Một không gian thơ trữ tình, giàu cảm xúc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau cơn mưa đột ngột buổi chiều, trời Pleiku tối 5-8 trong lạ. Gió cũng chợt trở nên dịu dàng, nồng ấm và như khiến xui nhiều hơn những bước chân ra phố, trong tình thân và lao xao tiếng cười.

Ngay giữa trung tâm Pleiku, trong khán phòng nhỏ xinh, ấm áp của Sê San coffee, nhà thơ Hoàng Thanh Hương-Ủy viên Ban Chấp hành Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai đã tổ chức ra mắt tập thơ thứ 3 và cũng là đầu sách thứ 4 của chị-tập Mùa gió hát. Đông đảo người thân, bạn bè và những độc giả yêu mến thơ Hoàng Thanh Hương đã tới chung vui cùng chị. Sau cuộc ra mắt tập thơ Vòm trời khác của nhà thơ Văn Công Hùng đây là lần thứ hai Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai bảo trợ để chính những người cầm bút đứng ra tổ chức giới thiệu tác phẩm của mình đến với công chúng.

 

Đông đảo bạn bè đến chúc mừng Hoàng Thanh Hương. Ảnh: Bích Hà
Đông đảo bạn bè đến chúc mừng Hoàng Thanh Hương. Ảnh: Bích Hà

Có mặt trong đêm ra mắt tập thơ Mùa gió hát của Hoàng Thanh Hương, chúng tôi gặp nhiều hơn những gương mặt thân quen-những người đã thành danh trong nghiệp văn, từ bậc đàn anh như Văn Công Hùng, Phạm Đức Long, Chử Anh Đào đến những tác giả trẻ mà tiếng thơ của họ đang ngày được khẳng định, có chỗ đứng trong lòng công chúng như miêndi, Lê Vi Thủy, Ngô Thị Thanh Vân,… Tất cả về đây trong hân hoan tiếng cười, lắng nghe thơ và chia sẻ niềm vui với nữ tác giả Hoàng Thanh Hương.

Vượt hơn 100 cây số trong mưa gió kéo dài từ Kbang đến Pleiku, nhà thơ Chu Giang Phong hỉ hả: “Thân với Hương từ lâu, mến thơ Hương ngay từ lần đầu đọc, tôi thật vui khi thấy thơ Hương ngày càng chín, đằm thắm, giàu nữ tính và đang tạo được một giọng điệu riêng. Việc Hương tổ chức ra mắt tập thơ lần này thu hút được sự quan tâm của đông đảo độc giả cho thấy thơ Hương nói riêng, thơ của những người cầm bút Gia Lai nói chung đang ngày một đến gần hơn với công chúng yêu văn học nghệ thuật”.

Trao đổi với nhà văn Thu Loan- Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai, chị cho biết: Hoàng Thanh Hương đang là một trong những cây viết sung sức, được đánh giá cao trong đội ngũ văn nghệ sĩ tỉnh nhà. Chị đã có cho mình một lối đi riêng trong thơ đồng thời cũng chọn được cách tiếp cận đầy năng động để thơ của mình đến gần hơn với công chúng”.

Là những sáng tác mới nhất gồm 30 bài thơ, Mùa gió hát đem đến cho bạn đọc một cách nhìn đằm thắm, trong trẻo, đong đầy sự bâng khuâng, tha thiết của tác giả về tình yêu cuộc sống, đặc biệt là những nét sinh hoạt riêng có và tâm tư của cộng đồng các dân tộc thiểu số Tây Nguyên-nơi Hoàng Thanh Hương đang sinh sống và làm việc; là những cảm nhận về những vùng đất chị đã đi qua, những con người chị từng gặp, những số phận buồn/vui đời người gắn mình với rừng với buôn làng bao năm bao đời, là những trăn trở day dứt về những nét văn hóa bản địa đang ngày một mất dần trước cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa tới các làng đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên hôm nay.

Bên cạnh đó, Mùa gió hát cũng chất đầy những cảm nhận nữ tính của cá nhân Hương về cuộc sống và nơi mình cùng người thân đã gắn bó hơn 20 năm, đôi khi là cả những khát khao hiện sinh quyết liệt của một bản năng tính nữ muốn mạnh mẽ khẳng định giá trị bản thân trong đời sống xã hội hiện đại @ với những ước mơ trong sáng, cháy bỏng, mãnh liệt.

Tại buổi ra mắt tập thơ, cùng với việc nghe thơ, thưởng thức những bài thơ của Hương được phổ nhạc, trong không gian sâu lắng tình thân, những người yêu mến thơ Hương còn được nghe chị chia sẻ những câu chuyện vui về chuyện đời, chuyện nghề; đặc biệt là những tâm sự rất chân thành về thơ ca nói chung trong dòng chảy của đời sống hiện đại.

Chia sẻ với P.V, Hoàng Thanh Hương bày tỏ: “Vẫn biết việc xuất bản và phát hành thơ trong giai đoạn này là vô cùng khó khăn song tôi vẫn quyết tâm thực hiện ra sách và chủ động liên hệ giới thiệu phát hành đến công chúng bằng nhiều hình thức, trong đó có hình thức là buổi ra mắt tập thơ tại Sê San coffee đêm 5-8 này”.

Thái Bình

Có thể bạn quan tâm

Thơ Nguyễn Tấn Hỷ: Hoàng hôn

Thơ Nguyễn Tấn Hỷ: Hoàng hôn

(GLO)- "Hoàng hôn" của nhà thơ Nguyễn Tấn Hỷ là tác phẩm nhiều cảm xúc trước bóng chiều hoàng hôn. Trong tia nắng le lói cuối ngày, những cánh chim mải miết tìm về tổ ấm, những đôi chân lam lũ mải miết về nhà...
Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

(GLO)- Hoàng Vũ Thuật thuộc thế hệ nhà thơ đàn anh của tôi, cùng lứa với các tài hoa như Nguyễn Trọng Tạo, Nguyễn Khắc Thạch, Thạch Quỳ... ở miền Trung. Dẫu lớn tuổi nhưng ông luôn có ý thức tìm tòi, cách tân thơ cả hình thức và nội dung.
Thơ Hoàng Đăng Du: Mùa trôi

Thơ Hoàng Đăng Du: Mùa trôi

(GLO)- Dẫu biết rằng xuân qua hạ tới, thu tận đông tàn là quy luật của thiên nhiên nhưng sao chứng kiến những khoảnh khắc mùa nối mùa vẫn khiến tác giả Hoàng Đăng Du không khỏi cảm thấy chút nuối tiếc, hụt hẫng, bâng khuâng...
Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

(GLO)- Được đào tạo chuyên ngành Văn học, khi ra trường lại quyết liệt theo đuổi nghề báo, sau đó “đầu quân” vào ngành Công an và bất chợt tìm thấy niềm hạnh phúc với văn chương-đó là những bước ngoặt bất ngờ trong cuộc sống của Thượng úy Nguyễn Thị Thanh Thúy (Phòng ANCT nội bộ, Công an tỉnh).

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

(GLO)- Nắng hòa cùng bốn mùa xuân, hạ, thu, đông thành những gam màu khác nhau. Trong bài thơ mới của tác giả Nguyễn Ngọc Hưng, nắng được hóa thân thành "cô bé" với những tính cách nhí nhảnh, đáng yêu...
Gương mặt thơ: Bùi Quang Thanh

Gương mặt thơ: Bùi Quang Thanh

(GLO)- Nhà thơ Bùi Quang Thanh quê Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, tuổi Canh Dần (1950). Năm 1971, ông là lính của Mặt trận Tây Nguyên, đã từng tham gia chiến dịch giải phóng Đăk Tô-Tân Cảnh 1972 và suýt nữa thì nằm lại giữa rừng “cánh Trung” vì sốt rét.

Thơ Ngô Thanh Vân: Hoa đắng

Thơ Ngô Thanh Vân: Hoa đắng

(GLO)- Loài hoa mang trong mình vị đắng đót nhưng vẫn căng mình tận hiến không chỉ sắc vàng rực rỡ mà còn nuôi dưỡng cho đất đỏ bazan màu mỡ. Bài thơ "Hoa đắng" của nhà thơ Ngô Thanh Vân là những lời viết đầy cảm xúc dành cho loài hoa đặc trưng của vùng đất Tây Nguyên đầy nắng và gió này.
Bày tranh Việt đoạt giải thưởng Đông Nam Á trị giá nửa tỷ đồng

Bày tranh Việt đoạt giải thưởng Đông Nam Á trị giá nửa tỷ đồng

Tác phẩm đặc sắc của 8 nghệ sĩ trẻ tài năng nhất từ cuộc thi mỹ thuật uy tín Đông Nam Á “UOB Painting of the Year 2023” được trưng bày tại triển lãm, đón khách tham quan từ sáng 23/3 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Chủ nhân bức tranh được giải cao nhất mang về phần thưởng 500 triệu đồng.