Cánh đồng hoa xuyến chi ở Gia Lai nở trắng trời, tuyệt đẹp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nhờ cảnh sắc xuất thần nơi đây, Gia Lai được ví von như một 'Đà Lạt thứ hai', cứ đi hoài mà chẳng hết cảnh đẹp để khám phá.


Gia Lai luôn hút hồn những tâm hồn yêu du lịch với cảnh sắc đẹp như tranh vẽ, không khí bình yên chốn núi đồi. Vì những lý do đó, mà từ lâu, nơi đây đã trở thành địa điểm phải check-in ngay và luôn của nhiều bạn trẻ yêu thích khám phá.
 

(Ảnh: PR Wedding)
(Ảnh: PR Wedding)
(Ảnh: PR Wedding)
(Ảnh: PR Wedding)



Và nếu đã đến Gia Lai một lần, đừng bao giờ bỏ qua cánh đồng hoa xuyến chi (tên khác là cúc dại) ở đây nhé. Mênh mông một màu xanh ngát, trải dài cả “thiên đường”, không rực rỡ như hoa cúc, không kiêu sa như hoa hồng, hoa xuyến chi vẫn nhẹ nhàng khoe sắc trắng tinh khôi trên cánh đồng cao nguyên bạt ngàn nắng gió.

 

 (Ảnh: PR Wedding)
(Ảnh: PR Wedding)
 (Ảnh: PR Wedding)
(Ảnh: PR Wedding)



Để ghé thăm cánh đồng này, bạn chỉ cần đi dọc theo quốc lộ 14, sát bên Kho xăng dầu Bắc Tây Nguyên, cách Học viện Hoàng Anh Gia Lai - lò luyện tuyển U23 từng gây sốt cả nước nhà khoảng 1km về phía Chư Sê. Đi tới đây, cả một thiên đường xanh mát trong trẻo sẽ hiện ra trước mắt bạn.
 

Ảnh: Kiều Anna
Ảnh: Kiều Anna
Ảnh: Kiều Anna
Ảnh: Kiều Anna



Những đóa hoa mang vẻ đẹp bình dị, những cánh hoa trắng mỏng manh cứ nhẹ nhàng phất phơ theo làn gió giữa một vùng trời hoang sơ, đã tạo nên khung cảnh mộng mơ khiến ta cứ mãi ngắm nhìn. Nhờ cảnh sắc xuất thần nơi đây, Gia Lai được ví von như một “Đà Lạt thứ hai”, cứ đi hoài mà chẳng hết cảnh đẹp để khám phá.

 

 Ảnh: Thắng cảnh Gia Lai
Ảnh: Thắng cảnh Gia Lai
 Ảnh: Duy Cường
Ảnh: Duy Cường



Cánh đồng “thiên đường” này hứa hẹn sẽ là địa điểm vi vu “sống ảo” mới. Nhưng lưu ý , chỉ đi vào mùa mà hoa nở rộ thôi nhé. Nếu không, bạn sẽ nhận về một sự thất vọng ”nhè nhẹ” đấy.

 

 
 Ảnh: PR Wedding
Ảnh: PR Wedding
 Ảnh: PR Wedding
Ảnh: PR Wedding



Thanh Huyền (saostar)
 

Có thể bạn quan tâm

Tháng 3 về Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

Tháng 3 về Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)- Nhân chuyến thăm, tặng quà cho hộ nghèo của làng Kon Brung (xã Ayun, huyện Mang Yang) vào ngày 22-3, đoàn công tác của Báo Gia Lai đã có dịp khám phá vẻ đẹp nên thơ mà hùng vỹ của Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh-nơi có đỉnh núi được mệnh danh là “nóc nhà của Gia Lai”.