Sách Làm báo mực mài nước mắt: Hơi thở ngành giáo dục

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nhà báo Lê Khắc Hoan vừa trở về từ bệnh viện và đến dự buổi ra mắt tập sách Làm báo mực mài nước mắt của ông do First News và NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh liên kết ấn hành.

Nhà báo Lê Khắc Hoan tại buổi ra mắt sách. Ông cũng là tác giả của truyện dài Mái trường thân yêu từng được xem là một trong những tác phẩm cảm động nhất về tình thầy trò
Nhà báo Lê Khắc Hoan tại buổi ra mắt sách. Ông cũng là tác giả của truyện dài Mái trường thân yêu từng được xem là một trong những tác phẩm cảm động nhất về tình thầy trò


Gắn bó với công việc làm báo trong ngành giáo dục từ 1966 đến nay, nhà báo, nhà giáo Lê Khắc Hoan tự nhận mình đã học suốt thời gian chẵn 50 năm ấy.

Và đến nay, tập sách Làm báo mực mài nước mắt được ông xem như bài tập của chính mình trình lên bạn đọc-những giám khảo đầu tiên và quan trọng nhất.

Đó cũng chỉ là một cách nói, bởi cái “bài tập” hơn 400 trang này chứa đựng thật nhiều câu chuyện cả tráng, bi, hài trong làng báo giáo dục, mà tác giả là chứng nhân trong suốt 50 năm.

Đằng sau cách kể chuyện nhẩn nha theo kiểu tâm tình, bạn đọc hẳn sẽ bị lôi cuốn bởi hàng loạt câu chuyện thú vị diễn tiến theo lịch sử ngành giáo dục Việt Nam thông qua góc nhìn của “báo ngành”.

Không những thế, trong nửa thế kỷ làm báo giáo dục, Lê Khắc Hoan đem vào tập sách của mình rất nhiều chân dung nhân vật. Những câu chuyện đan xen, những chân dung nhà báo và nhà giáo mang theo câu chuyện cuộc đời, câu chuyện làm nghề xuyên qua nhiều thế hệ… là nội dung độc đáo của tập sách này.

Nếu không có những “người trong cuộc” như nhà báo Lê Khắc Hoan kể lại, hẳn không mấy người biết trong thời chiến tranh, các nhà báo giáo dục đã đi thực tế khốc liệt như thế nào. Như câu chuyện ông Tô Văn Của cử nhà báo Dương Đình Hy “chui vào cái thùng xe cắm đầy lá ngụy trang của một đoàn xe quân đội và nằm suốt ba tháng trong bom đạn khu Tư khốc liệt, về viết một loạt bài đăng liên tục trên báo Người giáo viên nhân dân”.

Hay như trong chiến tranh biên giới phía Bắc, cả Lê Khắc Hoan và Đỗ Quốc Anh-tác giả của thiên ký sự Thầy giáo của những học sinh giỏi toán-đã suýt chết vì đạn pháo Trung Quốc trong một lần đi thực tế ở biên giới Móng Cái.

Có mặt trong buổi ra mắt sách sáng 20-6, ông Đỗ Quốc Anh nhắc lại kỷ niệm hú vía lần ấy được ông viết thành bài ký sự và Lê Khắc Hoan dẫn lại trong tập sách này: “Tất cả vừa lăn xuống đoạn đường hào bên đường thì một quả đạn pháo nổ sát xe, xé rách toang bạt. Đỗ Quốc Anh xanh mặt, nhặt đưa trưởng đoàn Văn Trí (tức Lê Khắc Hoan) một mảnh đạn pháo vừa cắm phập cách chân chưa đầy một gang. Sau này mới biết, chỗ xe bị bắn cách biên giới gần 1 km”.

Và còn rất nhiều câu chuyện hay ho khác mang hơi thở của ngành giáo dục ở nhiều chiều kích khác mà bạn đọc các thế hệ sau có thể xem như là những sử liệu của một thời.

Quyển sách được phát hành độc quyền tại Tiki.vn.

* Nhà báo Ngọc Trân ra sách Đường vào phóng sự điều tra

Trong dòng sách mới nhân ngày Báo chí năm nay, quyển Đường vào phóng sự điều tra của nhà báo Ngọc Trân là tập “cẩm nang” cần thiết với những ai có ý định chọn lĩnh vực điều tra cho sự nghiệp viết báo của mình.

 

Hai tập sách mới nhất của nhà báo viết về nghề báo
Hai tập sách mới nhất của nhà báo viết về nghề báo


Thực tế công việc làm phóng sự điều tra luôn rộng dài và tế nhị hơn mọi loại lý thuyết trong các trang giáo trình, nhưng những gì trình bày trong tập Đường vào phóng sự điều tra lại có tác dụng như thể đây là lời dặn dò của một người đi trước, thông qua kinh nghiệm thực tế có cập nhật với tình hình mới. Rằng hãy cẩn thận với nguồn tin, tìm tài liệu và chứng cứ như thế nào, khai thác mạng xã hội sao cho đúng cách, nhìn thấy đề tài ở đâu… là những điều căn cốt thực sự bổ ích cho những ai muốn đeo đuổi công việc làm phóng sự điều tra nghiêm túc trong bối cảnh truyền thông nhiều nhiễu loạn như hiện nay.

Sách do Nhà Xuất bản Văn hóa Văn nghệ ấn hành.

Theo Tuoitre

Có thể bạn quan tâm

Ban tế lễ thực hiện nghi thức cúng. Ảnh: Vũ Chi

Người dân Phú Thiện Giỗ Tổ Hùng Vương

(GLO)- Tối 18-4 (nhằm mùng 10-3 âm lịch), người dân tổ dân phố 8 (thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) tập trung đông đủ về nhà văn hóa của tổ để tổ chức lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương, tưởng nhớ Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.
Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

(GLO)- 

Cảnh vật trên đỉnh Nghĩa Lĩnh cũ xưa như nghìn năm vẫn thế. Tác giả như lạc về nghìn xưa ấy và cảm nhận được bước luân chuyển vần vũ của thời gian. Vật đổi sao dời, chỉ có những buổi chiều nơi đây luôn mãi trong xanh…

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Từ giữa tháng 3.2024, dù chỉ mới hoạt động thử nghiệm, chưa hoàn thiện bàn giao, nhưng nhiều người vẫn chờ đợi suốt nhiều giờ để chờ xem nhạc nước tại quảng trường 29.3 (đường 2.9, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).
Thơ Nguyễn Tấn Hỷ: Hoàng hôn

Thơ Nguyễn Tấn Hỷ: Hoàng hôn

(GLO)- "Hoàng hôn" của nhà thơ Nguyễn Tấn Hỷ là tác phẩm nhiều cảm xúc trước bóng chiều hoàng hôn. Trong tia nắng le lói cuối ngày, những cánh chim mải miết tìm về tổ ấm, những đôi chân lam lũ mải miết về nhà...
Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

(GLO)- Hoàng Vũ Thuật thuộc thế hệ nhà thơ đàn anh của tôi, cùng lứa với các tài hoa như Nguyễn Trọng Tạo, Nguyễn Khắc Thạch, Thạch Quỳ... ở miền Trung. Dẫu lớn tuổi nhưng ông luôn có ý thức tìm tòi, cách tân thơ cả hình thức và nội dung.
Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

(GLO)- Được đào tạo chuyên ngành Văn học, khi ra trường lại quyết liệt theo đuổi nghề báo, sau đó “đầu quân” vào ngành Công an và bất chợt tìm thấy niềm hạnh phúc với văn chương-đó là những bước ngoặt bất ngờ trong cuộc sống của Thượng úy Nguyễn Thị Thanh Thúy (Phòng ANCT nội bộ, Công an tỉnh).

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

(GLO)- Nắng hòa cùng bốn mùa xuân, hạ, thu, đông thành những gam màu khác nhau. Trong bài thơ mới của tác giả Nguyễn Ngọc Hưng, nắng được hóa thân thành "cô bé" với những tính cách nhí nhảnh, đáng yêu...
Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

(GLO)- Tôi quen và chơi với Nguyễn Ngọc Tư đã mấy chục năm và cũng hết sức bất ngờ khi mới đây chị công bố... thơ, mà tới 2 tập liên tiếp và bán tơi tới. Thì cả nước đều biết Nguyễn Ngọc Tư là nhà văn nổi tiếng, nhất là sau khi “Cánh đồng bất tận” xuất hiện.
Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

(GLO)- "Cỏ mây" của nhà thơ Lê Từ Hiển như một khúc tự tình của hoa dại, của mây trời, thỏa sức sống đời thảnh thơi nơi triền sông, cô độc trong sự ngọt ngào, hồn nhiên, ngất ngưởng...