Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo, tác giả các ca khúc đậm chất dân gian như Khúc hát sông quê, Làng quan họ quê tôi, Đôi mắt đò ngang, Tình ca bên một dòng sông, Non nước Cao Bằng, Mẹ tôi…vừa qua đời vào hồi 19 giờ 50 ngày hôm nay (7-1).
Thông tin trên được nhiều bạn hữu của ông xác nhận và được người thân đăng tải trên trang facebook chính thức của ông.
Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo sinh năm 1947 ở Nghệ An. Ông là nhà thơ, họa sĩ, nhà báo. Nguyễn Trọng Tạo từng là Trưởng ban biên tập báo Thơ thuộc báo Văn Nghệ của Hội Nhà văn Việt Nam từ năm 2003 đến 2004.
Trước đó, cuối năm 2017 khi vào năm về quê làm tân gia ngôi nhà tổ, ông đột ngột bị tai biến mạch máu não và được chuyển đến bệnh viện tỉnh ở Tp. Vinh, Nghệ An.
Tiếp đến, đêm nhạc đầu tiên trong sự nghiệp “Nguyễn Trọng Tạo – Khúc hát sông quê” đã diễn ra vào ngày 10-8 -2018 tại Nghệ An quê hương ông.
(GLO)- Sau tất cả, làng quê nơi đã sinh ra luôn là nơi vỗ về mỗi người con xa xứ, bôn ba, vất vả trên hành trình mưu sinh. "Đi về phía làng" của tác giả Sơn Trần mang một nỗi niềm như thế.
(GLO)- Bài đồng dao “Nhong nhong ngựa ông đã về/Cắt cỏ Bồ Đề cho ngựa ông ăn” (cũng có dị bản là “Nhong nhong ngựa ông lại về”) từ lâu đã trở nên quen thuộc với mỗi chúng ta.
(GLO)- Những cảm xúc dạt dào như con sóng được tác giả Phùng Sơn thể hiện trong bài thơ "Biển nhớ". Trước mênh mông của biển, sóng vô tình vỗ bờ rồi lại mải miết trôi xa, để lại một nỗi ngóng trông, mong chờ, nhung nhớ...
Nội dung cuốn sách được kết cấu thành 5 chương, trình bày một cách có hệ thống những nội dung cơ bản, quan trọng, cần thiết đối với “nghề” lãnh đạo, quản lý.
Bộ 3 quyển sách: "Chuyện đời xưa", "Chuyện giải buồn", "Chuyện cười cổ nhân" của các nhà văn hóa, nhà ngôn ngữ học uy tín gồm: Trương Vĩnh Ký, Vương Hồng Sển và Huỳnh Tịnh Của đã được NXB Trẻ phát hành.
(GLO)- Trên 300 tác phẩm trưng bày tại triển lãm bonsai nghệ thuật đã làm mãn nhãn đông đảo khách tham quan khi dạo bước trong khuôn viên Bảo tàng tỉnh Gia Lai vào tối 16-3.
Trong 10 phiên thảo luận, các tham luận, ý kiến đánh giá tâm huyết từ các nhà báo, nhà quản lý, chuyên gia đã gợi mở các giải pháp giúp cơ quan báo chí nâng cao năng lực cạnh tranh trong Kỷ nguyên số.
Nếu chỉ phụ thuộc nhiều vào quảng cáo, các cơ quan báo chí sẽ luôn phải đối diện với nguy cơ sụt giảm doanh thu, trong bối cảnh nhiều cách tìm khách hàng không còn phải đi qua các cơ quan báo chí.
Cùng với sự "vươn khơi" của mỹ thuật VN ra thế giới qua nhiều triển lãm quốc tế và đấu giá đình đám thì gần đây, việc tái xuất các tên tuổi hội họa xưa Trường Mỹ thuật Đông Dương tại VN cũng góp phần làm cho thị trường tranh trong nước thêm hấp dẫn, sôi động…
(GLO)- Họ Lê, quê Hà Tĩnh, hiện ông đang sống ở TP. Vinh. Tôi quen và đọc ông từ hồi ông “lánh” một cú nạn văn chương, vào Vũng Tàu làm cặp bài trùng với nhà thơ Lê Huy Mậu.
Là người con của quê hương Kinh Bắc, bị cuốn hút bởi những hình ảnh mộc mạc, bình dị và rất đỗi thân quen qua những bản khắc gỗ tranh Đông Hồ, khi bén duyên với hội họa, họa sĩ Tú Duyên đã mày mò tìm hiểu và sáng tạo ra kỹ thuật thủ ấn họa.
Trong khuôn khổ chương trình 'Tháng 3 sách trẻ', NXB Trẻ sẽ cho ra mắt 'Cánh tư' - tác phẩm vừa được đề cử vào danh sách rút gọn British Books Award, cũng như tổ chức buổi giao lưu ký tặng nhân sự kiện này.
Sáng 11/3 (giờ Việt Nam), lễ trao giải Oscar 2024 đã được khai mạc tại nhà hát Nhà hát Dolby, thành phố Los Angeles (Mỹ). Đây là sự kiện điện ảnh lớn nhất thế giới cũng là giải thưởng danh giá được nhiều người say mê nghệ thuật thứ 7 trông đợi.
(GLO)- Mẹ là đề tài muôn thuở mà nhiều nhà thơ, nhạc sĩ luôn khai thác với niềm cảm hứng vô tận. Ở góc độ nào, chi tiết nào, người mẹ vẫn lấp lánh ánh hào quang trong con mắt của những người con hiếu thảo.
(GLO)- Từ ngày 7 đến ngày 8-3, tại TP. Pleiku, Quân đoàn 3 (Binh đoàn Tây Nguyên) tổ chức “Liên hoan Nghệ thuật quần chúng Binh đoàn Tây Nguyên lần thứ XIX”.
Phái đẹp, một nửa nhân loại của chúng ta có biết bao nhiêu nhà thơ từ xưa đến nay. Khi tôi tìm kiếm những câu thơ mà tôi cho là hay để đưa vào cuốn “Những câu thơ hay Đông-Tây-Kim-Cổ” (Nhà xuất bản giáo dục năm 2013) tôi mới biết được nhiều điều mà lâu nay tôi chưa hiểu hết.