Đêm thơ Nguyên tiêu: "Tưng bừng xuân tổ quốc"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đêm 10-2 (14 tháng Giêng âm lịch), đêm thơ Nguyên tiêu 2017 sẽ diễn ra tại Quảng trường Đại đoàn kết-TP. Pleiku. Chương trình do Hội Văn học-Nghệ thuật Gia Lai tổ chức với sự tham gia của đông đảo các gương mặt thơ tiêu biểu trong tỉnh. Nhà thơ Văn Công Hùng-Phó Chủ tịch Hội Văn học-Nghệ thuật cho biết:
 

    Đêm thơ nguyên tiêu 2016 tổ chức tại Quảng trường Đại Đoàn kết (TP. Pleiku). Ảnh: Đức Thụy
Đêm thơ nguyên tiêu 2016 tổ chức tại Quảng trường Đại Đoàn kết (TP. Pleiku). Ảnh: Đức Thụy

- Mỗi tác giả thơ ở Gia Lai sẽ có một poster giới thiệu thơ mình. Các poster này sẽ được bày ở Quảng trường, trên đoạn đường Anh Hùng Núp, nơi diễn ra hoạt động thơ tối nguyên tiêu. Sẽ có 18 tác giả có poster, và 13 bài thơ của 13 tác giả sẽ được thể hiện trong đêm thơ, 1/3 trong số ấy sẽ tự trình bày, còn lại là nhờ người thể hiện.

* So với những năm trước, chương trình có gì mới hơn, lạ hơn?

- Nhà thơ VĂN CÔNG HÙNG: Thực ra những người tổ chức rất muốn đổi mới chương trình, nhưng quả là nhiều lúc lực bất tòng tâm. Ví dụ như người thể hiện thơ. Chúng tôi đã tìm tòi suốt mười mấy năm nay nhưng vẫn không ra một giọng ngâm nào khả dĩ. Vậy nên vẫn đành là thực hiện trong khả năng có thể.

Cụ thể, ngoài giọng ngâm thơ quen thuộc là chị Nhan Thị Hằng Nga vốn là giáo viên văn với chất giọng Quảng Trị mềm mại trữ tình và sự cảm nhận thơ tinh tế, năm nay Ban tổ chức mời thêm anh Lý Anh Đào-hiện đang là giám đốc ngân hàng SHB-Chi nhánh Gia Lai, một giọng ca đã giành rất nhiều huy chương vàng trong các kỳ hội diễn.

Ngoài ra còn có 7 tiết mục ca nhạc, gồm các ca khúc phổ thơ của các nhạc sĩ trong tỉnh và các bài hát phổ thơ nổi tiếng của Trần Hoàn, Huy Du…

* Thơ trẻ sẽ có chỗ đứng như thế nào tại đêm thơ năm nay, thưa ông?

- Nhà thơ VĂN CÔNG HÙNG: Tất cả các tác giả trẻ đều có mặt ở sân thơ năm nay. Và không chỉ tác giả trẻ, mà tiêu chí chọn thơ của chúng tôi cũng thiên về âm hưởng trẻ, với chủ đề như năm trước là “Tưng bừng xuân Tổ quốc”.  

* Theo ông, đêm thơ sẽ có ý nghĩa ra sao trong việc lan tỏa cảm hứng sáng tạo cũng như tình yêu đối với thi ca?

- Nhà thơ VĂN CÔNG HÙNG: Qua theo dõi và tiếp xúc tôi thấy người yêu thơ ở Gia Lai rất nhiều. Vấn đề là không có sân chơi cho họ. Ngày thơ là dịp tạo sân chơi cho người làm thơ và cả người yêu thơ. Chúng tôi mong muốn qua các hoạt động của ngày thơ sẽ giúp công chúng tiếp cận với thơ trực diện hơn và cũng là cách các nhà thơ ra mắt công chúng bằng xương bằng thịt chứ không chỉ trên văn bản.

Với tư cách là một nhà thơ và là người trực tiếp tổ chức, thông qua Báo Gia Lai, tôi xin được gửi lời mời và lời cảm ơn đến các bạn đọc của thơ. Và hy vọng qua hoạt động thơ năm nay, không chỉ có bạn đọc mà còn là bạn xem. Vâng, khi thơ trình diễn trên sân khấu thì công chúng có thêm một kênh tiếp cận thơ là xem thơ.

* Xin cảm ơn ông!

Lam Nguyên (thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

(GLO)- Hoàng Vũ Thuật thuộc thế hệ nhà thơ đàn anh của tôi, cùng lứa với các tài hoa như Nguyễn Trọng Tạo, Nguyễn Khắc Thạch, Thạch Quỳ... ở miền Trung. Dẫu lớn tuổi nhưng ông luôn có ý thức tìm tòi, cách tân thơ cả hình thức và nội dung.
Thơ Hoàng Đăng Du: Mùa trôi

Thơ Hoàng Đăng Du: Mùa trôi

(GLO)- Dẫu biết rằng xuân qua hạ tới, thu tận đông tàn là quy luật của thiên nhiên nhưng sao chứng kiến những khoảnh khắc mùa nối mùa vẫn khiến tác giả Hoàng Đăng Du không khỏi cảm thấy chút nuối tiếc, hụt hẫng, bâng khuâng...
Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

(GLO)- Được đào tạo chuyên ngành Văn học, khi ra trường lại quyết liệt theo đuổi nghề báo, sau đó “đầu quân” vào ngành Công an và bất chợt tìm thấy niềm hạnh phúc với văn chương-đó là những bước ngoặt bất ngờ trong cuộc sống của Thượng úy Nguyễn Thị Thanh Thúy (Phòng ANCT nội bộ, Công an tỉnh).

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

(GLO)- Nắng hòa cùng bốn mùa xuân, hạ, thu, đông thành những gam màu khác nhau. Trong bài thơ mới của tác giả Nguyễn Ngọc Hưng, nắng được hóa thân thành "cô bé" với những tính cách nhí nhảnh, đáng yêu...
Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

(GLO)- Tôi quen và chơi với Nguyễn Ngọc Tư đã mấy chục năm và cũng hết sức bất ngờ khi mới đây chị công bố... thơ, mà tới 2 tập liên tiếp và bán tơi tới. Thì cả nước đều biết Nguyễn Ngọc Tư là nhà văn nổi tiếng, nhất là sau khi “Cánh đồng bất tận” xuất hiện.
Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

(GLO)- "Cỏ mây" của nhà thơ Lê Từ Hiển như một khúc tự tình của hoa dại, của mây trời, thỏa sức sống đời thảnh thơi nơi triền sông, cô độc trong sự ngọt ngào, hồn nhiên, ngất ngưởng...
Gương mặt thơ: Bùi Quang Thanh

Gương mặt thơ: Bùi Quang Thanh

(GLO)- Nhà thơ Bùi Quang Thanh quê Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, tuổi Canh Dần (1950). Năm 1971, ông là lính của Mặt trận Tây Nguyên, đã từng tham gia chiến dịch giải phóng Đăk Tô-Tân Cảnh 1972 và suýt nữa thì nằm lại giữa rừng “cánh Trung” vì sốt rét.

Thơ Ngô Thanh Vân: Hoa đắng

Thơ Ngô Thanh Vân: Hoa đắng

(GLO)- Loài hoa mang trong mình vị đắng đót nhưng vẫn căng mình tận hiến không chỉ sắc vàng rực rỡ mà còn nuôi dưỡng cho đất đỏ bazan màu mỡ. Bài thơ "Hoa đắng" của nhà thơ Ngô Thanh Vân là những lời viết đầy cảm xúc dành cho loài hoa đặc trưng của vùng đất Tây Nguyên đầy nắng và gió này.
Bày tranh Việt đoạt giải thưởng Đông Nam Á trị giá nửa tỷ đồng

Bày tranh Việt đoạt giải thưởng Đông Nam Á trị giá nửa tỷ đồng

Tác phẩm đặc sắc của 8 nghệ sĩ trẻ tài năng nhất từ cuộc thi mỹ thuật uy tín Đông Nam Á “UOB Painting of the Year 2023” được trưng bày tại triển lãm, đón khách tham quan từ sáng 23/3 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Chủ nhân bức tranh được giải cao nhất mang về phần thưởng 500 triệu đồng.