Tiểu thuyết 'Trăm năm cô đơn' sắp lên màn ảnh nhỏ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Netflix đã giành được tác quyền chuyển thể tiểu thuyết "Trăm năm cô đơn" của cố nhà văn nổi tiếng người Colombia thành loạt phim truyền hình nhiều tập.

Ngày 6/3, dịch vụ truyền hình trực tuyến Netflix của Mỹ thông báo đã giành được tác quyền chuyển thể tiểu thuyết "Trăm năm cô đơn" của cố nhà văn nổi tiếng người Colombia Gabriel Garcia Marquez thành loạt phim truyền hình nhiều tập bằng tiếng Tây Ban Nha.

Đây là lần đầu tiên tác phẩm mang tính đột phá của nền văn học Mỹ Latinh này xuất hiện trên màn ảnh nhỏ.

 Cố nhà văn nổi tiếng người Colombia Gabriel Garcia Marquez. (Nguồn: Reuters)
Cố nhà văn nổi tiếng người Colombia Gabriel Garcia Marquez. (Nguồn: Reuters)



Theo Netflix, hai con trai của cố nhà văn Garcia Marquez là Rodrigo Garcia và Gonzalo Garcia Barcha sẽ đảm nhiệm vai trò giám đốc sản xuất của loạt phim truyền hình này.

Dự kiến bộ phim sẽ lấy bối cảnh quay chủ yếu tại Colombia.


Ông Rodrigo Garcia cho biết trong nhiều thập kỷ qua, cố nhà văn Marquez không cho phép chuyển thể tiểu thuyết trên là vì đây là một tác phẩm văn học đồ sộ và toàn bộ nội dung của tác phẩm không thể gói gọn trong một tập phim truyện.

Thêm vào đó, việc đưa tác phẩm lên màn ảnh bằng ngôn ngữ khác không phải tiếng Tây Ban Nha là không công bằng.

Tuy nhiên, hai con trai của cố nhà văn tin rằng trong "kỷ nguyên vàng" của phim truyền hình và với khả năng chuyển thể tác phẩm văn học thành phim truyện, cũng như việc khán giả trên toàn thế giới chấp nhận các chương trình tiếng nước ngoài, đây là thời điểm tốt nhất để đưa "Trăm năm cô đơn" đến với khán giả toàn cầu qua dịch vụ của Netflix.

Gabriel Garcia Marquez được coi là nhà văn đi đầu trong thời kỳ bùng nổ văn học Mỹ Latinh của những năm 60 và 70 của thế kỷ trước, cùng với các nhà văn nổi tiếng khác như Octavio Paz của Mexico và Mario Vargas Llosa của Peru.

Với tên gọi thân mật là Gabo, Garcia Marquez còn được nhìn nhận là nhà văn nổi tiếng nhất trong thế giới văn học tiếng Tây Ban Nha, chỉ sau Miguel de Cervantes của thế kỷ 17. Ông được trao giải Nobel Văn học năm 1982. Ông trút hơi thở cuối cùng vào năm 2014 tại Mexico ở tuổi 87.

Nhắc đến Garcia Marquez không thể không nhắc đến tiểu thuyết "Trăm năm cô đơn". Đây là một trong những tác phẩm văn học có tầm ảnh hưởng nhất của thế kỷ 20 và là hình mẫu đầu của trào lưu văn học hiện thực huyền ảo.

Tác phẩm này đã đánh dấu tên tuổi của Garcia Marquez trong nền văn học Mỹ Latinh nói riêng và văn học thế giới nói chung.

"Trăm năm cô đơn" xoay quanh cuộc sống của bảy thế hệ trong gia tộc Buendia tại thị trấn hư cấu Macondo ở Colombia. Tác phẩm kinh điển này đã được dịch sang 46 tiếng và bán được 50 triệu bản trên toàn cầu.

Với việc giành tác quyền tiểu thuyết "Trăm năm cô đơn," Netflix tiếp tục khẳng định danh tiếng của mình trong lĩnh vực phim truyền hình và phim điện ảnh. Dịch vụ phim truyền hình trực tuyến hàng đầu của Mỹ này đã có một năm đại thắng khi giành ba tượng vàng Oscar với tác phẩm điện ảnh "Roma".

Trước đó, bộ phim truyền hình tiếng Tây Ban Nha "Narcos," kể về trùm ma túy Pablo Escobar, do Netflix đặt hàng sản xuất cũng ghi được dấu ấn. Dự kiến "Trăm năm cô đơn" sẽ được chuyển thể thành phim trong năm 2020.

Theo VietnamPlus

 

Có thể bạn quan tâm

Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

(GLO)- 

Cảnh vật trên đỉnh Nghĩa Lĩnh cũ xưa như nghìn năm vẫn thế. Tác giả như lạc về nghìn xưa ấy và cảm nhận được bước luân chuyển vần vũ của thời gian. Vật đổi sao dời, chỉ có những buổi chiều nơi đây luôn mãi trong xanh…

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Từ giữa tháng 3.2024, dù chỉ mới hoạt động thử nghiệm, chưa hoàn thiện bàn giao, nhưng nhiều người vẫn chờ đợi suốt nhiều giờ để chờ xem nhạc nước tại quảng trường 29.3 (đường 2.9, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).
Thơ Nguyễn Tấn Hỷ: Hoàng hôn

Thơ Nguyễn Tấn Hỷ: Hoàng hôn

(GLO)- "Hoàng hôn" của nhà thơ Nguyễn Tấn Hỷ là tác phẩm nhiều cảm xúc trước bóng chiều hoàng hôn. Trong tia nắng le lói cuối ngày, những cánh chim mải miết tìm về tổ ấm, những đôi chân lam lũ mải miết về nhà...
Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

(GLO)- Hoàng Vũ Thuật thuộc thế hệ nhà thơ đàn anh của tôi, cùng lứa với các tài hoa như Nguyễn Trọng Tạo, Nguyễn Khắc Thạch, Thạch Quỳ... ở miền Trung. Dẫu lớn tuổi nhưng ông luôn có ý thức tìm tòi, cách tân thơ cả hình thức và nội dung.
Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

(GLO)- Nắng hòa cùng bốn mùa xuân, hạ, thu, đông thành những gam màu khác nhau. Trong bài thơ mới của tác giả Nguyễn Ngọc Hưng, nắng được hóa thân thành "cô bé" với những tính cách nhí nhảnh, đáng yêu...
Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

(GLO)- Tôi quen và chơi với Nguyễn Ngọc Tư đã mấy chục năm và cũng hết sức bất ngờ khi mới đây chị công bố... thơ, mà tới 2 tập liên tiếp và bán tơi tới. Thì cả nước đều biết Nguyễn Ngọc Tư là nhà văn nổi tiếng, nhất là sau khi “Cánh đồng bất tận” xuất hiện.
Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

(GLO)- "Cỏ mây" của nhà thơ Lê Từ Hiển như một khúc tự tình của hoa dại, của mây trời, thỏa sức sống đời thảnh thơi nơi triền sông, cô độc trong sự ngọt ngào, hồn nhiên, ngất ngưởng...
Gương mặt thơ: Bùi Quang Thanh

Gương mặt thơ: Bùi Quang Thanh

(GLO)- Nhà thơ Bùi Quang Thanh quê Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, tuổi Canh Dần (1950). Năm 1971, ông là lính của Mặt trận Tây Nguyên, đã từng tham gia chiến dịch giải phóng Đăk Tô-Tân Cảnh 1972 và suýt nữa thì nằm lại giữa rừng “cánh Trung” vì sốt rét.