Giới thiệu loạt tác phẩm mới về đề tài Xuân Mậu Thân 1968

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 1-3, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Nhà xuất bản văn hóa-văn nghệ và Hội Nhà văn thành phố tổ chức ra mắt loạt sách về Xuân Mậu Thân 1968.

 
Đại diện Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật thành phố và Nhà xuất bản Văn hóa nghệ thuật tặng hoa cho các tác giả. (Ảnh: Gia Thuận/TTXVN)
Đại diện Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật thành phố và Nhà xuất bản Văn hóa nghệ thuật tặng hoa cho các tác giả. (Ảnh: Gia Thuận/TTXVN)



Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Ngày thơ Việt Nam lần thứ XVI tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh trong hai ngày 1 và 2/3.

Phát biểu tại buổi ra mắt, nhạc sỹ Trần Long Ẩn - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết ngay từ đầu năm 2017, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật thành phố đã phát động trong toàn khối văn nghệ hưởng ứng sáng tác, biểu diễn, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật về đề tài Xuân Mậu Thân 1968; đồng thời, tổ chức trại sáng tác chủ đề “Vang mãi bản hùng ca Xuân Mậu Thân 1968".

30 tác giả của các chuyên ngành đã tham gia trại sáng tác. Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật thành phố đã nhận được nhiều tác phẩm mới, chất lượng tốt ở nhiều thể loại văn học, sân khấu, điện ảnh, mỹ thuật, âm nhạc, múa...

Các tác phẩm được giới thiệu đến công chúng dịp này của 4 tác giả là Phạm Sỹ Sáu với tác phẩm “Pháo dậy phố Xuân,” Trầm Hương với “Chuyện năm 1968," Ngô Bá Chính với “Biệt động Sài Gòn trong Tết Mậu Thân 1968” và Lê Thiếu Nhơn với “Chữ nghĩa bay lên bát ngát mùa Xuân." Đây là các tác phẩm được Liên hiệp đầu tư từ khâu sáng tác, tổ chức bản thảo cũng như phối hợp với Nhà xuất bản văn hóa-văn nghệ thành phố phát hành.

Kịch bản sân khấu “Châu về hợp phố” của tác giả Trần Văn Hưng cũng được Liên hiệp đầu tư cho Sân khấu kịch Hồng Vân dàn dựng biểu diễn phục vụ công chúng, được dư luận đánh giá nội dung tốt.

Kịch bản này cùng 3 kịch bản sân khấu khác đã được Nhà xuất bản văn hóa-văn nghệ thành phố in chung trong một cuốn sách để ra mắt công chúng.


 

Tác phẩm 'Chuyện năm 1968' của nhà văn Trầm Hương được giới phê bình đánh giá cao và đã bán hết 2.000 bản. (Ảnh: Gia Thuận/TTXVN)
Tác phẩm 'Chuyện năm 1968' của nhà văn Trầm Hương được giới phê bình đánh giá cao và đã bán hết 2.000 bản. (Ảnh: Gia Thuận/TTXVN)



Chia sẻ tại lễ ra mắt, bà Đinh Thị Phương Thảo- Giám đốc Nhà xuất bản văn hóa-văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết là một trong các đơn vị phát hành sách nhiều nhất về Xuân Mậu Thân 1968, Nhà xuất bản văn hóa-văn nghệ thành phố đã huy động tập thể biên tập viên nỗ lực hoàn thành sách về Xuân Mậu Thân 1968 đúng tiến độ.

Mặc dù các loạt sách này đều do Nhà nước đặt hàng, không bán nhưng qua báo chí, nhiều đơn vị đã trực tiếp gọi điện đặt mua.

Chỉ riêng “Chuyện năm 1968” của nhà văn Trầm Hương đã được in 2.000 cuốn và hiện đã bán hết.

Gia Thuận (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

(GLO)- 

Cảnh vật trên đỉnh Nghĩa Lĩnh cũ xưa như nghìn năm vẫn thế. Tác giả như lạc về nghìn xưa ấy và cảm nhận được bước luân chuyển vần vũ của thời gian. Vật đổi sao dời, chỉ có những buổi chiều nơi đây luôn mãi trong xanh…

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Từ giữa tháng 3.2024, dù chỉ mới hoạt động thử nghiệm, chưa hoàn thiện bàn giao, nhưng nhiều người vẫn chờ đợi suốt nhiều giờ để chờ xem nhạc nước tại quảng trường 29.3 (đường 2.9, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).
Thơ Nguyễn Tấn Hỷ: Hoàng hôn

Thơ Nguyễn Tấn Hỷ: Hoàng hôn

(GLO)- "Hoàng hôn" của nhà thơ Nguyễn Tấn Hỷ là tác phẩm nhiều cảm xúc trước bóng chiều hoàng hôn. Trong tia nắng le lói cuối ngày, những cánh chim mải miết tìm về tổ ấm, những đôi chân lam lũ mải miết về nhà...
Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

(GLO)- Hoàng Vũ Thuật thuộc thế hệ nhà thơ đàn anh của tôi, cùng lứa với các tài hoa như Nguyễn Trọng Tạo, Nguyễn Khắc Thạch, Thạch Quỳ... ở miền Trung. Dẫu lớn tuổi nhưng ông luôn có ý thức tìm tòi, cách tân thơ cả hình thức và nội dung.
Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

(GLO)- Nắng hòa cùng bốn mùa xuân, hạ, thu, đông thành những gam màu khác nhau. Trong bài thơ mới của tác giả Nguyễn Ngọc Hưng, nắng được hóa thân thành "cô bé" với những tính cách nhí nhảnh, đáng yêu...
Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

(GLO)- Tôi quen và chơi với Nguyễn Ngọc Tư đã mấy chục năm và cũng hết sức bất ngờ khi mới đây chị công bố... thơ, mà tới 2 tập liên tiếp và bán tơi tới. Thì cả nước đều biết Nguyễn Ngọc Tư là nhà văn nổi tiếng, nhất là sau khi “Cánh đồng bất tận” xuất hiện.
Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

(GLO)- "Cỏ mây" của nhà thơ Lê Từ Hiển như một khúc tự tình của hoa dại, của mây trời, thỏa sức sống đời thảnh thơi nơi triền sông, cô độc trong sự ngọt ngào, hồn nhiên, ngất ngưởng...
Gương mặt thơ: Bùi Quang Thanh

Gương mặt thơ: Bùi Quang Thanh

(GLO)- Nhà thơ Bùi Quang Thanh quê Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, tuổi Canh Dần (1950). Năm 1971, ông là lính của Mặt trận Tây Nguyên, đã từng tham gia chiến dịch giải phóng Đăk Tô-Tân Cảnh 1972 và suýt nữa thì nằm lại giữa rừng “cánh Trung” vì sốt rét.