Ra mắt truyện tranh người lớn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đó là đánh giá của nhà văn Trang Hạ tại buổi trò chủ đề “Chuyện tình yêu ai cũng có đôi điều muốn nói” nhân dịp ra mắt các tác phẩm của Jimmy Liao ngày 8-10. 
 

Các khách mời tại buổi trò chuyện.
Các khách mời tại buổi trò chuyện.

Jimmy Liao là tác giả nổi tiếng người Đài Loan, ông là họa sĩ tiên phong trong phong trào sách tranh dành cho người lớn. Năm 2003 tạp chí Studio Voice bình chọn ông là 1 trong 55 người châu Á sáng tạo nhất, năm 2007 kênh truyền hình Discovery đánh giá là 1 trong 6 nhân vật có ảnh hưởng nhất Đài Loan.

Jimmy Liao đã sáng tạo một thế giới đặc biệt bằng màu sắc, ngôn ngữ và sự lãng mạn bay bổng đến tận cùng. Đó là thế giới hiện đại của những người trẻ hôm nay.

Kể về hành trình đưa Jimmy Liao đến với bạn đọc Việt, nhà văn Trang Hạ cho hay: “14 năm trước, tôi gặp sách Jimmy Liao ở Cao Hùng, tôi biết đây sẽ thành thần tượng ở Việt Nam bởi ông quá lãng mạn, mà chúng ta quá thiếu sự lãng mạn".

Cuốn "Nàng rẽ trái chàng rẽ phải" đã trải qua nhiều thăng trầm từ năm 2004 đến nay vì những lý do như không xếp được sách này vào loại gì, việc in ấn có giá thành cao, quá lạ nên sợ độc giả không đón nhận... cho đến bây giờ sách được NXB Kim Đồng đồng ý phát hành.

Nói thêm về sự trưởng thành của độc giả, anh Chánh Văn Đoàn Công Lê Huy cho biết hơn 10 năm qua xã hội chúng ta có nhiều biến đổi, chưa định hình. Trong đó có những bức hình đồ sộ mà con người phải đối diện.

Con người sống ra sao trước sự lớn lao, đổi thay, con người cô đơn thế nào trước chuyển đổi cuồn cuộn của cuộc sống. Đó cũng là những thứ Jimmy Liao thể hiện. Các bạn nói là quá trình biến đổi của độc giả, nó cũng là quá trình biến đổi của xã hội.

Bàn luận về tình yêu, anh Chánh Văn tâm tư: "Trong cuộc sống, chúng ta gặp rất nhiều trường hợp phải rẽ. Chàng rẽ trái, nàng rẽ phải mang nhiều triết lý. Tình yêu không chỉ là cảm xúc ban đầu, nó cần sự vun đắp, xây dựng, như vậy tình yêu mới có thể bền vững".

Dịp này, NXB Kim Đồng cũng giới thiệu những siêu phẩm sách tranh dành cho người lớn của tác giả Jimmy Liao: “Nàng rẽ trái, chàng rẽ phải”; “Hòn đá xanh”; “Âm thanh của sắc màu”; “Ôi, tình yêu”; “Nụ hôn từ biệt”.... Trong đó “Ôi, tình yêu” và “Nụ hôn từ biệt” là những tác phẩm mới nhất được giới thiệu  tới bạn đọc Việt Nam.

Cùng ngày, nhân dịp ra mắt bộ sách “Samurai trẻ tuổi” của nhà văn Chris Bradford, NXB Kim Đồng cũng đã tổ chức chương trình giao lưu “Samurai trẻ tuổi - Khơi mở tầng sâu văn hóa, tinh thần Nhật Bản”, giao lưu với dịch giả Hoàng Hương Trang và các chuyên gia về văn học, văn hóa Nhật Bản để cùng tìm hiểu kỹ hơn về bộ sách. Đây là một trong những hoạt động trong khuôn khổ hội sách đang diễn ra tại Hoàng Thành Thăng Long (Hà Nội).

Theo phapluat

Có thể bạn quan tâm

Ban tế lễ thực hiện nghi thức cúng. Ảnh: Vũ Chi

Người dân Phú Thiện Giỗ Tổ Hùng Vương

(GLO)- Tối 18-4 (nhằm mùng 10-3 âm lịch), người dân tổ dân phố 8 (thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) tập trung đông đủ về nhà văn hóa của tổ để tổ chức lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương, tưởng nhớ Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.
Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

(GLO)- 

Cảnh vật trên đỉnh Nghĩa Lĩnh cũ xưa như nghìn năm vẫn thế. Tác giả như lạc về nghìn xưa ấy và cảm nhận được bước luân chuyển vần vũ của thời gian. Vật đổi sao dời, chỉ có những buổi chiều nơi đây luôn mãi trong xanh…

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Từ giữa tháng 3.2024, dù chỉ mới hoạt động thử nghiệm, chưa hoàn thiện bàn giao, nhưng nhiều người vẫn chờ đợi suốt nhiều giờ để chờ xem nhạc nước tại quảng trường 29.3 (đường 2.9, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).
Thơ Nguyễn Tấn Hỷ: Hoàng hôn

Thơ Nguyễn Tấn Hỷ: Hoàng hôn

(GLO)- "Hoàng hôn" của nhà thơ Nguyễn Tấn Hỷ là tác phẩm nhiều cảm xúc trước bóng chiều hoàng hôn. Trong tia nắng le lói cuối ngày, những cánh chim mải miết tìm về tổ ấm, những đôi chân lam lũ mải miết về nhà...
Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

(GLO)- Hoàng Vũ Thuật thuộc thế hệ nhà thơ đàn anh của tôi, cùng lứa với các tài hoa như Nguyễn Trọng Tạo, Nguyễn Khắc Thạch, Thạch Quỳ... ở miền Trung. Dẫu lớn tuổi nhưng ông luôn có ý thức tìm tòi, cách tân thơ cả hình thức và nội dung.
Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

(GLO)- Được đào tạo chuyên ngành Văn học, khi ra trường lại quyết liệt theo đuổi nghề báo, sau đó “đầu quân” vào ngành Công an và bất chợt tìm thấy niềm hạnh phúc với văn chương-đó là những bước ngoặt bất ngờ trong cuộc sống của Thượng úy Nguyễn Thị Thanh Thúy (Phòng ANCT nội bộ, Công an tỉnh).

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

(GLO)- Nắng hòa cùng bốn mùa xuân, hạ, thu, đông thành những gam màu khác nhau. Trong bài thơ mới của tác giả Nguyễn Ngọc Hưng, nắng được hóa thân thành "cô bé" với những tính cách nhí nhảnh, đáng yêu...
Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

(GLO)- Tôi quen và chơi với Nguyễn Ngọc Tư đã mấy chục năm và cũng hết sức bất ngờ khi mới đây chị công bố... thơ, mà tới 2 tập liên tiếp và bán tơi tới. Thì cả nước đều biết Nguyễn Ngọc Tư là nhà văn nổi tiếng, nhất là sau khi “Cánh đồng bất tận” xuất hiện.
Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

(GLO)- "Cỏ mây" của nhà thơ Lê Từ Hiển như một khúc tự tình của hoa dại, của mây trời, thỏa sức sống đời thảnh thơi nơi triền sông, cô độc trong sự ngọt ngào, hồn nhiên, ngất ngưởng...