Nhịp sống Sài Gòn trong mưa qua ảnh triển lãm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Từng góc phố, con hẻm, mái hiên... được tái hiện chân thực qua những bức tranh, ảnh động, mô hình trong triển lãm 'Sài Gòn có mưa'.
 

Triển lãm do một nhóm bạn trẻ tổ chức, diễn ra từ ngày 10 tới 12/8 tại tòa nhà trên đường Đồng Khởi (quận 1, TP HCM).
Triển lãm do một nhóm bạn trẻ tổ chức, diễn ra từ ngày 10 tới 12/8 tại tòa nhà trên đường Đồng Khởi (quận 1, TP HCM). "Không gian trưng bày 13 bức tranh Sài Gòn trong mưa, được vẽ trên máy tính trong bốn tháng. Nhóm muốn mang đến những góc nhìn mới lạ hơn về những cơn mưa, không chỉ đơn thuần là một hiện tượng thời tiết", Đỗ Thái Thanh, Quản lý mỹ thuật, giải thích.
Các tác phẩm thể hiện nhịp sống từng góc phố, con hẻm, cửa hàng, mái hiên nhà... của thành phố.
Các tác phẩm thể hiện nhịp sống từng góc phố, con hẻm, cửa hàng, mái hiên nhà... của thành phố. "Để có những bức ảnh này, các thành viên vẽ dựa trên chính ký ức, trải nghiệm của mình", Thái Thanh chia sẻ.
Khách tham quan còn được trải nghiệm cảm giác mưa thật qua bức ảnh động lớn bằng công nghệ 3D Mapping, thể hiện những hạt nước tí tách rơi, tiếng sấm chớp...
Khách tham quan còn được trải nghiệm cảm giác mưa thật qua bức ảnh động lớn bằng công nghệ 3D Mapping, thể hiện những hạt nước tí tách rơi, tiếng sấm chớp...
Trong bức tranh phố Tây Bùi Viện, thành viên nhóm vẽ chính xác từng bảng hiệu, căn nhà và dòng người trong cơn mưa sao cho đúng với thực tế nhất.
Trong bức tranh phố Tây Bùi Viện, thành viên nhóm vẽ chính xác từng bảng hiệu, căn nhà và dòng người trong cơn mưa sao cho đúng với thực tế nhất.
 Bức tranh về người phụ nữ gánh hàng rong được tác giả sáng tác sau khi đi qua rào chắn công trình nhà ga ngầm tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên trên đường Lê Lợi.
Bức tranh về người phụ nữ gánh hàng rong được tác giả sáng tác sau khi đi qua rào chắn công trình nhà ga ngầm tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên trên đường Lê Lợi.
Sài Gòn nắng mưa bất chợt đôi khi thật phiền phức nhưng cũng thật may vẫn còn có những mái hiên để bạn trú.
Sài Gòn nắng mưa bất chợt đôi khi thật phiền phức nhưng cũng thật may vẫn còn có những mái hiên để bạn trú.
Nhưng cơn mưa mát lành mang đến niềm vui cho trẻ nhỏ.
Nhưng cơn mưa mát lành mang đến niềm vui cho trẻ nhỏ.
Một số bức là ảnh động với hiệu ứng tiếng mưa rơi giúp người xem có thêm góc nhìn chân thật.  Phạm Minh Hoàng, họa sĩ chuyển động, cho biết, anh phải mất nhiều ngày nghiên cứu tiếng mưa rơi, các chi tiết nhỏ như lá cây, ánh sáng phản chiếu qua những giọt nước…
Một số bức là ảnh động với hiệu ứng tiếng mưa rơi giúp người xem có thêm góc nhìn chân thật. Phạm Minh Hoàng, họa sĩ chuyển động, cho biết, anh phải mất nhiều ngày nghiên cứu tiếng mưa rơi, các chi tiết nhỏ như lá cây, ánh sáng phản chiếu qua những giọt nước…
Ngoài tranh, ảnh động 3D, triển lãm còn có những mô hình tái hiện cuộc sống của người dân.
Ngoài tranh, ảnh động 3D, triển lãm còn có những mô hình tái hiện cuộc sống của người dân.
Những mô hình được làm chủ yếu bằng nhựa, đất sét.. tái hiện ngôi nhà, gánh hàng rong, xe vịt lộn, sạp báo...
Những mô hình được làm chủ yếu bằng nhựa, đất sét.. tái hiện ngôi nhà, gánh hàng rong, xe vịt lộn, sạp báo...
"Từ trước giờ cứ gặp mưa là mình phóng thật nhanh về chứ không để ý đường phố xung quanh. Qua triển lãm này, mình như sống chậm hơn để nhìn nhịp sống Sài Gòn trong thời điểm đó. Với nhiều hình thức thể hiện như tranh ảnh, đồ họa, thực tế ảo, mình thấy mưa cũng thật dễ thương", Phúc (18 tuổi) cho biết.
"Từ trước giờ cứ gặp mưa là mình phóng thật nhanh về chứ không để ý đường phố xung quanh. Qua triển lãm này, mình như sống chậm hơn để nhìn nhịp sống Sài Gòn trong thời điểm đó. Với nhiều hình thức thể hiện như tranh ảnh, đồ họa, thực tế ảo, mình thấy mưa cũng thật dễ thương", Phúc (18 tuổi) cho biết.
Một góc khác của triển lãm để cho khách tự vẽ tranh về chủ đề Sài Gòn mưa. Sự kiện mở cửa miễn phí cho khách tham quan.
Một góc khác của triển lãm để cho khách tự vẽ tranh về chủ đề Sài Gòn mưa. Sự kiện mở cửa miễn phí cho khách tham quan.



Quỳnh Trần (VNE)

Có thể bạn quan tâm

Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

(GLO)- Hoàng Vũ Thuật thuộc thế hệ nhà thơ đàn anh của tôi, cùng lứa với các tài hoa như Nguyễn Trọng Tạo, Nguyễn Khắc Thạch, Thạch Quỳ... ở miền Trung. Dẫu lớn tuổi nhưng ông luôn có ý thức tìm tòi, cách tân thơ cả hình thức và nội dung.
Thơ Hoàng Đăng Du: Mùa trôi

Thơ Hoàng Đăng Du: Mùa trôi

(GLO)- Dẫu biết rằng xuân qua hạ tới, thu tận đông tàn là quy luật của thiên nhiên nhưng sao chứng kiến những khoảnh khắc mùa nối mùa vẫn khiến tác giả Hoàng Đăng Du không khỏi cảm thấy chút nuối tiếc, hụt hẫng, bâng khuâng...
Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

(GLO)- Được đào tạo chuyên ngành Văn học, khi ra trường lại quyết liệt theo đuổi nghề báo, sau đó “đầu quân” vào ngành Công an và bất chợt tìm thấy niềm hạnh phúc với văn chương-đó là những bước ngoặt bất ngờ trong cuộc sống của Thượng úy Nguyễn Thị Thanh Thúy (Phòng ANCT nội bộ, Công an tỉnh).

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

(GLO)- Nắng hòa cùng bốn mùa xuân, hạ, thu, đông thành những gam màu khác nhau. Trong bài thơ mới của tác giả Nguyễn Ngọc Hưng, nắng được hóa thân thành "cô bé" với những tính cách nhí nhảnh, đáng yêu...
Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

(GLO)- Tôi quen và chơi với Nguyễn Ngọc Tư đã mấy chục năm và cũng hết sức bất ngờ khi mới đây chị công bố... thơ, mà tới 2 tập liên tiếp và bán tơi tới. Thì cả nước đều biết Nguyễn Ngọc Tư là nhà văn nổi tiếng, nhất là sau khi “Cánh đồng bất tận” xuất hiện.
Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

(GLO)- "Cỏ mây" của nhà thơ Lê Từ Hiển như một khúc tự tình của hoa dại, của mây trời, thỏa sức sống đời thảnh thơi nơi triền sông, cô độc trong sự ngọt ngào, hồn nhiên, ngất ngưởng...
Gương mặt thơ: Bùi Quang Thanh

Gương mặt thơ: Bùi Quang Thanh

(GLO)- Nhà thơ Bùi Quang Thanh quê Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, tuổi Canh Dần (1950). Năm 1971, ông là lính của Mặt trận Tây Nguyên, đã từng tham gia chiến dịch giải phóng Đăk Tô-Tân Cảnh 1972 và suýt nữa thì nằm lại giữa rừng “cánh Trung” vì sốt rét.

Thơ Ngô Thanh Vân: Hoa đắng

Thơ Ngô Thanh Vân: Hoa đắng

(GLO)- Loài hoa mang trong mình vị đắng đót nhưng vẫn căng mình tận hiến không chỉ sắc vàng rực rỡ mà còn nuôi dưỡng cho đất đỏ bazan màu mỡ. Bài thơ "Hoa đắng" của nhà thơ Ngô Thanh Vân là những lời viết đầy cảm xúc dành cho loài hoa đặc trưng của vùng đất Tây Nguyên đầy nắng và gió này.
Bày tranh Việt đoạt giải thưởng Đông Nam Á trị giá nửa tỷ đồng

Bày tranh Việt đoạt giải thưởng Đông Nam Á trị giá nửa tỷ đồng

Tác phẩm đặc sắc của 8 nghệ sĩ trẻ tài năng nhất từ cuộc thi mỹ thuật uy tín Đông Nam Á “UOB Painting of the Year 2023” được trưng bày tại triển lãm, đón khách tham quan từ sáng 23/3 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Chủ nhân bức tranh được giải cao nhất mang về phần thưởng 500 triệu đồng.