Duy trì thói quen đọc sách trong dịp hè

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Kỳ nghỉ hè là dịp để các em học sinh nghỉ ngơi, thư giãn sau một năm học đầy vất vả. Góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các em trong suốt thời gian này, Thư viện tỉnh Gia Lai đã tổ chức chương trình “Trang sách mùa hè-2017” chào đón các bạn đọc “nhí” đến thư viện, từng bước hình thành và duy trì thói quen đọc sách.

“Trang sách mùa hè” là chương trình thường niên do Thư viện tỉnh tổ chức nhằm tạo một sân chơi bổ ích, lý thú cho các em thiếu niên, học sinh trên địa bàn tỉnh. Ngày khai mạc chương trình, Thư viện tỉnh đã đón hàng trăm lượt em nhỏ đến vui chơi, tham quan và đọc sách. Các bạn nhỏ tỏ ra rất hào hứng với các câu hỏi đố vui kiến thức về các nhân vật lịch sử, các nhân vật trong sách, truyện mà mình từng học trong nhà trường hay đọc qua sách báo.

Không chỉ vậy, các bạn đọc “nhí” còn được Thư viện giới thiệu bộ sách “Thời niên thiếu của các danh nhân đất Việt” gồm 3 tập của tác giả Lê Bá Hiền. Bộ sách giới thiệu một cách sống động thời niên thiếu của các anh hùng, nhân sĩ đất Việt như Đinh Bộ Lĩnh, Lý Công Uẩn, Lê Văn Hưu, Lương Thế Vinh… nên rất phù hợp với độ tuổi, tạo được hứng thú, say mê tìm hiểu cho các em học sinh.
 

Các em học sinh đọc sách tại Thư viện tỉnh.    Ảnh: P.V
Các em học sinh đọc sách tại Thư viện tỉnh. Ảnh: P.V

Theo tìm hiểu của P.V, nhiều em học sinh đã chọn sách là một trong những phương tiện giải trí mùa hè này. Em Đinh Trần Lâm Viên (lớp 6, Trường THCS Phạm Hồng Thái, TP. Pleiku) chia sẻ: “Trong năm học, em vẫn tranh thủ những lúc rảnh rỗi để đọc truyện tranh, sách báo các loại. Em thấy đọc sách giúp mình có thêm kiến thức cần thiết cho cuộc sống, học tập và giúp em cảm thấy rất thoải mái. Hè này, em sẽ đến thư viện để tìm và mượn sách về đọc thêm”.

Chăm chú lật từng cuốn sách được trưng bày tại Thư viện tỉnh, em Liêu Thế Thái Sơn (lớp 4, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, TP. Pleiku) cũng bày tỏ: “Bình thường, em không hay đọc sách vì thời gian học ở trường và ở nhà rất nhiều. Hôm nay đến đây, em được chơi đố vui kiến thức cùng các bạn, được các cô thủ thư giới thiệu những cuốn sách rất hay nên hè này em sẽ xin ba mẹ đến thư viện để đọc thêm sách, vừa giải trí vừa có thêm kiến thức”.

Trong thời gian qua, Thư viện tỉnh đã chào đón hàng ngàn lượt bạn đọc “nhí” trên địa bàn TP. Pleiku đến tìm mượn và đọc sách. Dù đã có trên 55.000 bản sách các loại dành cho thiếu nhi nhưng dịp hè này, Thư viện tỉnh vẫn bổ sung mới trên 600 tên sách với hơn 1.200 bản sách mới gồm nhiều thể loại và nội dung hấp dẫn để kịp thời phục vụ nhu cầu của bạn đọc nhỏ tuổi. Ngoài ra, với 40 máy tính kết nối internet miễn phí tại thư viện, các em thiếu nhi sẽ có cơ hội tiếp cận và sử dụng những thiết bị công nghệ hiện đại, phục vụ đắc lực cho việc học và vui chơi lành mạnh.

Trao đổi với P.V, bà Nguyễn Thị Thủy-Giám đốc Thư viện tỉnh, cho biết: “Đối với các em thiếu nhi, đọc sách là một hoạt động bổ ích và thiết thực trong dịp hè. Việc đọc sách sẽ giúp các em duy trì được kỹ năng đọc, tăng sự hiểu biết, góp phần củng cố, nâng cao kiến thức. Trong hè này, cùng với việc khuyến khích các em học sinh đến thư viện đọc sách, xe thư viện lưu động với hơn 5.000 đầu sách, 10 máy tính kết nối internet, 1 máy chiếu và 1 ti vi sẽ đến phục vụ cho các bạn đọc “nhí” ở khắp 17 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh nhằm đưa sách đến gần hơn với các em thiếu nhi ở vùng sâu, vùng xa. Chúng tôi hy vọng qua hoạt động thường niên này sẽ góp phần hình thành và phát triển văn hóa đọc cho các em”.

Phương Vi

Có thể bạn quan tâm

Ban tế lễ thực hiện nghi thức cúng. Ảnh: Vũ Chi

Người dân Phú Thiện Giỗ Tổ Hùng Vương

(GLO)- Tối 18-4 (nhằm mùng 10-3 âm lịch), người dân tổ dân phố 8 (thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) tập trung đông đủ về nhà văn hóa của tổ để tổ chức lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương, tưởng nhớ Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.
Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

(GLO)- 

Cảnh vật trên đỉnh Nghĩa Lĩnh cũ xưa như nghìn năm vẫn thế. Tác giả như lạc về nghìn xưa ấy và cảm nhận được bước luân chuyển vần vũ của thời gian. Vật đổi sao dời, chỉ có những buổi chiều nơi đây luôn mãi trong xanh…

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Từ giữa tháng 3.2024, dù chỉ mới hoạt động thử nghiệm, chưa hoàn thiện bàn giao, nhưng nhiều người vẫn chờ đợi suốt nhiều giờ để chờ xem nhạc nước tại quảng trường 29.3 (đường 2.9, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).
Thơ Nguyễn Tấn Hỷ: Hoàng hôn

Thơ Nguyễn Tấn Hỷ: Hoàng hôn

(GLO)- "Hoàng hôn" của nhà thơ Nguyễn Tấn Hỷ là tác phẩm nhiều cảm xúc trước bóng chiều hoàng hôn. Trong tia nắng le lói cuối ngày, những cánh chim mải miết tìm về tổ ấm, những đôi chân lam lũ mải miết về nhà...
Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

(GLO)- Hoàng Vũ Thuật thuộc thế hệ nhà thơ đàn anh của tôi, cùng lứa với các tài hoa như Nguyễn Trọng Tạo, Nguyễn Khắc Thạch, Thạch Quỳ... ở miền Trung. Dẫu lớn tuổi nhưng ông luôn có ý thức tìm tòi, cách tân thơ cả hình thức và nội dung.
Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

(GLO)- Được đào tạo chuyên ngành Văn học, khi ra trường lại quyết liệt theo đuổi nghề báo, sau đó “đầu quân” vào ngành Công an và bất chợt tìm thấy niềm hạnh phúc với văn chương-đó là những bước ngoặt bất ngờ trong cuộc sống của Thượng úy Nguyễn Thị Thanh Thúy (Phòng ANCT nội bộ, Công an tỉnh).

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

(GLO)- Nắng hòa cùng bốn mùa xuân, hạ, thu, đông thành những gam màu khác nhau. Trong bài thơ mới của tác giả Nguyễn Ngọc Hưng, nắng được hóa thân thành "cô bé" với những tính cách nhí nhảnh, đáng yêu...
Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

(GLO)- Tôi quen và chơi với Nguyễn Ngọc Tư đã mấy chục năm và cũng hết sức bất ngờ khi mới đây chị công bố... thơ, mà tới 2 tập liên tiếp và bán tơi tới. Thì cả nước đều biết Nguyễn Ngọc Tư là nhà văn nổi tiếng, nhất là sau khi “Cánh đồng bất tận” xuất hiện.
Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

(GLO)- "Cỏ mây" của nhà thơ Lê Từ Hiển như một khúc tự tình của hoa dại, của mây trời, thỏa sức sống đời thảnh thơi nơi triền sông, cô độc trong sự ngọt ngào, hồn nhiên, ngất ngưởng...