào ngành Công an và bất chợt tìm thấy niềm hạnh phúc với văn chương-đó là những bước ngoặt bất ngờ trong cuộc sống của Thượng úy Nguyễn Thị Thanh Thúy (Phòng ANCT nội bộ, Công an tỉnh).

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

(GLO)- Nắng hòa cùng bốn mùa xuân, hạ, thu, đông thành những gam màu khác nhau. Trong bài thơ mới của tác giả Nguyễn Ngọc Hưng, nắng được hóa thân thành "cô bé" với những tính cách nhí nhảnh, đáng yêu...
Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

(GLO)- Tôi quen và chơi với Nguyễn Ngọc Tư đã mấy chục năm và cũng hết sức bất ngờ khi mới đây chị công bố... thơ, mà tới 2 tập liên tiếp và bán tơi tới. Thì cả nước đều biết Nguyễn Ngọc Tư là nhà văn nổi tiếng, nhất là sau khi “Cánh đồng bất tận” xuất hiện.
Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

(GLO)- "Cỏ mây" của nhà thơ Lê Từ Hiển như một khúc tự tình của hoa dại, của mây trời, thỏa sức sống đời thảnh thơi nơi triền sông, cô độc trong sự ngọt ngào, hồn nhiên, ngất ngưởng...
Thơ Ngô Thanh Vân: Hoa đắng

Thơ Ngô Thanh Vân: Hoa đắng

(GLO)- Loài hoa mang trong mình vị đắng đót nhưng vẫn căng mình tận hiến không chỉ sắc vàng rực rỡ mà còn nuôi dưỡng cho đất đỏ bazan màu mỡ. Bài thơ "Hoa đắng" của nhà thơ Ngô Thanh Vân là những lời viết đầy cảm xúc dành cho loài hoa đặc trưng của vùng đất Tây Nguyên đầy nắng và gió này.
Bày tranh Việt đoạt giải thưởng Đông Nam Á trị giá nửa tỷ đồng

Bày tranh Việt đoạt giải thưởng Đông Nam Á trị giá nửa tỷ đồng

Tác phẩm đặc sắc của 8 nghệ sĩ trẻ tài năng nhất từ cuộc thi mỹ thuật uy tín Đông Nam Á “UOB Painting of the Year 2023” được trưng bày tại triển lãm, đón khách tham quan từ sáng 23/3 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Chủ nhân bức tranh được giải cao nhất mang về phần thưởng 500 triệu đồng.