Những tấm gương hy sinh vô bờ bến

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nằm trong loạt sách mới chào mừng 35 năm ngày thành lập NXB Tổng hợp TP. HCM, cuốn sách Trại giam tù binh Phú Quốc - Thời kỳ chống thực dân Pháp và Đế quốc Mỹ xâm lược do Ban liên lạc tù binh Việt Nam biên soạn, nhận được sự chú ý ngay khi ra mắt.
 

Sách làm nổi bật cuộc chiến đấu của các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày, tra tấn dã man ở các trại giam, đặc biệt là tại Trại giam tù binh Phú Quốc (Kiên Giang), một trong những trại giam tù binh lớn nhất Đông Nam Á do Pháp xây dựng. Tại đây, trong hai cuộc kháng chiến của dân tộc đã giam giữ hơn 40.000 lượt tù binh, gần 4.000 người đã bị sát hại.

Tác phẩm được chia thành 2 phần chính, mở đầu là phần nói về lịch sử hình thành của trại tù binh dưới thời thực dân Pháp. Với tên gọi là Căng Cây Dừa, nơi đây đã chứng kiến các cuộc đấu tranh của cán bộ chiến sĩ bị địch bắt làm tù binh với kẻ thù trong khoảng thời gian 1953-1954 và từ tháng 2-1955 đến tháng 3-1957.

Phần 2 của tác phẩm tập trung miêu tả khá chi tiết về các tội ác của kẻ thù tại trại tù binh Phú Quốc từ năm 1967 đến năm 1973. Song song đó, tác phẩm cũng trình bày những phong trào, hoạt động đấu tranh, giữ vững khí tiết của tù binh, bẻ gãy các thủ đoạn thâm hiểm của kẻ thù nhằm phá hoại, lung lạc tinh thần các chiến sĩ cách mạng. Để khắc họa rõ nét hình ảnh bi hùng đó, khá nhiều các bài viết, các bức ảnh của chính những người trong cuộc đã được sử dụng, phản ánh chân thật những gì đã diễn ra tại trại tù binh Phú Quốc những năm đó. Người đọc sẽ vô cùng xúc động, đôi khi ngoài sức tưởng tượng, trước những tấm gương hy sinh cao cả vì dân vì nước, sự mưu trí và dũng cảm của các chiến sĩ bị giam cầm trước những âm mưu thâm độc của kẻ thù để bảo vệ Đảng, cách mạng và nhân dân.

Trong lời giới thiệu, nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu đã viết: “Càng đọc từng trang, từng mẩu chuyện, lòng tôi càng xúc động trước những tấm gương hy sinh vô bờ bến của các đồng chí, đồng đội, đồng bào. Tôi mong rằng các thế hệ ngày nay và mãi mãi mai sau ghi nhớ và phát huy truyền thống bất khuất ấy để biến thành sức mạnh, góp phần vào công cuộc bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam ngày càng giàu mạnh”.

Theo sggp

Có thể bạn quan tâm

Thơ Hoàng Đăng Du: Mùa trôi

Thơ Hoàng Đăng Du: Mùa trôi

(GLO)- Dẫu biết rằng xuân qua hạ tới, thu tận đông tàn là quy luật của thiên nhiên nhưng sao chứng kiến những khoảnh khắc mùa nối mùa vẫn khiến tác giả Hoàng Đăng Du không khỏi cảm thấy chút nuối tiếc, hụt hẫng, bâng khuâng...
Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

(GLO)- Được đào tạo chuyên ngành Văn học, khi ra trường lại quyết liệt theo đuổi nghề báo, sau đó “đầu quân” vào ngành Công an và bất chợt tìm thấy niềm hạnh phúc với văn chương-đó là những bước ngoặt bất ngờ trong cuộc sống của Thượng úy Nguyễn Thị Thanh Thúy (Phòng ANCT nội bộ, Công an tỉnh).

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

(GLO)- Nắng hòa cùng bốn mùa xuân, hạ, thu, đông thành những gam màu khác nhau. Trong bài thơ mới của tác giả Nguyễn Ngọc Hưng, nắng được hóa thân thành "cô bé" với những tính cách nhí nhảnh, đáng yêu...
Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

(GLO)- Tôi quen và chơi với Nguyễn Ngọc Tư đã mấy chục năm và cũng hết sức bất ngờ khi mới đây chị công bố... thơ, mà tới 2 tập liên tiếp và bán tơi tới. Thì cả nước đều biết Nguyễn Ngọc Tư là nhà văn nổi tiếng, nhất là sau khi “Cánh đồng bất tận” xuất hiện.
Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

(GLO)- "Cỏ mây" của nhà thơ Lê Từ Hiển như một khúc tự tình của hoa dại, của mây trời, thỏa sức sống đời thảnh thơi nơi triền sông, cô độc trong sự ngọt ngào, hồn nhiên, ngất ngưởng...
Thơ Ngô Thanh Vân: Hoa đắng

Thơ Ngô Thanh Vân: Hoa đắng

(GLO)- Loài hoa mang trong mình vị đắng đót nhưng vẫn căng mình tận hiến không chỉ sắc vàng rực rỡ mà còn nuôi dưỡng cho đất đỏ bazan màu mỡ. Bài thơ "Hoa đắng" của nhà thơ Ngô Thanh Vân là những lời viết đầy cảm xúc dành cho loài hoa đặc trưng của vùng đất Tây Nguyên đầy nắng và gió này.
Bày tranh Việt đoạt giải thưởng Đông Nam Á trị giá nửa tỷ đồng

Bày tranh Việt đoạt giải thưởng Đông Nam Á trị giá nửa tỷ đồng

Tác phẩm đặc sắc của 8 nghệ sĩ trẻ tài năng nhất từ cuộc thi mỹ thuật uy tín Đông Nam Á “UOB Painting of the Year 2023” được trưng bày tại triển lãm, đón khách tham quan từ sáng 23/3 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Chủ nhân bức tranh được giải cao nhất mang về phần thưởng 500 triệu đồng.